2018
Làm Thế Nào Tôi Có Thể Làm Cho Việc Học Thánh Thư của Tôi Trở Nên Thú Vị Hơn Giống Như Trước Đây?
April 2018


Làm Thế Nào Tôi Có Thể Làm Cho Việc Học Thánh Thư của Tôi Trở Nên Thú Vị Hơn Giống Như Trước Đây?

Sarah Keenan

Utah, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
woman sitting at a desk

Hình ảnh minh họa do Bradley Clark thực hiện

Tôi trở về từ công việc phục vụ truyền giáo mới được ba tháng thì tôi bắt đầu vất vả với việc đọc thánh thư.

Tôi đã đọc thánh thư mỗi ngày trong khi phục vụ truyền giáo và hứa là sẽ tiếp tục đọc khi về nhà. Nhưng thời gian trôi qua, mọi việc dường như cứ ngăn cản tôi. Hoặc là tôi có quá nhiều bài tập, làm việc quá bận rộn, hoặc là quá mệt mỏi. Với mỗi lý do để bào chữa, việc đọc thánh thư của tôi ngày càng ít đi cho đến khi tôi gần như không đọc nữa.

Một buổi tối, tôi mở Sách Mặc Môn ra và dự định đọc chỉ một câu. Câu tôi đọc đã nhắc tôi nhớ rằng thánh thư chứa đựng “những lời êm ái của Thượng Đế, phải, những lời làm hàn gắn một tâm hồn bị tổn thương” (Gia Cốp 2:8).

Tôi suy nghẫm câu này và nhận thấy ảnh hưởng tiêu cực mà việc lơ là học thánh thư đang xảy đến với tôi. Tôi cảm thấy căng thẳng hơn ở trường học, thờ ơ hơn ở nhà thờ, và xa cách Thượng Đế hơn. Tâm hồn tôi cần lời chữa lành của Thượng Đế được tìm thấy trong thánh thư. Tôi biết rằng tôi cần sắp xếp lại ưu tiên của mình.

Tôi tìm đến bạn bè, gia đình, và các vị lãnh đạo Giáo Hội để hỏi xin ý kiến làm cho việc học thánh thư của tôi trở nên thú vị hơn giống như trước đây. Tôi tìm thấy ba điều hữu ích.

Thứ nhất, tôi nhận thấy rằng việc học thánh thư vào buổi tối không hữu hiệu đối với tôi. Học thánh thư vào buổi sáng cho phép tôi suy ngẫm suốt trong ngày về giáo lý và các nguyên tắc mà tôi đọc được sáng hôm đó.

Thứ hai, chúng ta được dạy phải đọc thánh thư cùng với gia đình mình, nhưng vì tôi đang đi học xa nhà, tôi bắt đầu đọc thánh thư với bạn cùng phòng và bạn bè. Làm như vậy giúp tôi tiếp tục có trách nhiệm, và nó đã dẫn đến những cuộc thảo luận tuyệt với về phúc âm.

Thứ ba, tôi bắt đầu viết xuống những thúc giục và ý nghĩ tôi nhận được trong khi học thánh thư. Việc này giúp tôi tập trung vào những điều tôi đang đọc và giúp tôi dễ nhận ra tiếng nói của Thánh Linh hơn.

Một khi việc học thánh thư trở thành ưu tiên trong cuộc sống tôi một lần nữa, tôi thấy mình có nhiều thời gian và sức lực hơn để hoàn thành mọi việc mà tôi cần hoàn tất. Quan trọng hơn hết, tôi cảm thấy một lần nữa được gần gũi với Thượng Đế hơn khi tôi đọc và suy ngẫm thánh thư. Giờ đây khi tôi dành ra thời gian cho thánh thư, tôi cảm thấy bình an và tìm thấy sự chữa lành cho tâm hồn mình.