Kinh Cựu Ước năm 2022
Ngày 16–22 tháng Năm. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6–8; 15; 18; 29–30; 34: “Khá Giữ Lấy Mình, Kẻo Ngươi Quên Đức Giê Hô Va”


“Ngày 16–22 tháng Năm. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6–8; 15; 18; 29–30; 34: ‘Khá Giữ Lấy Mình, Kẻo Ngươi Quên Đức Giê Hô Va,’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: Kinh Cựu Ước năm 2022 (năm 2021)

“Ngày 16–22 tháng Năm. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6–8; 15; 18; 29–30; 34” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình: năm 2022

Hình Ảnh
Môi Se đứng trên núi

Hình minh họa Môi Se trên núi Nê Bô, © Providence Collection/licensed từ goodsalt.com

Ngày 16–22 tháng Năm

Phục Truyền Luật Lệ Ký 6–8; 15; 18; 29–30; 34

“Khá Giữ Lấy Mình, Kẻo Ngươi Quên Đức Giê Hô Va”

Môi Se truyền lệnh cho con cái của Y Sơ Ra Ên dạy dỗ lời của Chúa cho con cái họ (xin xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:7). Trong khi học sách Phục Truyền Luật Lệ Ký tuần này, anh chị em hãy tìm những cách để chia sẻ điều mình học được với mọi người trong gia đình.

Ghi Lại Những Ấn Tượng của Anh Chị Em

Giáo vụ trần thế của Môi Se bắt đầu trên một ngọn núi, khi Thượng Đế phán bảo ông từ một bụi gai đang cháy (xin xem Xuất Ê Díp Tô Ký 3:1–10). Hơn 40 năm sau, giáo vụ đó kết thúc cũng trên một ngọn núi, khi Thượng Đế cho Môi Se thấy được thoáng qua đất hứa từ đỉnh của núi Nê Bô (xin xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:1–4). Môi Se đã dành cả đời ông chuẩn bị con cái của Y Sơ Ra Ên đi vào đất hứa, và sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi lại những lời chỉ dẫn, nhắc nhở, khuyên răn, và khẩn nài cuối cùng của ông với dân Y Sơ Ra Ên. Khi đọc lời của ông, chúng ta thấy rõ được mục đích thật sự của giáo vụ của Môi Se, đó là mang lại sự chuẩn bị mà dân chúng cần có, chứ không phải về việc tồn tại trong đồng vắng, chinh phục các quốc gia, hay xây dựng một cộng đồng. Sự chuẩn bị đó là về việc học cách để yêu thương Thượng Đế, vâng phục Ngài, và giữ vững lòng trung tín với Ngài. Đó là sự chuẩn bị mà tất cả chúng ta đều cần để bước vào đất hứa của cuộc sống vĩnh cửu. Vì thế, tuy Môi Se chưa bao giờ đặt chân lên xứ “đượm sữa và mật” (Xuất Ê Díp Tô Ký 3:8), nhưng nhờ đức tin và lòng thành tín của mình, ông quả thật đã bước vào đất hứa mà Thượng Đế đã chuẩn bị cho tất cả những người theo Ngài.

Để có được thông tin khái quát về sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, xin xem “Phục Truyền Luật Lệ Ký” trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư.

Hình Ảnh
hình biểu tượng học tập cá nhân

Những Ý Kiến cho Việc Học Thánh Thư Cá Nhân

Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4–7; 8:2–5, 11–17; 29:18–20; 30:6–10, 15–20

Chúa muốn tôi yêu thương Ngài hết lòng.

Trong những lời giảng dạy cuối cùng của mình, Môi Se đã nhắc nhở con cái Y Sơ Ra Ên rằng: “Trong bốn mươi năm này, Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết,” kể cả trong lúc ở tại đồng vắng (Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:7). Giờ đây dân Y Sơ Ra Ên sắp tiến vào đất hứa, với “những thành … mà [họ] không có xây cất; những nhà đầy đủ các thứ của mà [họ] không có chất chứa” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:10–11), Môi Se sợ rằng họ sẽ cứng lòng và quên Chúa.

Hãy nghĩ về trạng thái tấm lòng hiện tại của chính anh chị em trong khi đọc lời khuyên răn của Môi Se. Anh chị em có thể muốn tập trung vào những câu sau đây và viết xuống các ấn tượng của mình:

Anh chị em có thể làm gì để không bị cứng lòng và hết lòng yêu mến Chúa? Anh chị em thấy mối liên quan gì giữa Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5–6Ma Thi Ơ 22:35–40? (xin xem thêm Lê Vi Ký 19:18).

Xin xem thêm Dieter F. Uchtdorf, “Khao Khát được Trở Về Nhà,” Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 21–24.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4–12, 20–25

“Khá Giữ Lấy Mình, Kẻo Ngươi Quên Đức Giê Hô Va”

Phần lớn thế hệ dân Y Sơ Ra Ên mà đi vào đất hứa đã không chứng kiến những tai họa tại Ai Cập hoặc không vượt Biển Đỏ. Môi Se biết rằng họ—và những thế hệ tương lai—sẽ cần ghi nhớ các phép lạ của Thượng Đế và luật pháp của Ngài nếu họ muốn tiếp tục là dân của Thượng Đế.

Môi Se đã đưa ra lời khuyên răn nào trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:4–12, 20–25 mà có thể giúp anh chị em ghi nhớ những điều lớn lao mà Thượng Đế đã làm cho mình? Anh chị em được soi dẫn làm gì để mà lời của Chúa sẽ ngày ngày “ở tại trong lòng [mình]”? (câu 6).

