2022
Với Sự Hướng Dẫn của Chúa
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2022


“Với Sự Hướng Dẫn của Chúa,” Liahona, tháng Bảy/tháng Tám năm 2022.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Với Sự Hướng Dẫn của Chúa

Giữa nghịch cảnh, tôi biết được rằng mình có thể làm được những việc khó.

Hình Ảnh
người y tá giúp đỡ một bệnh nhân

Hình ảnh minh họa do Stephanie Hock thực hiện

Là một y tá gây mê trong Lực Lượng Trừ Bị Hải Quân Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19, tôi được động viên và chỉ định đến bệnh viện cấp cứu dã chiến tại Trung Tâm Jacob K. Javits Convention ở New York City, cung cấp sự chăm sóc tuyến đầu trong thời gian cao điểm của đợt bùng phát đại dịch COVID-19.

Khi tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình, thì nhiều nỗi lo âu tràn ngập tâm trí tôi. Tôi đặc biệt lo lắng về việc chăm sóc bệnh nhân và chống lại loại virus gây suy nhược này.

Tôi cảm thấy giống như Nê Phi, được “Thánh Linh dẫn dắt, không biết trước được là mình sẽ phải làm gì” (1Nê Phi 4:6). Ý nghĩ này đã giúp tôi tin cậy nơi Cha Thiên Thượng và thường xuyên cầu nguyện rằng tôi sẽ nghe được tiếng Ngài, tuân theo những chỉ dẫn của Ngài và dành sự chăm sóc tốt nhất mà tôi có thể cho các bệnh nhân của mình.

Trong đêm chăm sóc đầu tiên của tôi, một bệnh nhân đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi tôi và các đồng nghiệp bắt đầu đánh giá tình trạng của người ấy, tôi nhanh chóng khám phá ra rằng người ấy chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi là người duy nhất ở đó nói được tiếng Tây Ban Nha, vì đã học ngôn ngữ đó trong khi phục vụ truyền giáo ở Venezuela.

Khi tôi bắt đầu nói chuyện với bệnh nhân, người ấy hỏi liệu mọi thứ có ổn không. Tôi trấn an người ấy, nói với người ấy rằng người ấy đang nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể. Tôi cảm nhận được một mức độ tin tưởng và an ủi trong ánh mắt của người ấy. Trong suốt thời gian còn lại của đêm đó, tôi thường xuyên đến thăm giường bệnh của người ấy, đánh giá và cập nhật những chi tiết. Trong vòng vài ngày, tình trạng của người ấy đã khá hơn rõ rệt và người ấy đã được xuất viện.

Trong thời gian làm nhiệm vụ, tôi đã gặp nhiều bệnh nhân chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha. Khả năng nói chuyện của tôi với họ đã mang lại cho họ sự an ủi và trấn an trong lúc họ bình phục. 

Khi ngẫm nghĩ về kinh nghiệm tìm kiếm sự hướng dẫn từ thiên thượng này để mang lại cho bệnh nhân sự chăm sóc tốt nhất, tôi nhớ đến lời khuyên dạy của Anh Cả Brook P. Hales thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi. Ông ấy nói rằng Cha Thiên Thượng tham gia “vào các chi tiết trong cuộc sống của chúng ta” và rằng “chúng ta được quyền nhận hưởng một dòng hướng dẫn thiêng liêng liên tục qua ảnh hưởng và sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.”1

Tôi nhận thức rõ rằng khả năng nói tiếng Tây Ban Nha của tôi cũng có giá trị như kiến thức y học của tôi. Khi chăm sóc cho người khác, tôi cũng có được một quan điểm rõ ràng rằng trong lúc nghịch cảnh và với sự hướng dẫn của Chúa, tôi có thể làm được những việc khó.