2020
Bốn Bài Học về Ánh Sáng cho Những Lúc Tối Tăm
COVID 19: Những Sứ Điệp về Đức Tin


Chỉ Dành Cho Phiên Bản Kỹ Thuật Số: Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Bốn Bài Học về Ánh Sáng cho Những Lúc Tối Tăm

Mặc dù đại dịch bao phủ toàn thế giới như một đám mây đen, nhưng vẫn có cách để cho ánh sáng lọt vào.

Hình Ảnh
Người phụ nữ đang nhìn vào ánh sáng

Tác giả sống ở Voronezh Oblast, Nga.

Mới đây trong khi đang dắt chó đi dạo, tôi để ý thấy những tia nắng mặt trời xuyên qua một đám mây màu xám. Nó làm tôi nhớ đến đại dịch hiện nay. Mặc dù tình hình có thể dường như tối tăm và ảm đạm như đám mây đó, nhưng tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta còn mạnh mẽ hơn nhiều, giống như mặt trời vậy.

Một thành ngữ tiếng Anh phổ biến là: “Mọi đám mây đều có viền sáng,” có nghĩa là chúng ta có thể học được điều gì đó hữu ích từ nghịch cảnh. Khi nghĩ về điều gì đã giúp tôi bình tĩnh trong mấy tháng vừa qua và điều gì không hữu ích lắm, tôi nhận biết rằng có bốn lẽ thật quan trọng mà tôi cảm thấy sẽ tiếp tục ban phước cho cuộc sống tôi rất lâu sau khi cuộc khủng hoảng này chấm dứt.

1: Chúng Ta Sẽ Được An Toàn Khi Tuân Theo Vị Tiên Tri

Các bài đăng trên mạng truyền thông xã hội về ngày tận thế và tin tức giả về những cách sáng tạo để diệt vi rút này không hề làm tôi cảm thấy vui hơn về cuộc sống. Thậm chí nếu mục đích của những thông điệp này là để giúp mọi người được an toàn và khỏe mạnh, thì chúng chỉ làm cho tôi cảm thấy lo sợ hơn nữa. Chẳng hạn như sau khi nhìn thấy câu chuyện thứ sáu về cách mà một số loại gia vị nào đó có thể được cho là diệt được vi rút Corona, tôi nhớ đã cảm thấy căng thẳng không biết liệu mình có đủ gia vị trong tủ không, thêm vào đó là tự hỏi liệu tôi có sắp chết đến nơi không.

Trong đại hội trung ương cách đây vài năm, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã mời gọi chúng ta tham gia việc không sử dụng bất kỳ phương tiện truyền thông nào mang đến những ý nghĩ tiêu cực và không trong sạch đến với tâm trí trong 10 ngày.1 Lời khuyên của ông nghe giống như một lời cảnh báo đối với tôi, vì thế tôi đã ngừng sử dụng một vài ứng dụng truyền thông xã hội mà chiếm phần lớn thời giờ rảnh rỗi của tôi. Tôi trở nên vui vẻ hơn và bớt lo lắng hơn.

Bây giờ tôi nhận thấy là tôi lại cần phải sửa đổi thói quen sử dụng kỹ thuật số của mình. Tôi kinh ngạc nhìn lại và tự hỏi: Chủ Tịch Nelson có biết vào lúc đó rằng phương tiện truyền thông xã hội có thể là nguồn gốc gây ra tuyệt vọng và đau khổ ngày nay, giữa lúc khủng hoảng này không? Thật sự là chúng ta sẽ được an toàn khi tuân theo vị tiên tri. Lời của các vị lãnh đạo Giáo Hội cũng giống như một tia nắng mặt trời, xuyên qua nỗi hoang mang và chiếu sáng con đường dẫn đến sự bình an.

2. Sự Chuẩn Bị Sẽ Chống Lại Nỗi Sợ Hãi

Một điều khác nữa khiến tôi cảm thấy đứng ngồi không yên là nghe những người, mà giống như trong thời Nô Ê, chế giễu người khác vì sự chuẩn bị và thái độ điềm tĩnh của họ. Tôi nghĩ một số người đã nảy sinh thái độ bất cẩn về tương lai. Những người khôn ngoan thực sự sẽ tuân theo lời khuyên bảo của các vị tiên tri, cẩn trọng và cố gắng trở nên tự lực.

Trong nhiều năm, các vị lãnh đạo Giáo Hội đã dạy chúng ta phải tránh nợ nần, đạt được học vấn để tự chu cấp tốt hơn cho bản thân mình và cho những người khác, có thực phẩm và nước uống dự trữ, và tiết kiệm tiền nếu có thể. Tôi biết mỗi hoàn cảnh mỗi khác, và một số quốc gia không cho phép người dân dự trữ thực phẩm hoặc các nhu yếu phẩm khác. Nhưng thậm chí với đủ loại hạn chế như thế, dường như mỗi người chúng ta đều có thể xác định được một điều gì đó chúng ta có thể làm để chuẩn bị cho tương lai.