Anh chị em sẽ truyền lại đức tin của mình cho các thế hệ sau bằng cách nào?

Xin xem thêm Phục Truyền Luật Lệ Ký 11:18–21; Gerrit W. Gong, “Luôn Luôn Tưởng Nhớ Tới Ngài,” Liahona, tháng Năm năm 2016, trang 108–111.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:1–15

Việc giúp đỡ người túng thiếu bao gồm cả những cử chỉ rộng lượng và sự sẵn lòng vâng theo ý Chúa.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:1–15 đưa ra lời khuyên bảo về cách giúp đỡ người nghèo khó và túng thiếu, gồm có một vài hành động cụ thể mà không còn được thực hiện ngày nay. Nhưng hãy lưu ý điều mà những câu này dạy về lý do chúng ta nên giúp người nghèo và thái độ của chúng ta về việc giúp họ thật quan trọng đối với Chúa. Anh chị em cảm thấy Chúa muốn mình học điều gì từ những câu này về việc phục vụ người khác?

Xin xem thêm Russell M. Nelson, “Giáo Lệnh Lớn Thứ Hai,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 96–100.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15–19

Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Tiên Tri mà sẽ được lập lên như Môi Se.

Phi E Rơ, Nê Phi, Mô Rô Ni, và chính Đấng Cứu Rỗi đều đã dẫn giải lời tiên tri trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15–19 (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 3:20–23; 1 Nê Phi 22:20–21; Joseph Smith—Lịch Sử 1:40; 3 Nê Phi 20:23). Anh chị em học được điều gì về Đấng Cứu Rỗi từ các câu này? Đấng Cứu Rỗi giống như Môi Se như thế nào? (Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15).

Hình Ảnh
Chúa Giê Su cúi xuống đỡ một người đàn ông

Chúa Giê Su Ky Tô là một đấng tiên tri giống như Môi Se.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:5–8

Điều gì đã xảy ra cho Môi Se?

Mặc dù Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:5–8 nói rằng Môi Se đã chết, sự hiểu biết ngày sau làm sáng tỏ rằng ông đã được chuyển hóa, hoặc biến đổi để ông sẽ không còn chịu đựng nỗi đau hoặc cái chết cho đến khi được phục sinh (xin xem An Ma 45:18–19; Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Môi Se”; “Chuyển Hóa, Những Người Được,” scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Việc Môi Se được chuyển hóa là điều cần thiết bởi vì ông cần phải có một thân thể thật sự để truyền giao các chìa khóa chức tư tế cho Phi E Rơ, Gia Cơ, và Giăng trên núi Biến Hình (xin xem Ma Thi Ơ 17:1–13).

Hình Ảnh
hình biểu tượng gia đình học tập

Ý Kiến cho Việc Học Thánh Thư Với Gia Đình và Buổi Họp Tối Gia Đình

Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:10–15.Những câu này có thể gợi cho mọi người trong gia đình anh chị em nghĩ về những cách thức mà gia đình mình đã được ban phước. Làm thế nào chúng ta có thể làm theo lời khuyên răn để “khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê Hô Va.”? (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:12). Anh chị em có thể muốn ghi lại cảm nghĩ về các phước lành của mình, có lẽ vào nhật ký hoặc trên FamilySearch.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13, 16; 8:3.Những câu này đã giúp Đấng Cứu Rỗi trong giây phút quan trọng của cuộc đời Ngài; để thấy được cách thức đó, hãy cùng nhau đọc Ma Thi Ơ 4:1–10. Các đoạn thánh thư nào đã giúp đỡ chúng ta trong thời gian khó khăn?

Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:6–9.Hãy làm một điều gì đó để giúp mọi người trong gia đình cảm thấy đặc biệt, như là chuẩn bị một món ăn ưa thích. Rồi anh chị em có thể đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:6–9 và thảo luận điều anh chị em cảm thấy về ý nghĩa của việc làm “một dân thuộc riêng” (câu 6) về Chúa.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:12–13.Việc nói về Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:12–13 mang đến một cơ hội cho mọi người trong gia đình thảo luận về những giao ước mà họ sẽ lập hoặc đã lập với Cha Thiên Thượng. Ý nghĩa của việc là dân của Thượng Đế là gì? Làm thế nào để các giao ước của chúng ta “lập [chúng ta] lên làm dân của [Thượng Đế]”? (câu 13).

Để có thêm ý kiến giảng dạy cho trẻ em, xin xem đại cương tuần này trong sách Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Hội Thiếu Nhi.

Bài hát gợi ý: “Dạy Con Bước Đi Vào Lẽ Thật,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 66.

Cải Thiện Việc Học Tập Cá Nhân

Hãy tìm kiếm những sự hiểu biết thuộc linh của riêng mình. Đại cương này gợi ý những đoạn thánh thư và các nguyên tắc cần chú ý, nhưng đừng để những gợi ý này giới hạn việc học tập của anh chị em. Trong khi học tập, anh chị em có thể học về một nguyên tắc mà không được nói đến ở đây. Hãy để cho Thánh Linh hướng dẫn anh chị em điều anh chị em cần học.

Hình Ảnh
Môi Se đứng trên núi

The Lord Shewed Him All the Land (Chúa Chỉ Cho Ông Khắp Mọi Xứ), tranh do Walter Rane họa