2022
Chuẩn Bị cho Các Giao Ước Đền Thờ
Tháng Bảy năm 2022


“Chuẩn Bị cho Các Giao Ước Đền Thờ,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2022.

Chủ ĐềTôi

Giới trẻ chia sẻ cách họ sống theo những lời trong các Chủ Đề của Hội Thiếu Nữ và Nhóm Túc Số Chức Tư Tế A Rôn

Chuẩn Bị cho Các Giao Ước Đền Thờ

“Tôi … lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng, và tiếp nhận các giáo lễ và phước lành của đền thờ thánh.”

Hình Ảnh
đền thờ

Ảnh từ Thu Thập Ảnh Đền Thờ; ảnh bầu trời do Getty Images cung cấp

Tôi thích tham dự đền thờ! Nhờ có đền thờ, tôi có thể có một gia đình vĩnh cửu, giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên, và tiếp nhận những thúc giục và sự an ủi thuộc linh.

Khi gia đình của tôi chuyển đến ngôi nhà mới, tôi biết ơn rằng nhà của chúng tôi ở rất gần đền thờ. Tôi có một góc nhìn đền thờ hoàn hảo từ cửa sổ phòng ngủ của mình. Mỗi ngày khi tôi nhìn thấy đền thờ, tôi được nhắc nhở để chuẩn bị lập các giao ước vĩnh cửu.

Thật là quan trọng để chuẩn bị cho các giao ước mình sẽ lập trong đền thờ cũng như để giúp đỡ những người ở bên kia bức màn lập các giao ước đó. Tôi đang đọc về đền thờ và cố gắng để chuẩn bị càng nhiều càng tốt để tôi có thể lập nhiều giao ước hơn. Anh trai của tôi vừa mới tiếp nhận lễ thiên ân, và đó là một trải nghiệm thật đặc biệt đối với anh ấy. Nhìn thấy anh ấy hạnh phúc như thế nào khiến tôi nhận ra rằng tôi cũng muốn những phước lành đó!

Nhưng ngay cả khi tôi có đền thờ ngay bên ngoài cửa sổ nhà tôi, tôi không muốn xem nhẹ điều đó. Vì thế nên tôi cố gắng sống theo cách mà tôi sẽ luôn luôn xứng đáng để tham dự đền thờ.

Khi đền thờ bị đóng cửa trong thời gian đại dịch, tôi có niềm tin rằng đền thờ sẽ không đóng cửa quá lâu. Rồi cuối cùng thì tôi có thể quay lại đền thờ cho lần đầu tiên, và đó thật là một kinh nghiệm đặc biệt. Tôi hơi hồi hộp vì tôi đã không đến đền thờ trong một khoảng thời gian. Nhưng một khi tôi bước vào bên trong, tôi cảm thấy như mình thuộc về nơi đó. Tôi có thể cảm nhận được Thánh Linh.

Tôi có một chứng ngôn rất mạnh mẽ về những nơi thánh thiện, và tôi thật háo hức để lập thêm nhiều giao ước khác với Cha Thiên Thượng của tôi.

Tác giả sống ở Idaho, Hoa Kỳ.