Giới Trẻ
Đức Hạnh


Đức Hạnh

Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc (Châm Ngôn 31:10).

Tôi sẽ chuẩn bị để vào đền thờ và luôn luôn trong sạch cũng như xứng đáng.

Các ý nghĩ và hành động của tôi sẽ dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức cao.

Những Kinh Nghiệm Giá Trị Đạo Đức Đòi hỏi

Hoàn tất bốn kinh nghiệm giá tri đạo đức đòi hỏi sau đây. Yêu cầu cha mẹ hoặc người lãnh đạo của em ký tên và đề ngày vào mỗi kinh nghiệm sau khi em làm xong.

  1. Đức hạnh là một mẫu mực về ý nghĩ và hành động dựa trên các tiêu chuẩn đạo đức cao. Đức hạnh gồm có sự trinh khiết và trong sạch. Quyền năng tạo ra cuộc sống hữu diệt là một quyền năng tôn cao mà Thượng Đế đã ban cho con cái của Ngài. Ngài truyền lệnh rằng quyền năng này chỉ được sử dụng giữa một người nam và một người nữ đã cưới hỏi hợp pháp với tư cách là vợ chồng. Hãy nghiên cứu ý nghĩa và tầm quan trọng của sự trinh khiết và đức hạnh bằng cách đọc Gia Cốp 2:28; “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới” (xin xem trang 101); và phần viết về sự thanh khiết về mặt tình dục trong Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Cũng đọc thêm Tín Điều số mười ba và Châm Ngôn 31:10–31. Hãy viết vào nhật ký các phước lành đã được hứa về việc trong sạch và thanh khiết về mặt tình dục cũng như cam kết của em để sống trinh khiết.

  2. Việc sống đức hạnh “bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu” làm cho em hội đủ điều kiện để có được sự đồng hành thường xuyên của Đức Thánh Linh. Khi chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận, em được ban cho ân tứ Đức Thánh Linh để hướng dẫn tất cả các khía cạnh của cuộc sống của em. Vì Đức Thánh Linh không ngự trong các đền thờ ô uế, nên việc sống một cuộc sống đức hạnh là điều tiên quyết để có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh và tiếp nhận các phước lành của các giáo lễ đền thờ. Hãy đọc những đoạn thánh thư tham khảo sau đây và nhận ra những phước lành đã được hứa: Giăng 14:26–27; 15:26; 2 Nê Phi 32:1–5; và Giáo Lý và Giao Ước 45:57–59; 88:3–4; 121:45–46. Hãy ghi vào nhật ký điều em học được và viết về lúc em cảm nhận được hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

  3. Chuẩn bị sống xứng đáng để bước vào đền thờ và tham dự các giáo lễ đền thờ. Đọc An Ma chương 5. Lập ra một bản liệt kê các câu hỏi mà An Ma đặt ra. Tự mình trả lời những câu hỏi đó, rồi lập ra một bản liệt kê những điều em có thể cũng như sẽ làm để tự chuẩn bị được trong sạch và xứng đáng để vào đền thờ cùng tiếp nhận tất cả các phước lành mà Cha Thiên Thượng đã hứa với những người con gái yêu dấu của Ngài.

  4. Vì Đấng Cứu Rỗi yêu thương em và đã hy sinh mạng sống của Ngài cho em nên em có thể hối cải. Sự hối cải là một hành động của đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Đọc Mô Rô Ni 10:32, sách Ê Nót và phần nói về sự hối cải trong Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi đã làm cho em có thể được tha thứ các tội lỗi của mình. Đọc những lời cầu nguyện Tiệc Thánh trong Giáo Lý và Giao Ước 20:77, 79. Quyết tâm xứng đáng dự phần Tiệc Thánh mỗi tuần và làm tràn đầy cuộc sống của mình với các sinh hoạt đức hạnh mang đến quyền năng thiêng liêng. Khi làm như vậy, em sẽ tăng trưởng vững mạnh hơn trong khả năng của mình để chống lại cám dỗ, tuân giữ các giáo lệnh và trở thành giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Quyết định điều gì em có thể làm hằng ngày để luôn luôn được trong sạch và xứng đáng, rồi viết kế hoạch của em vào trong nhật ký.

Dự Án Giá Trị Đạo Đức

Em có thể bắt đầu dự án giá trị đạo đức đòi hỏi này bất cứ lúc nào.

Đấng Cứu Rỗi chọn sống một cuộc sống đức hạnh. Hãy tuân theo lời khuyên dạy của Ngài để “học hỏi nơi ta” (GLGƯ 19:23) bằng cách đọc hết Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Áp dụng thánh thư vào cuộc sống và hoàn cảnh của em. Khi đọc, hãy đều đặn ghi lại ý nghĩ của em vào nhật ký. Hãy lưu ý đến tấm gương của Đấng Cứu Rỗi. Ngài và những người tuân theo Ngài đã làm gì để sống một cuộc sống đức hạnh? Khi đọc xong, hãy ghi lại chứng ngôn của em.

“Tôi đã nói với các anh em trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác” (Joseph Smith, trong Lời Giới Thiệu Sách Mặc Môn).

Chứng Ngôn của Tôi về Sách Mặc Môn

“Và khi nào các người nhận được những điều này, tôi khuyên nhủ các người hãy cầu vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô, để xem những điều này có thật không; và nếu các người cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các người biết, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh” (Mô Rô Ni 10:4).

Chữ ký của cha mẹ hoặc người lãnh đạo

Ngày

Số giờ bỏ ra