2022
Không Một Ai Khác Giống Như Em
Tháng Bảy năm 2022


“Không Một Ai Khác Giống Như Em,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2022.

Hãy Đến Mà Theo Ta

Ê Xơ Tê

Không Một Ai Khác Giống Như Em

Chúa đã chuẩn bị Ê Xơ Tê cho công việc quan trọng của bà, và Ngài cũng đang làm thế đối với em.

Hãy làm một điều gì đó ngẫu nhiên ngay bây giờ. Bất kỳ một điều gì! Vẫy cánh tay qua khỏi đầu, quay một vòng, hoặc hét lên một vài lời gàn dở như, “Tôi thích bánh mì chuối!”

Xong chưa? Tốt. Em vừa hoàn thành một điều gì đó mà chưa từng được làm trước đây. Nghe có vẻ lạ, nhưng bất kỳ điều gì em vừa làm—ngay cả khi em chỉ nghĩ về một điều gì đó nhưng không thực hiện—chưa từng được làm một cách chính xác như cách em làm trong suốt lịch sử. Không phải nơi em đang ở, không vào chính lúc này, và không phải bởi chính em.

Bài tập nhỏ ngớ ngẩn này nhấn mạnh một điểm quan trọng là: không có bất kỳ một người nào khác giống hệt như em, hay trong chính xác cùng hoàn cảnh của em. Thậm chí ngay cả anh chị em ruột của em. Trên khắp thế giới, không người nào khác có chính xác sự kết hợp về tài năng, khả năng, tình bạn, gia đình, ân tứ thuộc linh, và quan điểm cá nhân của em.

Cũng giống như Ê Xơ Tê trong Kinh Cựu Ước, em được hội đủ điều kiện một cách độc nhất trong “cơ hội hiện lúc này” (Ê Xơ Tê 4:14) để có một ảnh hưởng tích cực lớn trong cuộc sống của mọi người em biết đến.

Em có nhiều điều quan trọng để thực hiện!

Từ Mồ Côi đến Hoàng Gia

Khi em nghiên cứu Kinh Cựu Ước trong tháng này, là một phần của Hãy Đến Mà Theo Ta, em sẽ học về một thiếu nữ Do Thái phi thường tên là Ê Xơ Tê. Vào một thời điểm trong cuộc đời còn trẻ của bà, Ê Xơ Tê bị mồ côi và được nuôi dưỡng bởi một người họ hàng xa, là Mạc Đô Chê. Bà lớn lên trong thời điểm mà dân Do Thái bị bắt làm phu tù bởi dân ngoại.

Là một cô bé mồ côi sống ở một nơi xa lạ, rất có thể bà đã không bao giờ đoán được rằng một ngày nào đó bà sẽ trở thành hoàng hậu. Nhưng đó chính là điều đã xảy đến (xin xem Ê Xơ Tê 2). Bà đã được chọn làm vợ của nhà vua A Suê Ru.

Nhưng vào một ngày nọ, bà phải đối mặt với một thử thách khủng khiếp: dân của Ê Xơ Tê, người Do Thái, bỗng đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Chồng của bà, nhà vua, sau khi lắng nghe lời tham vấn của các quan cố vấn của vua, đã đưa ra một sắc lệnh rằng mọi người dân Do Thái trong thành sẽ bị hành xử vào một ngày cụ thể mà vua đưa ra.

Lúc bấy giờ, có rất nhiều người sống trong thành. Cũng có nhiều người Do Thái sống trong thành nữa. Nhưng chỉ có mỗi một Hoàng Hậu Ê Xơ Tê mà thôi. Và bà là người duy nhất mà có thể làm một điều gì đó để ngăn chặn tai họa này.

Cũng giống như Hoàng Hậu Ê Xơ Tê, chỉ có mỗi một mình em. Em là người duy nhất có thể làm những điều em có thể làm—những điều Chúa cần em làm. Những điều mà có thể mang đến sự cứu rỗi của nhiều người.

