“Sự Dâng Hiến,” Các Đề Tài và Các Câu Hỏi (năm 2023)
Sách Hướng Dẫn Học Tập Phúc Âm
Sự Dâng Hiến
Cung hiến một điều gì đó cho một mục đích thiêng liêng
Anh chị em có bao giờ quan tâm đến một người nào đó nhiều đến nỗi anh chị em sẽ làm bất cứ điều gì cho họ không? Việc anh chị em cống hiến hết mình cho người đó cần có thời gian và sự kiên trì, nhưng nó cũng gia tăng mối quan hệ của anh chị em với nhau.
Sự tình nguyện cống hiến như vậy nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của việc tự dâng hiến mình lên Chúa. Qua sự dâng hiến, chúng ta tự cung hiến mình lên Thượng Đế vì chúng ta yêu mến Ngài. Và khi làm như vậy, chúng ta củng cố mối quan hệ của mình với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.
Sự Dâng Hiến Là Gì?
Sự dâng hiến là biệt riêng ra một điều gì thiêng liêng cho công việc của Chúa. Các Thánh Hữu Ngày Sau tình nguyện cống hiến thời giờ, tài năng và phương tiện của mình để thiết lập vương quốc của Thượng Đế. Như Anh Cả David A. Bednar đã dạy, sự dâng hiến “được thúc đẩy bởi lòng bác ái và tạo ra một ước muốn gia tăng để phục vụ.” Trong đền thờ, các tín hữu Giáo Hội giao ước sống theo luật dâng hiến. Hình thức dâng hiến cao quý nhất là hy sinh trọn vẹn con người hiện tại của chúng ta và con người của chúng ta có thể trở thành trọn vẹn để xây đắp vương quốc của Thượng Đế.
Khái quát về đề tài: Sự Dâng Hiến
Các sách hướng dẫn học tập phúc âm có liên quan: Các Giao Ước và Các Giáo Lễ, Sự Hy Sinh, Lễ Thiên Ân và Lễ Gắn Bó trong Đền Thờ, Chăm Sóc cho Những Người Hoạn Nạn
Tiết 1
Qua Sự Dâng Hiến, Chúa Giúp Chúng Ta Trở Nên Thánh Thiện Giống Như Ngài
Khi dâng hiến một điều gì đó lên Thượng Đế, chúng ta cống hiến điều đó cho việc xây đắp vương quốc của Chúa. Khi chúng ta dâng hiến lên Thượng Đế một điều gì đó vì tình yêu mến của chúng ta dành cho Ngài, thì điều đó sẽ trở nên thánh khiết.
Mặc dù chúng ta có thể dâng hiến thời giờ, tài năng và phương tiện lên Chúa, nhưng “sự hiến dâng tột bậc là tự hiến mình lên Thượng Đế.” Theo nghĩa này, sự dâng hiến không thực sự là một sự kiện hay một nghi thức để từ bỏ một điều gì đó—mà là một tiến trình nhằm giúp chúng ta tiến đến việc biết Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Khi noi theo gương của Chúa Giê Su Ky Tô về việc sống một cuộc đời dâng hiến, chúng ta có thể trở nên thánh thiện giống như Ngài.
Những điều để suy nghĩ
-
Phải mất thời gian và nỗ lực để tự dâng hiến mình lên Thượng Đế. Hãy cân nhắc việc đọc Giáo Lý và Giao Ước 4:2 cùng suy ngẫm ý nghĩa của việc phục vụ Thượng Đế với “tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh” của anh chị em. Làm thế nào anh chị em có thể tiến gần hơn một chút đến việc tự dâng hiến “trọn vẹn” lên Chúa? Anh chị em có thể dâng hiến điều gì đó lên Ngài mà sẽ giúp anh chị em biết Ngài rõ hơn không? Hành động theo bất cứ ấn tượng nào mà anh chị em nhận được.
