2018
Bị Lạc và Được Tìm Thấy
April 2018


Bị Lạc và Được Tìm Thấy

Hình Ảnh
lost and found

Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng đáp ứng lời cầu nguyện. Khi gia đình tôi sống ở Đức, chúng tôi đi dự Volksmarch trong làng của chúng tôi. Volksmarch là dịp bạn bè và hàng xóm vui thích thời gian với nhau bằng cách cùng nhau đi dạo ngắm cảnh thiên nhiên. Cha mẹ tôi nói rằng tôi có thể đi phía trước cả nhóm với một người bạn của tôi, và chúng tôi bắt đầu đi trên một con đường mòn dài.

Sau một vài phút, tôi không thể thấy ai trong gia đình tôi cả. Tôi nói với bạn tôi là tôi sẽ tiếp tục ở trên con đường mòn này để chờ họ. Chẳng mấy chốc tôi không còn thấy bạn tôi hay gia đình bạn ấy nữa, và cha mẹ tôi vẫn chưa tới. Tôi hoàn toàn ở một mình trong khu rừng, và tôi cảm thấy sợ. Tôi quyết định dâng lên một lời cầu nguyện rằng có ai đó sẽ tìm thấy tôi.

Ở một chỗ khác trong khu rừng, cha tôi cảm thấy Đức Thánh Linh mách bảo ông rằng: “Hãy đi tìm con trai ngươi.” Ông cảm thấy rằng tôi cần ông biết bao, vì thế ông đã quay trở lại và nói cho mẹ tôi biết là ông sẽ đi tìm tôi. Một vài phút sau, cha tôi chạy đến con đường mòn nơi tôi đang chờ và tìm thấy tôi. Tôi rất đỗi vui mừng được thấy cha tôi! Khi ông kể cho tôi là ông đã có một cảm giác mạnh mẽ rằng tôi cần giúp đỡ, tôi biết rằng Cha Thiên Thượng đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi.

Tôi vô cùng vui mừng vì biết được rằng dù tôi có ở đâu, thì tôi cũng có thể trò chuyện với Cha Thiên Thượng. Ngài sẽ giúp tôi tìm thấy con đường của tôi.