2022
Anh Chị Em Không Bao Giờ Cô Đơn Một Mình
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2022


“Anh Chị Em Không Bao Giờ Cô Đơn Một Mình,” Liahona, tháng Bảy/tháng Tám năm 2022.

Hãy Đến Mà Theo Ta

2 Các Vua 6

Anh Chị Em Không Bao Giờ Cô Đơn Một Mình

Anh chị em đã có bao giờ cảm thấy cô đơn hoặc sợ hãi về những gì sắp xảy đến chưa? Tôi tớ của tiên tri Ê Li Sê cũng cảm thấy như vậy khi nhìn thấy đạo binh cùng ngựa và xe của Sy Ri vây quanh Đô Than, thành phố quê hương của Ê Li Sê.

Hình Ảnh
những người lính giương cung tên về phía tường thành

Hình ảnh minh họa do Denis Freitas thực hiện

Người tôi tớ đầy sợ hãi đã kêu gào với Ê Li Sê: “Hỡi ôi! chúa, chúng ta sẽ làm sao?” (2 Các Vua 6:15).

Hình Ảnh
những cỗ xe ngựa bằng lửa

Ê Li Sê đã đáp lại bằng đức tin: “Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó” (câu 16). Sau khi Ê Li Sê cầu nguyện để Chúa mở mắt cho người tôi tớ của ông, người tôi tớ ấy đã thấy “đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê Li Sê” (câu 17).

“Có thể có những khi anh chị em, giống như người tôi tớ ấy, thấy mình gặp khó khăn để nhận ra cách mà Thượng Đế đang tác động cuộc sống của mình—những khi anh chị em cảm thấy bị vây hãm—lúc mà các thử thách trong cuộc sống trần thế bắt anh chị em phải quy phục. Hãy chờ đợi và tin cậy vào Thượng Đế và nơi kỳ định của Ngài, vì anh chị em có thể đặt trọn lòng tin nơi Ngài. … Anh chị em cũng có thể cầu xin Chúa mở mắt mình để nhận thấy những điều mình thường không thấy được” (Michelle D. Craig, “Mắt để Thấy,” Liahona, tháng Mười Một năm 2020, trang 15).

Chúng ta có thể không nhìn thấy những điều đó, nhưng Chúa và đạo binh thiên sứ của Ngài đang ở chung quanh chúng ta (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 84:88). “Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Rô Ma 8:31).