2022
Ta Đã Cưu Mang Ngươi
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2022


“Ta Đã Cưu Mang Ngươi,” Liahona, tháng Bảy/tháng Tám năm 2022.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Ta Đã Cưu Mang Ngươi

Cảm giác mạnh mẽ lan khắp người tôi mãnh liệt đến mức khiến tôi khuỵu xuống.

Hình Ảnh
bé gái với đôi mắt nhắm nghiền

Tôi chỉ mới ba tuổi và không muốn rời khỏi bệnh viện nơi mà cha mẹ tôi đang hồi phục sau vụ tai nạn xe hơi.

Hình ảnh do tác giả cung cấp; các góc chụp ảnh tạo thành Getty Images

Tôi đã phải vật lộn trong nhiều năm vì chấn thương và chứng lo âu liên quan đến một tai nạn xe hơi mà cha mẹ tôi và tôi đã gặp phải khi tôi lên ba. Đứa em trai chưa chào đời của tôi đã không qua khỏi.

Vào dịp tưởng niệm 25 năm vụ tai nạn, tôi đã hồi tưởng lại. Vài tháng sau nữa, trong lúc tôi vẫn đang gặp khó khăn thì một người bạn đề nghị là tôi nên tìm tới Cha Thiên Thượng. Tôi cười và rồi hỏi: “Ngài sẽ làm gì cho tôi?”

Khó khăn của tôi vẫn tiếp diễn. Sau một hoặc hai năm tiếp theo, tôi cảm thấy mệt mỏi vì tổn thương và nỗi đau đớn của tôi chuyển sang tức giận. Tôi làm theo lời khuyên của người bạn mình và bắt đầu tìm tới Thượng Đế.

Tôi cầu nguyện: “Nếu Ngài thực sự có ở đó thì xin gửi một ai đó đến—bất cứ ai.” “Con cần một ai đó!”

Không có ai đến khi tôi đứng ở ngưỡng cửa nhà mình, chờ đợi trong vô vọng.

“Thượng Đế ơi, Ngài thấy chưa, chẳng có ai quan tâm!” Tôi đã nói như vậy. “Chẳng có ai đến cả!”

Khi nước mắt lăn dài trên mặt, tôi từ từ bước vào nhà và đóng cửa lại. Tôi bước lên cầu thang và cảm thấy thất bại. Nhưng khi tôi lên đến đầu cầu thang thì một cảm giác mạnh mẽ lan khắp người tôi. Cảm giác này mạnh đến mức làm tôi khuỵu xuống.

Sau đó, ý nghĩ này hiện đến trong tâm trí tôi: “ReNae, ta đã cưu mang ngươi.”

Cha Thiên Thượng đã gửi ý nghĩ mạnh mẽ đó đến tôi một cách dịu dàng khi tôi cần nó nhất. Tôi nhận biết rằng Ngài thực sự yêu thương tôi và Ngài thực sự biết tôi. Ngài yêu thương tôi nhiều đến mức Ngài đã ban cho tôi quyền tự quyết về mặt đạo đức. Ngài sẽ không ép buộc tôi hoặc bất cứ ai khác đi theo Ngài, nhưng Ngài và Con Trai của Ngài mời gọi chúng ta đến cùng hai Ngài (xin xem Ma Thi Ơ 11:28–30).

Kể từ ngày đó, tôi biết rằng mình có thể trông cậy vào Ngài. Cuộc sống của tôi hiện giờ đã khá hơn vì tôi cố gắng noi theo Ngài và nghe lời Ngài mỗi ngày. Mặc dù Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô cho phép tôi cảm thấy đau đớn, nhưng hai Ngài cũng mang lại cho tôi sự bình an, an ủi, sức mạnh và lòng can đảm để tôi có thể học được từ những điều khó khăn. Cảm giác đau đớn giúp tôi hiểu và giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn.

Chúng ta có thể không bao giờ hoàn toàn biết được những gì mà người khác đang trải qua, nhưng chúng ta có thể cho thấy tình yêu thương với những người xung quanh mình. Tôi biết ơn vì tôi biết rằng Cha Thiên Thượng của tôi yêu thương tôi và lắng nghe tôi khi tôi kêu cầu Ngài.