Sự Đáp Ứng cho Những Lời Cầu Nguyện

May thay là không có nhiều khả năng mà em phải đối mặt với một điều nào đó nguy hiểm hay đáng sợ như những gì Ê Xơ Tê đã phải đối mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là mục đích trong cuộc sống của em lại kém phần quan trọng.

Giống như Ê Xơ Tê, em đã được hướng dẫn và chuẩn bị để trở thành con người của chính em như bây giờ. Và sự chuẩn bị đó sẽ tiếp tục khi em noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Em có thể là câu trả lời cho lời cầu nguyện hằng ngày của nhiều người.

Dĩ nhiên là dù với tất cả các tài năng và khả năng của em, tốt nhất là luôn cầu vấn cho sự giúp đỡ thuộc linh như Ê Xơ Tê đã làm.

Đức Tin, Lòng Tin Chắc, và Em

Ê Xơ Tê biết bà phải thử và cứu dân của bà. Bà cũng biết bà cần thêm đức tin và sự hỗ trợ của dân bà khi bà tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thượng Đế. Ê Xơ Tê nói với họ hàng của bà, “Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi mà kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu của tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết” (Ê Xơ Tê 4:16).

Hình Ảnh
Ê Xơ Tê

Ê Xơ Tê, tranh do James L. Johnson họa

Khi cuộc sống trở nên khó khăn, những người trung tín càng hướng về Thượng Đế một cách nhiệt thành hơn. Ê Xơ Tê cần tất cả sự giúp đỡ mà bà có thể nhận được. Bà không những cần giúp đỡ trong việc khuyên chồng mình bãi bỏ sắc lệnh, mà bà còn phải liều mình chỉ đơn thuần là tiếp cận nhà vua mà không được triệu đến trước (điều mà trái với luật, ngay cả đối với hoàng hậu).

Em có nhận thấy được lòng tin chắc và đức tin của bà không? Câu này đáng để đọc lại lần nữa: “nếu tôi phải chết thì tôi chết,” Ê Xơ Tê nói. Những lời lẽ hùng hồn như thế được lặp lại bởi Sa Đơ Rắc, Mê Sác, và A Bết Nê Gô lên Vua Nê Bu Cát Nết Sa khi họ từ chối thờ phượng hình tượng bằng vàng của nhà vua.

Ngay cả khi vua đe dọa ném họ vào lò lửa vì chống lại lệnh vua, họ mạnh dạn đáp rằng, “Nầy, hỡi vua! Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua.

Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua, và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng” (Đa Ni Ên 3:17–18, sự nhấn mạnh được thêm vào).

“Dầu chẳng vậy” và “Nếu tôi phải chết thì tôi chết” là những lời tuyên bố tuyệt diệu về đức tin. Loại đức tin mạnh mẽ này tồn tại bất kể hệ quả nào. Lòng can đảm của Ê Xơ Tê cuối cùng đã cứu được dân bà! Dầu vậy, như Sa Đơ Rắc, Mê Sác, và A Bết Nê Gô biết, ngay từ lúc đầu bà đã biết rằng mặc dù kết quả của việc chọn có đức tin thì không phải lúc nào cũng chắc chắn, nhưng việc làm điều ngay chính luôn là một lựa chọn đúng đắn.

Sẽ có rất nhiều khả năng là một lúc nào đó trong cuộc sống của mình, khi việc chọn lựa một con đường ngay chính có thể sẽ khó khăn. Không ai trong chúng ta tránh khỏi những thử thách đầy hỗn loạn của cuộc sống trần thế. Nhưng em cũng có thể chọn để trở nên giống như Ê Xơ Tê. Hãy chọn sự ngay chính; và để kết quả tự nhiên đến.

Suy cho cùng, chỉ có duy nhất một người như em trong cuộc sống này—và “cơ hội hiện lúc này” của em để biến thế giới thành một nơi tốt hơn là ngay bây giờ.