Tôi cảm thấy an toàn hơn khi đã cố gắng vâng lời và có thể tìm đến Chúa với sự tin tưởng khi cầu xin được giúp đỡ. Sự chuẩn bị này giống như một tia nắng khác, cắt ngang qua nỗi sợ hãi và tô điểm cho niềm hy vọng.

3. Thái Độ Rất Quan Trọng

Đại dịch này đã làm cho tôi trở nên biết ơn nhiều hơn những người đã khích lệ tôi với những thông điệp nâng cao tinh thần, sự hiểu biết thuộc linh sâu sắc, và tính hài hước lành mạnh. Những người bạn thân thiết này luôn luôn làm cho ngày của tôi được tươi đẹp hơn. Họ nhắc tôi nhớ rằng chúng ta có thể chọn cách đối phó với bất cứ điều gì xảy ra xung quanh chúng ta.

Tôi đã cố gắng noi theo tấm gương này khi các buổi nhóm họp của Giáo Hội phải tạm ngừng. Thay vì nhượng bộ những câu hỏi theo phản xạ tự nhiên của mình như “tại sao” và “làm sao,” thì tôi chọn tập trung vào những khía cạnh tích cực của việc học hỏi phúc âm tập trung trong nhà. Bây giờ tôi có thể nhận thấy rằng việc có ý thức nuôi dưỡng một thái độ tích cực, tuy đôi khi rất khó, đã giúp tôi tiếp tục trở nên vững mạnh về phần thuộc linh nhiều hơn khi tôi đã từng để cho nỗi buồn khổ lấn át. Giống như tia nắng thứ ba, thái độ lạc quan có thể xua tan nỗi ngờ vực và làm cho tâm hồn chúng ta được khoan khoái.

4. Đức Thánh Linh Là một Người Bạn Đồng Hành Vững Mạnh

Một ngày kia khi tôi cảm thấy buồn chán và cô đơn, tôi đã quyết định lắng nghe kênh trực tuyến của Đại Ca Đoàn Tabernacle. Âm nhạc luôn giúp tôi cảm thấy ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Trên kênh đó có mục trò chuyện trực tiếp, và thật là thú vị để thấy mọi người bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn từ khắp nơi trên thế giới! Tôi cảm thấy hiệp một với họ. Khi ảnh hưởng của Đức Thánh Linh làm nhẹ bớt tấm lòng đau khổ của tôi, tôi trở nên phấn khởi và thanh thản hơn.

Tôi đã nhiều lần thấy được rằng nếu tôi bỏ ra nỗ lực để mời Đức Thánh Linh vào cuộc sống của mình, thì Ngài sẽ giúp đỡ tôi trong bất kỳ điều gì tôi cần. Ngài là người bạn đồng hành vững mạnh, là Đấng mong muốn ban đến cho chúng ta ân tứ của sự bình an, an ủi, và thấu hiểu. Giống như một tia nắng mặt trời, Ngài có thể làm tan biến mọi u ám và biểu lộ cho thấy điều gì là chân chính.

Tìm Kiếm Ánh Nắng

Chúa mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗi hoạn nạn nào. Như câu thứ hai của bài thánh ca số 89 có ghi:

Giê Su là sự sáng xuyên bức màn mây tối,

Tôi vững vàng niềm tin ngước nhìn Ngài trên trời

Giê Su ngàn muôn lúc trước cho đến ngàn năm sau.

Cai trị chốn thiên cung rạng ngời lo gì nữa đâu?2

Tôi ước ao chúng ta có thể cùng nhau đi dạo hôm nay. Chúng ta có thể nhìn lên bầu trời, đắm mình dưới ánh nắng mặt trời, và nói về các lẽ thật làm tươi sáng cuộc sống chúng ta. Tôi chắc rằng anh chị em cũng có những ý tưởng hay để chia sẻ ánh sáng đó với người khác. Có lẽ anh chị em có thể tưởng tượng ra một chuyến đi dạo tương tự vào lần tới khi những cơn bão cảm xúc cuồn cuộn nổi lên ở phía chân trời. Chúa ở cùng chúng ta, và chúng ta không cần phải sợ hãi.

Ghi Chú

  1. Xin xem Russell M. Nelson, “Sự Tham Gia của Các Chị Em Phụ Nữ trong Việc Quy Tụ Y Sơ Ra Ên,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 69.

  2. “The Lord Is My Light,” Hymns, số 89.