2020
Việc Thờ Phượng Tại Nhà Đã Dạy Tôi Điều Gì về Việc Nhóm Họp Cùng Với Nhau
COVID 19: Những Sứ Điệp về Đức Tin


Chỉ Dành Cho Phiên Bản Kỹ Thuật Số: Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Việc Thờ Phượng Tại Nhà Đã Dạy Tôi Điều Gì về Việc Nhóm Họp Cùng Với Nhau

Tôi rất buồn khi Giáo Hội tạm ngừng tất cả các buổi nhóm họp vì đại dịch. Bây giờ tôi biết ơn về những gì tôi học được.

Hình Ảnh
Người phụ nữ đang mở thánh thư

Tác giả sống ở Scania, Thụy Điển.

Đi nhà thờ đã luôn là một trong những điều tuyệt vời trong tuần của tôi. Tôi thích gặp gỡ bạn bè và gia đình và bỏ qua một bên những mối bận tâm của thế gian khi chúng tôi cùng nhau thờ phượng.

Mọi việc bắt đầu thay đổi bởi vì đại dịch. Vào lúc đó, chúng tôi không có nhiều người bị nhiễm vi rút Corona ở Thụy Điển, và trường học vẫn mở cửa bình thường, vì thế tôi không thực sự hiểu tại sao các vị lãnh đạo Giáo Hội cảm thấy cần thiết phải tạm ngừng các buổi nhóm họp. Với việc mọi thứ đang rối ren trên toàn cầu, tôi nôn nóng được gặp gỡ bạn bè vào ngày Chủ Nhật. Nhưng rồi tôi biết được rằng các buổi họp Giáo Hội sẽ phải tạm ngừng và chúng tôi sẽ thờ phượng ở nhà. Tôi vừa buồn vừa cảm thấy hơi thất vọng.

Vào ngày Chủ Nhật, tôi mặc váy đầm, trang điểm, ăn sáng, rồi ngồi xuống với cha mẹ tôi. Tôi thấy cha tôi cẩn thận chuẩn bị Tiệc Thánh với miếng vải màu trắng phủ lên trên bánh và nước, rồi ông mở thánh thư ra đến phần có những lời cầu nguyện Tiệc Thánh.

Chẳng mấy chốc là đến lúc hát bài thánh ca Tiệc Thánh. Cha tôi bắt đầu bẻ bánh mì, tôi cảm thấy Thánh Linh thật mạnh mẽ. Dường như Ngài đang phán cùng tôi rằng Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô là dành riêng cho tôi. Tôi bắt đầu khóc, và khi tôi nhìn sang mẹ tôi, tôi thấy bà cũng đang khóc và mỉm cười với tôi—bà cũng cảm thấy Thánh Linh.

Mặc dù ban đầu tôi có nghi ngờ, nhưng bây giờ tôi biết rằng việc dự phần Tiệc Thánh ở nhà là một cơ hội sâu sắc và tuyệt đẹp. Trong những tuần vừa qua, tôi đã cảm thấy biết ơn về chức tư tế và về phúc âm phục hồi, là điều mang đến cho chúng tôi sự an ủi và bình an trong thời gian khó khăn. Tôi cũng cảm thấy tình yêu thương mà Cha Thiên Thượng có cho tất cả con cái của Ngài. Và tôi cảm thấy đặc biệt biết ơn về vị tiên tri, là người đã giúp chúng ta biết phải làm điều gì, thậm chí khi chúng ta không biết lý do tại sao.

Kể từ khi chúng tôi bắt đầu nhận được chỉ dẫn để thờ phượng tại nhà, COVID-19 đã lây lan đến hàng ngàn người dân ở Thụy Điển và tiếp tục ảnh hưởng tới gần như mỗi quốc gia trên thế giới. Và mặc dù tôi thích cảm giác gần gũi khi thờ phượng tại nhà với một vài người thân yêu, tôi cũng nhận thấy rằng điều đó không giống như đi nhà thờ và thờ phượng cùng nhau với tư cách là một tiểu giáo khu hoặc chi nhánh. Không có gì thay thế được cơ hội để được nâng đỡ lẫn nhau tại buổi họp Tiệc Thánh và các buổi họp khác.

Như Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Một lý do chủ yếu tại sao có một giáo hội là tạo ra một cộng đồng Các Thánh Hữu mà sẽ hỗ trợ lẫn nhau trên ‘con đường chật và hẹp ấy, tức là con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu’ [2 Nê Phi 31:18].”1

Tôi đã nhận thấy rằng nhà thờ còn có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ nhóm họp cùng với nhau mỗi tuần. Đó là về việc dự phần Tiệc Thánh, cảm giác được thuộc vào, hỗ trợ lẫn nhau, và xây đắp một cộng đồng những người có đức tin trong vương quốc của Thượng Đế. Tôi sẽ luôn luôn biết ơn về phước lành của việc được thờ phượng ở nhà trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và về sự hiểu biết sâu sắc mới mà tôi nhận được về tầm quan trọng của việc nhóm họp cùng với nhau. Buổi họp Tiệc Thánh sẽ trở nên đặc biệt hơn nữa khi chúng ta có thể nhóm họp lại với nhau.

Ghi Chú

  1. D. Todd Christofferson, “Tại Sao Giáo Hội Là Cần Thiết”, Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 108.