-
Chúa cũng có thể ban phước cho chúng ta bằng cách biệt riêng, hoặc làm cho trở nên thánh, những thử thách của chúng ta. Trong Sách Mặc Môn, Lê Hi đã nói với con trai Gia Cốp của mình rằng Chúa “sẽ biệt riêng sự đau khổ của con thành lợi ích cho con.” Hãy đọc những lời của ông trong 2 Nê Phi 2:1–2. Bằng cách nào Chúa đã biệt riêng những thử thách của anh chị em thành lợi ích cho anh chị em? Bằng cách nào Ngài đã giúp anh chị em sử dụng những kinh nghiệm đó để ban phước cho cuộc sống của những người khác? Ghi lại bất cứ ý nghĩ nào anh chị em có về cách mà những thử thách của mình đã khiến anh chị em trở nên thánh thiện hơn và mang anh chị em đến gần Đấng Ky Tô hơn.
Các sinh hoạt học hỏi với người khác
-
Trong một bài nói chuyện tại buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu năm 2017 có tựa đề “Các Vị Tiên Tri, Sự Lãnh Đạo và Luật Pháp Thiêng Liêng,” Chủ Tịch Russell M. Nelson đã mời gọi những người thành niên trẻ tuổi nên hiến dâng một phần thời gian của họ để học về Chúa Giê Su Ky Tô. Ông nói: “Nếu các em tiếp tục tìm hiểu với tất cả khả năng của mình về Chúa Giê Su Ky Tô, thì tôi hứa với các em rằng tình yêu mến của các em dành cho Ngài, và cho các luật pháp của Thượng Đế, sẽ phát triển nhiều hơn điều các em đang tưởng tượng. Tôi cũng hứa với các em rằng khả năng của các em để từ bỏ tội lỗi sẽ gia tăng. Ước muốn của các em để tuân giữ các lệnh truyền sẽ tăng cao. Các em sẽ thấy mình có khả năng tốt hơn để đi ra khỏi những cuộc giải trí và những cái bẫy của những người chế nhạo các tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.” Cùng nhau xem lại bài nói chuyện của Chủ Tịch Nelson, rồi lắng nghe hoặc hát bài thánh ca “Take Time to Be Holy.” Làm thế nào mà việc dâng hiến thời gian của anh chị em để học hỏi về Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp anh chị em trở nên thánh thiện? Có lẽ anh chị em có thể chia sẻ ý kiến với nhau về cách cống hiến nhiều thời gian hơn cho việc học hỏi về Ngài. Hành động theo bất cứ ấn tượng nào mà anh chị em nhận được.
-
Việc dâng hiến một điều gì đó lên Thượng Đế để Ngài sử dụng nghe có vẻ khó khăn, nhưng một cuộc đời dâng hiến thực sự được xây đắp qua những lựa chọn đơn giản mà chúng ta thực hiện mỗi ngày. Trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2015, Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đã dạy: “Với lòng kiên nhẫn và kiên trì, ngay cả hành động nhỏ nhất của người môn đồ hay một mức độ tin tưởng nhỏ nhất cũng có thể trở thành một đống lửa rực cháy của một cuộc sống dâng hiến. Trong thực tế, đó là cách bắt đầu hầu hết các đống lửa—là một tia lửa đơn giản.” Hãy xem đoạn video này để thấy cách mà một đống lửa được nhóm lên. Hoặc, nếu anh chị em đang ở một nơi an toàn để làm như vậy, thì hãy cùng nhau bắt đầu đốt lửa trại. Thảo luận về những điều dường như nhỏ nhặt, thường ngày mà anh chị em có thể dâng hiến lên Chúa để giúp anh chị em trở nên thánh thiện hơn giống như Ngài.
