2018
“Hãy Nhảy xuống Sông!”
April 2018


“Hãy Nhảy xuống Sông!”

Elvin Jerome Laceda

Pampanga, Philippines

Hình Ảnh
mother and baby in a hammock

Hình ảnh minh họa do Gary Alfonso thực hiện

Một ngày nọ, bà ngoại tôi nhờ tôi mang thức ăn mà bà đã chuẩn bị đến cho dì tôi. Đó là một chiều thứ Bảy nóng nực, và có rất nhiều điều tôi muốn làm thay vì làm việc vặt giúp bà ngoại tôi. Tôi nói bà nên nhờ một trong mấy đứa em họ của tôi, nhưng bà tôi khăng khăng bảo rằng tôi phải là người giúp làm việc đó.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, và tôi bắt đầu cảm thấy mình nên làm việc mà bà ngoại đã nhờ. Tôi cầm hộp đồ ăn và bắt đầu đi đến nhà dì của tôi. Đường thì xa, nên khi đến nơi, tôi đã không dự định ở lại lâu.

Tôi thấy dì tôi cùng em bé năm tháng tuổi của dì đang nằm trên cái võng buộc vào hai cây xoài non. Hai cây xoài này nằm ở cạnh một con sông chảy sau căn nhà. Tôi đi đến bên họ và đưa cho họ thức ăn. Bỗng nhiên, dây của cái võng bị đứt. Dì tôi và đứa bé lăn xuống sông. Tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi không biết bơi, và không có ai gần đó để giúp cả. Tôi không biết phải làm gì.

Ngay lập tức, tôi nghe tiếng nói của Thánh Linh: “Hãy nhảy xuống!”

Không chút do dự, tôi nhảy xuống. May mắn thay, tôi tìm thấy đứa bé trong chỉ một hai giây, và dì tôi đã có thể ra khỏi nước. Khi tôi bước ra khỏi nước với đứa bé, tôi không thể nào tưởng tượng nổi điều gì vừa mới xảy ra. Tôi đã nhảy xuống sông trong khi không hề biết bơi, vì tôi đã lắng nghe theo Thánh Linh, đứa em họ bé bỏng của tôi và tôi đã được cứu khỏi bị chìm.

Tôi nhận thấy thật là quan trọng biết bao để nhận ra và lắng nghe sự hướng dẫn và soi dẫn mà Thượng Đế ban cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Tôi biết ơn rằng cuối cùng tôi đã làm theo điều bà ngoại tôi yêu cầu và mang thức ăn đến nhà dì của tôi. Tôi biết rằng chúng ta cần phải bỏ ra nỗ lực để trở nên bén nhạy với những thúc giục thuộc linh để chúng ta có thể là bàn tay của Thượng Đế nhằm giúp đỡ con cái Ngài.