2022
Chỗ để Tăng Trưởng
Tháng Bảy/tháng Tám năm 2022


“Chỗ để Tăng Trưởng,” Liahona, tháng Bảy/tháng Tám năm 2022.

Tuổi Già Trung Tín

Chỗ để Tăng Trưởng

Chúa biết là tôi sẽ tăng trưởng và nở rộ một lần nữa.

Hình Ảnh
hoa trong chậu

Chồng tôi, Jerold, đã qua đời được vài năm. Căn bệnh ung thư đã đến thật nhanh chóng và dữ dội, và chỉ trong ba tháng chồng tôi đã qua đời. Bây giờ tôi đang nghĩ về chồng tôi khi tôi làm việc trong sân nhà.

Trong khi đang thay chậu cho một cái cây, tôi đã có một ý nghĩ. Trước khi tôi thay chậu, cái cây vẫn ổn. Nó được đặt sẵn trong cái chậu ở trong nhà nhưng không ra hoa. Tôi biết rằng vào một lúc nào đó nếu tôi không thay chậu cho cây, thì rất có thể nó sẽ không ra hoa nữa và thậm chí còn có thể ngừng phát triển. Chắc chắn là nó sẽ không thể hết sức phát triển.

Vì vậy, tôi đã quyết định tạo điều kiện cho cây phát triển bằng cách chuyển nó vào một cái chậu lớn hơn. Không phải là một cái chậu to lắm—một cái chậu có đường kính chỉ dài hơn năm centimét. Nếu tôi cho nó quá nhiều khoảng trống thì cuối cùng nó có thể bị úng nước và chết vì thối rễ.

Hình Ảnh
bình tưới nước

Tôi đã nghĩ rằng cái cây ấy sẽ phải chật vật khi cố gắng thích ứng. Nó nằm gọn gàng và khá thoải mái trong cái chậu mà nó đã trở nên quen thuộc. Nó không biết rằng sự thay đổi này sẽ giúp nó tiếp tục phát triển. Tôi cần phải chăm bón cho nó, cung cấp cho nó đủ ánh sáng, tưới đủ nước và bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết trong thời gian thích ứng này. Tôi biết cuối cùng rồi nó cũng sẽ mọc sum sê và ra hoa trở lại.

Khi nghĩ về cuộc sống góa bụa của mình, tôi nhận biết rằng mình cũng giống như cái cây ấy. Tôi đã được sống thoải mái. Tôi đã được sống yên ổn. Nhưng khi chồng tôi qua đời, tôi nghe Thánh Linh mách bảo rằng tôi đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới. Tôi vẫn còn những điều tôi cần phải học và làm trong cuộc sống này.

Trong vòng hai năm sau đó, bảy người đàn ông khác trong tiểu giáo khu chúng tôi cũng qua đời. Tôi bắt đầu rủ những người bạn mới góa chồng của tôi gặp gỡ nhau, trò chuyện, thăm hỏi, phục vụ người khác—để mỗi người chúng tôi có thể cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút. Không một ai trong chúng tôi đã chọn để được “thay chậu.” Nhưng khi thích ứng với cuộc sống trần thế mà không có chồng bên cạnh thì tôi thấy rằng tôi có thể giúp đỡ những người khác mà cũng đã gặp phải thử thách tương tự. Tôi cũng nhận thấy có nhiều cơ hội để dành thời gian với con cháu và trấn an chúng rằng qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, trong cuộc sống mai sau, gia đình chúng tôi có thể lại ở cùng với nhau.

Tôi không bao giờ có thể lường trước được sự tăng trưởng lại đến với tôi vì sự qua đời của người bạn đời của mình. Nhưng Cha Thiên Thượng đã vào cuộc và “thay chậu” cho tôi, cho tôi chỗ để tăng trưởng bằng cách đặt tôi vào một cái chậu lớn hơn một chút—một thử thách mới mà đã tạo cơ hội cho sự tăng trưởng.

Tôi vẫn nhớ Jerold mỗi ngày. Nhiều năm sau, tôi vẫn gặp khó khăn khi cố gắng thích ứng với sự thay đổi khi không có chồng tôi bên cạnh. Nhưng tôi biết rằng Chúa sẽ quan phòng tôi trong cuộc sống của tôi. Với thời gian, và với sự tin cậy nơi Ngài, tôi sẽ tăng trưởng và nở rộ một lần nữa.

Tác giả sống ở Idaho, Hoa Kỳ.