Tìm hiểu thêm
-
Dieter F. Uchtdorf, “Bằng Tất Cả Tấm Chân Tình của Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2022, trang 122–124
-
D. Todd Christofferson, “Suy Ngẫm về một Cuộc Đời Dâng Hiến,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, trang 16–19
-
Neal A. Maxwell, “Hiến Dâng Việc Làm của Ngươi,” Liahona, tháng Năm năm 2002, trang 36–38
Tiết 2
Trong Đền Thờ, Các Thánh Hữu Ngày Sau Giao Ước Phải Tuân Theo Luật Dâng Hiến
Trong nhà của Chúa, Các Thánh Hữu Ngày Sau giao ước phải sống theo luật dâng hiến. Bằng cách sống theo luật dâng hiến, các tín hữu giúp chăm sóc các nhu cầu vật chất và tinh thần của những người khác và xúc tiến công việc của Chúa trên thế gian. Việc tuân giữ giao ước để sống theo luật dâng hiến có thể mang lại nhiều phước lành, kể cả việc “tiếp cận nhiều hơn với quyền năng của Thượng Đế và tình yêu thương, sự bình an, sự an ủi và niềm vui lâu dài.”
Những điều để suy nghĩ
-
Luật dâng hiến là luật pháp vĩnh cửu. Luật này đã được các tín đồ thời xưa của Thượng Đế sống theo vào những thời kỳ khác nhau và đã được phục hồi trong những ngày sau. Anh chị em có thể đọc về sự dâng hiến trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32; 4 Nê Phi 1:1–3; và Môi Se 7:18. Anh chị em nghĩ “mọi vật là của chung” và “đồng một lòng và một trí” với người khác có nghĩa là gì? Làm thế nào anh chị em có thể theo đuổi những lý tưởng này khi cố gắng sống theo luật dâng hiến? Viết xuống và sau đó hành động theo bất cứ ấn tượng nào anh chị em nhận được.
Các sinh hoạt học hỏi với người khác
-
Một cách chúng ta có thể sống theo luật dâng hiến là bằng cách giúp đỡ những người khác đáp ứng những nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Cùng đọc chung với nhóm Mô Si A 4:26 và sau đó hát bài thánh ca “Have I Done Any Good?” Nói về những cách mà anh chị em có thể giúp đỡ những người hoạn nạn qua việc phục sự, đóng tiền thập phân, của lễ nhịn ăn, các dự án nhân đạo và các hình thức phục vụ khác. Thậm chí anh chị em còn có thể hoạch định một hành động phục vụ chung với nhóm. Anh chị em cũng có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm cá nhân khác mà cho thấy bằng cách nào việc giúp đỡ một người nào đó đang hoạn nạn đã ban phước cho cuộc sống của anh chị em và mang anh chị em đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn.
-
Một cách khác mà chúng ta sống theo luật dâng hiến là khi chúng ta làm hết sức để hoàn thành những sự kêu gọi và chỉ định của mình trong Giáo Hội. Chủ Tịch Henry B. Eyring đã dạy: “Một sự kêu gọi phục vụ cần phải chủ yếu từ tình yêu thương mà ra. Chính là bằng cách dâng hết tấm lòng của mình lên Đức Thầy và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài thì chúng ta mới bắt đầu biết đến Ngài. Sớm hay muộn, qua quyền năng Chuộc Tội, tấm lòng của chúng ta được thay đổi và chúng ta có thể trở nên giống như Ngài.” Mời những người trong nhóm nghĩ về một người nào đó trong cuộc đời của họ mà đã hết lòng phục vụ trong một chức vụ kêu gọi. Chia sẻ với nhau điều anh chị em đã học được từ tấm gương về cuộc sống dâng hiến của người đó và anh chị em tin rằng điều đó đã tạo ra một sự khác biệt như thế nào trong cuộc sống của những người khác.
Tìm hiểu thêm
-
Henry B. Eyring, “Cơ Hội Làm Điều Thiện,” Liahona, tháng Năm năm 2011, trang 22–26
-
Church History Topics, “Consecration and Stewardship,” Gospel Library