2020
Tìm Kiếm Hy Vọng ở Nơi Tâm Dịch
COVID 19: Những Sứ Điệp về Đức Tin


Chỉ Dành Cho Phiên Bản Kỹ Thuật Số: Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Tìm Kiếm Hy Vọng ở Nơi Tâm Dịch

Khi COVID-19 tấn công mạnh vào nước Ý, tôi tìm ra một lý do để tiếp tục hy vọng.

Hình Ảnh
Người phụ nữ nhìn ra ngoài cửa sổ

Tác giả sống ở Catanzaro, Ý.

Tôi thích những lời đầy an ủi mà Chúa Giê Su đã chia sẻ với các môn đồ của Ngài sau khi Ngài phục sinh: “Bình an cho các ngươi” (Giăng 20:19). Chẳng phải là điều kỳ diệu rằng Đấng Cứu Rỗi chúng ta luôn luôn hứa sự bình an với các môn đồ của Ngài sao? Mới đây tôi đã có một kinh nghiệm đặc biệt làm tôi nhớ tới lẽ thật này.

Lo Lắng và Bị Cách Ly

Một buổi tối trong khi đang xem tivi, phóng viên có nói về COVID-19 và ảnh hưởng của nó ở nước Ý, nơi tôi đang sống. Họ nói về số lượng lớn những người tử vong do vi rút này và càng ngày càng có nhiều ca nhiễm được xác nhận. Mặc dù đó là con số báo động, nhưng lúc đó tôi không quá lo lắng về chuyện đó. Nhưng khoảng hai tuần sau, mọi việc trở nên tồi tệ hơn nhiều, và điều đó làm cho tôi rất lo lắng.

Tôi cảm thấy buồn và hoảng sợ giữa tình hình này. Tôi rất lo là sẽ bị bệnh. Và lần đầu tiên trong đời, tôi đã sợ phải đi làm. Tôi phải đeo găng tay và khẩu trang bất cứ lúc nào đi ra ngoài. Một tuần sau, toàn thể quốc gia của tôi bị phong tỏa và mọi người cần phải được cách ly nghiêm ngặt.

Trong thời gian này, chúng tôi không được phép ra khỏi nhà, ngoại trừ đi chợ một tuần một lần. Thật là khó khi bị mắc kẹt trong nhà. Tất cả các buổi nhóm họp của Giáo Hội đã phải tạm ngừng, và dù điều đó làm tôi buồn, nhưng điều làm tôi choáng váng hơn là khi biết rằng đền thờ sẽ phải đóng cửa vì tôi đã dự định tham dự lễ gắn bó của một gia đình tôi đã giảng dạy trong khi đi truyền giáo. Tôi cảm thấy đau khổ và vô vọng bởi tình hình trên toàn thế giới.

Được Xoa Dịu nhờ Âm Nhạc

Một buổi sáng trong khi đang đọc thánh thư và nghe một bài hát có tên “Bình an nơi Đấng Ky Tô,” tôi đã cầu nguyện và xin Cha Thiên Thượng: “Làm sao con có thể tiếp tục hy vọng giữa lúc khó khăn này?”

Và đó là lúc tôi bắt đầu chú ý tới lời của bài hát:

Ngài ban cho chúng ta hy vọng

Khi hy vọng tiêu tan.

Ngài ban cho chúng ta sức mạnh

Khi chúng ta không thể tiến bước.

Ngài ban cho chúng ta nơi ẩn náu

Giữa bão tố cuộc đời.

Khi không có bình an trên thế gian,

Vẫn có bình an nơi Đấng Ky Tô.1

Tôi cảm thấy Thánh Linh làm chứng cho tôi rằng lời bài hát này là chân chính. Tôi thoáng nhìn thấy tấm thẻ tên truyền giáo cũ của mình và nghe những lời sau vang vọng trong trí óc: “Romina, ta muốn con có cùng sự bình an mà con đã mang đến cho những người khác trong khi phục vụ truyền giáo bằng cách chia sẻ sứ điệp của ta về niềm hy vọng. Mọi việc rồi sẽ ổn thỏa. Ta sẽ không bỏ mặc con một mình.”

Vậy nên bây giờ, tôi muốn chia sẻ sứ điệp đó về niềm hy vọng! Mặc dù tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng rất nhiều trong thời điểm khó khăn này trên thế giới, nhưng tôi thực sự biết rằng với Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ có niềm hy vọng! Hãy tìm đến Ngài. Hãy nghe lời Ngài. Hãy noi theo Ngài. Chúng ta có thể tìm được bình an nơi Ngài. Có quyền năng trong việc tin tưởng nơi Ngài, và khi anh chị em tin tưởng, thì Ngài sẽ ban cho anh chị em sức mạnh để tiếp tục có hy vọng (xin xem Ê The 12:4).

Hãy Giữ Vững Hy Vọng

Khi nói về hy vọng, Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Niềm hy vọng nơi Thượng Đế, lòng nhân từ và quyền năng của Ngài khơi dậy nơi chúng ta lòng can đảm trong những lúc thử thách khó khăn.”2 Dù thời gian này có thể đáng sợ ra sao, chúng ta có thể chọn can đảm và tin cậy vào những lời hứa của Chúa. Khi cuộc sống đầy dẫy thử thách, chúng ta không cần phải cầu xin Cha Thiên Thượng thay đổi hoàn cảnh của chúng ta, thay vì thế, chúng ta có thể cầu xin Ngài thay đổi thái độ của chúng ta. Chúng ta có thể học hỏi và tiến bộ trong bất kỳ tình huống nào.

Tôi biết rằng Thượng Đế ở cùng chúng ta và Ngài yêu thương con cái của Ngài—kể cả những người đang ở trung tâm của đại dịch này. Tôi biết rằng qua Ngài, mọi việc rồi sẽ ổn thỏa. Và tôi biết rằng tôi có thể luôn luôn giữ được sự bình an đến từ việc tin tưởng nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Vì Sự Chuộc Tội vô hạn của Ngài, nên tôi không phải một mình đối phó với hoàn cảnh khó khăn.

Ghi Chú

  1. Nik Day, “Peace in Christ: 2018 Mutual Theme Song,” Liahona, tháng Một năm 2018, trang 54–55; New Era, tháng Một năm 2018, trang 24–25.

  2. Dieter F. Uchtdorf, “Quyền Năng Vô Tận của Niềm Hy Vọng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, trang 23.