2020
Mong Chờ Được Làm Lễ Gắn Bó
COVID 19: Những Sứ Điệp về Đức Tin


Chỉ Dành Cho Phiên Bản Kỹ Thuật Số: Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Mong Chờ Được Làm Lễ Gắn Bó

Mặc dù kế hoạch của chúng tôi bị thay đổi, nhưng chúng tôi trở nên gần gũi với nhau và với Thượng Đế hơn.

Hình Ảnh
Cặp nam nữ đang cùng tản bộ với nhau

Ảnh do người mẫu thực hiện

Tác giả sống ở Kantō, Nhật Bản.

Theo kế hoạch, tôi và hôn phu của tôi sẽ được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Sapporo Japan tháng này. Rồi mọi việc bắt đầu thay đổi bởi vì vi rút Corona. Mỗi khi gặp tình cảnh mới, bất ổn, tôi đều tìm đến Thượng Đế để được hướng dẫn bằng cách cầu nguyện, đọc thánh thư, và lắng nghe các bài nói chuyện trong đại hội trung ương. Tôi lặp đi lặp lại tiến trình này nhiều lần khi tôi đưa ra quyết định cho tương lai. Cuối cùng, đền thờ đóng cửa. Cho đến giờ, chúng tôi vẫn đang chờ để được làm lễ gắn bó. Nhưng tôi đã thấy cách Thượng Đế giúp đỡ chúng tôi qua thời điểm khó khăn này.

Các Phước Lành trong Thời Gian Bấp Bênh

Thật ra, kinh nghiệm này rất khó chịu. Nhưng tôi cũng đã có được nhiều phước lành. Việc ghi nhật ký đã giúp tôi nhận ra các phước lành và đã làm cho tôi cảm thấy toại nguyện trong thời gian khó khăn này.

Một phước lành tôi thấy được là mối quan hệ giữa tôi và hôn phu của tôi trở nên khăng khít hơn. Tôi và anh ấy sống ở những nơi khác nhau, sống cuộc sống riêng biệt, và không thể gặp nhau. Nhưng chúng tôi đã quyết định cùng cầu nguyện với nhau và nói về những điều chúng tôi đang học được từ việc học tập phúc âm của mình. Chúng tôi cùng đưa ra quyết định với nhau. Mặc dù chúng tôi xa cách nhau, nhưng mối quan hệ của chúng tôi trở nên sâu đậm hơn.

Tiến Về Phía Trước

Cuối cùng, chúng tôi quyết định kết hôn theo luật dân sự. Tôi không biết khi nào chúng tôi có thể được làm lễ gắn bó trong đền thờ, nhưng tôi mong chờ tới lúc đó.

Tôi tin rằng có nhiều điều chúng tôi có thể học hỏi được từ đại dịch toàn cầu này. Tôi tin rằng Chúa có một kế hoạch cho lợi ích vĩnh cửu của chúng ta, bất kể điều gì xảy ra trên thế giới xung quanh—“vì Ngài rất yêu mến thế gian, đến đỗi Ngài phải bỏ mạng sống của mình để lôi kéo tất cả loài người đến với Ngài” (2 Nê Phi 26:24).

Tôi tin rằng Chúa muốn giúp tất cả chúng ta tìm thấy niềm vui trong hoàn cảnh khó khăn này. Tôi đã tìm được sự bình an trong khi tìm kiếm các phước lành tôi có. Nếu anh chị em đang đối phó với những thử thách tương tự vào lúc này, xin đừng tuyệt vọng. Ngay cả đại dịch này cũng có thể củng cố chứng ngôn của anh chị em.