2022
Quyền Năng Chúng Ta Gọi là Ân Điển
Tháng Bảy năm 2022


“Quyền Năng Chúng Ta Gọi là Ân Điển,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2022.

Giúp Đỡ trong Cuộc Sống

Quyền Năng Chúng Ta Gọi là Ân Điển

Ân điển của Thượng Đế có thể giúp đỡ chúng ta bất kể thử thách nào mà chúng ta đối mặt.

Hình Ảnh
em thiếu nữ

Hình ảnh của Getty Images

Tôi đã tham dự tang lễ của một tín hữu cùng tiểu giáo khu trước đây mà đã chết do tự tử sau một khoảng thời gian dài vật lộn với chứng trầm cảm. Tôi thật đau lòng khi tôi cùng gia đình và bè bạn của cô ấy thương tiếc cái chết của cô.

Chứng trầm cảm và những thử thách tinh thần khác có thể phức tạp và khó cho những ai đối mặt với chúng và cho tất cả những người yêu thương họ. Một tin lành của phúc âm là Đấng Ky Tô mang đến niềm hy vọng và sự giúp đỡ thông qua ân tứ về ân điển của Ngài.

Một cuộc nghiên cứu gồm 600 người thành niên trẻ tuổi tại trường Brigham Young University cho thấy rằng những ai hiểu được ân điển của Chúa Giê Su Ky Tô có mức trầm cảm, nỗi lo lắng, tính cầu toàn, và sự tủi thẹn thấp hơn.1 Những người trẻ tuổi này hiểu được gì về ân điển mà có được sự khác biệt đáng kể như vậy trong cuộc sống của họ?

Thượng Đế Yêu Thương Chúng Ta Một Cách Vô Hạn

Trong cuộc nghiên cứu, vài người tin rằng Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô sẽ chỉ yêu thương và giúp đỡ họ nếu họ đã hoàn hảo rồi. Những người đó gặp khó khăn nhiều hơn những người mà hiểu được rằng Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương họ một cách vô hạn và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ.

Trong tiếng Anh, từ ân điển có nhiều nghĩa. Nó có thể có nghĩa là tao nhã, tử tế, hoặc nhã nhặn. Trong tiếng Do Thái, từ này có nghĩa là lòng tốt hoặc thiện chí được ban cho với lòng trắc ẩn. Có lẽ điều này giải thích tại sao qua hàng thế kỷ, các Ky Tô Hữu đã sử dụng từ ân điển để miêu tả lòng tốt, thiện chí, và tình yêu thương của Thượng Đế.

Thượng Đế Mong Muốn Giúp Đỡ Chúng Ta

Các Thánh Hữu Ngày Sau hiểu rằng ân điển không chỉ có nghĩa là một thuộc tính của Thượng Đế. Ân điển còn diễn tả cách Ngài làm việc cùng chúng ta khi chúng ta nỗ lực để trở nên giống như Ngài (xin xem Mô Rô Ni 10:32). Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, cựu Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, giải thích rằng ân điển là “sự trợ giúp thiêng liêng và ân tứ về sức mạnh mà nhờ đó chúng ta tăng trưởng từ con người không hoàn mỹ và hạn chế thành con người được tôn cao.”2

Trong cuộc nghiên cứu được nhắc đến ở trên, những người trẻ tuổi mà nhận thấy Thượng Đế và Đấng Ky Tô sẵn sàng, sẵn lòng, và có thể giúp họ có ít các thử thách về sức khỏe tâm thần hơn những người cảm thấy họ đơn độc một mình.

Thượng Đế Giúp Đỡ Chúng Ta Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại của Mình

Có quá nhiều người cảm thấy rằng sự giúp đỡ của Thượng Đế nằm ngoài tầm với của họ vì bằng cách nào đó họ chưa đủ xứng đáng để nhận. Quả thật, ân điển là một ân tứ. Các em không cần phải xứng đáng để có một ân tứ. Các em chỉ cần đơn thuần chọn để nhận nó.

Theo cuộc nghiên cứu, có ít những thử thách về sức khỏe tâm thần ở những người mà hiểu được rằng Thượng Đế giúp đỡ chúng ta ở bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kể chúng ta đã làm gì đi nữa. Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy, “Chúng ta không phải đạt được đến một mức độ tối thiểu nào đó về năng lực hay là sự tốt lành trước khi Thượng Đế giúp đỡ—chúng ta có thể có được sự giúp đỡ thiêng liêng mỗi giờ mỗi ngày, bất kể chúng ta đang ở đâu trên con đường vâng lời của mình.”3

Tại tang lễ của bạn tôi, tôi cảm thấy biết ơn về những chứng ngôn mạnh mẽ mà đã được chia sẻ về niềm hy vọng và sự chữa lành có sẵn cho tất cả mọi người qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Quả thực, Đấng Ky Tô là giải pháp cho mọi vấn đề và nguồn gốc của niềm hân hoan thực thụ.

Ghi Chú

  1. Xin xem Daniel K. Judd, W. Justin Dyer, và Justin B. Top, “Grace, Legalism, and Mental Health: Examining Direct and Mediating Relationships,” Psychology of Religion and Spirituality, tập 12, số 1, tháng Hai năm 2020, trang 26–35; xin xem thêm Daniel K. Judd và W. Justin Dyer, “Grace, Legalism, and Mental Health among the Latter-day Saints,” BYU Studies, tập 59, số 1 (năm 2020), trang 5–23.

  2. Dieter F. Uchtdorf, “Ân Tứ về Ân Điển,” đại hội trung ương tháng Tư năm 2015 (Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 107).

  3. D. Todd Christofferson, đại hội trung ương tháng Mười năm 2014 (Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 19).