2015
Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội
Tháng Mười Một năm 2015


Bảng Chú Dẫn Các Câu Chuyện Kể Tại Đại Hội

Bản liệt kê sau đây gồm có những kinh nghiệm được chọn ra từ các bài nói chuyện tại đại hội trung ương có thể được sử dụng trong việc học tập riêng, trong buổi họp tối gia đình và việc giảng dạy khác. Con số ở trên trang cho biết trang đầu của bài nói chuyện.

Người nói chuyện

Câu chuyện

Neil L. Andersen

(65) Sau cái chết của người mẹ, một thanh niên và các em của anh ta được phước có các phương tiện tài chính sau khi người thanh niên đó chấp nhận sự kêu gọi đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Nhờ vào đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, hai anh em tìm thấy sức mạnh để tiếp tục sau khi cha mẹ và hai người em tử nạn máy bay.

Koichi Aoyagi

(126) Trong khi nói chuyện với một vị lãnh đạo Giáo Hội, Koichi Aoyagi nhận được một sự hiểu biết rõ ràng hơn qua Đức Thánh Linh về vai trò của nghịch cảnh trong kế hoạch cứu rỗi.

David A. Bednar

(128) David A. Bednar học được từ Anh Cả Robert D. Hales rằng khi ta không thể làm được điều mình đã từng luôn luôn làm thì ta chỉ làm điều quan trọng nhất thôi.

Randall K. Bennett

(69) Đứa cháu nhỏ nhất của Randall K. Bennett ngã xuống trong khi tập đi nhưng cố gắng một lần nữa khi được cha mẹ của nó khuyến khích. Hai Thánh Hữu Ngày Sau người Nga cảm thấy được thúc giục chia sẻ phúc âm với nhau, cuối cùng họ đã kết hôn với nhau trong đền thờ.

Kim B. Clark

(124) Được tiếng nói của Thánh Linh khuyến khích, cha mẹ của Kim B. Clark chấp nhận sự kêu gọi đi truyền giáo ở Philippines.

Quentin L. Cook

(39) Khi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi, Quentin L. Cook biết ý nghĩa của “việc ngăn nắp và biết cách tổ chức giỏi theo Kiểu Bristol.” Quentin L. Cook tham dự một ngay Sa Bát của Người Do Thái.

Henry B. Eyring

(80) Một chị phụ nữ lớn tuổi cám ơn một thầy trợ tế đã chuyền Tiệc Thánh cho chị. Qua những nỗ lực của một chủ tịch nhóm túc số các anh cả, Chúa cảm động lòng của vài anh cả tương lai kém tích cực. Ông cố của Henry B. Eyring vui mừng được Chúa chăm sóc và soi dẫn trong một công việc truyền giáo đầy khó khăn.

(104) Đức Thánh Linh dẫn dắt cha của Henry B. Eyring đến tham dự một lễ Tiệc Thánh ở Úc. Sau khi vợ chết, cha của Henry B. Eyring được Đức Thánh Linh an ủi.

Bradley D. Foster

(50) Anne Sullivan giúp một em học sinh bị điếc và mù là Helen Keller học đọc. Bradley D. Foster cảm thấy sự khẩn cấp để giúp con cháu của mình hiểu được các lẽ thật phúc âm sau khi ông phỏng vấn một người truyền giáo tương lai xứng đáng.

Allen D. Haynie

(121) Lúc còn bé, sau khi chơi trong một hố bùn, Allen D. Haynie không được phép vào trong nhà cho đến khi bà ngoại của ông xịt nước vào người ông để được sạch.

Jeffrey R. Holland

(47) Một tín hữu kém tích cực của Giáo Hội lo ngại đứng trước mặt mẹ của mình trong cuộc sống mai sau. Một người mẹ tận tụy giúp con trai của mình trở lại Giáo Hội. Lisa Tuttle Pieper giúp con gái của mình tham gia vào Lời Reo Mừng Hô Sa Na.

Von G. Keetch

(115) Những người lướt sóng không hài lòng về một hàng rào cản được dựng ngang một cửa vịnh ở Úc, họ biết được rằng hàng rào cản là nhằm bảo vệ họ khỏi cá mập.

Larry R. Lawrence

(33) Larry R. Lawrence đưa ra vài ví dụ về cách Đức Thánh Linh ban cho “lời khuyên day tùy biến” để giúp mọi người cải thiện.

Neill F. Marriott

(30) Sau khi cầu nguyện và tìm kiếm Thượng Đế trong 10 năm, Neill F. Marriott tìm thấy và chấp nhận Giáo Hội. Gia đình chị Marriott thực hành đức tin rằng họ sẽ sống vĩnh viễn với một đứa con gái qua đời sau một tai nạn xe đạp.

James B. Martino

James B. Martino quyết định chịu phép báp têm sau khi chân thành nghiên cứu và cầu nguyện về Sách Mặc Môn.

Richard J. Maynes

(27) Anh Cả Taiichi Aoba dạy giới trẻ phải tập trung đất sét của họ vào bàn quay làm đồ gốm vào giữa. Nancy Maynes khám phá ra niềm vui thật sự khi tìm thấy và sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Carol F. McConkie

(12) Một chị phụ nữ 102 tuổi nói rằng chị nhận được giải thưởng Sự Công Nhận của Hội Thiếu Nữ bằng cách hối cải mỗi ngày.

Thomas S. Monson

(83) Sau khi hối cải và trở về với Giáo Hội, một người phụ nữ cùng chồng tìm thấy bình an và hy vọng qua phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

(86) Một chức sắc Y Sơ Ra Ên tự hỏi phải làm gì về ánh sáng trong mắt của Các Thánh Hữu Ngày Sau đang theo học Trung Tâm BYU Jerusalem.

Hugo Montoya

(53) Một nụ cười từ Chủ Tịch Russell M. Nelson mang lại sự an tâm cho Hugo Montoya sau khi ông được kêu gọi vào Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Russell M. Nelson

(95) Khi còn là một bác sĩ phẫu thuật tim hở trẻ tuổi và đầy chán nản, Russell M. Nelson trở lại làm việc nhờ vào tầm nhìn rộng, tình yêu thương, và lời khuyến khích của vợ ông. Lời góp ý của một chủ tịch Hội Thiếu Nhi giáo khu thay đổi hướng đi của một buổi họp hội đồng giáo khu.

Linda S. Reeves

(9) Sau khi nghe một người bạn kể lại một số thử thách của người ấy, Linda S. Reeves xót xa cho những người đã bị người khác làm tổn thương.

Dale G. Renlund

(93) Sau khi Dale G. Renlund được kêu gọi với tư cách là giám trợ thì người anh của ông nói với ông rằng Chúa đã kêu gọi ông vì điều Ngài cần phải làm qua ông. Cha mẹ của một thanh niên bị chết vì suy tim an ủi Dale G. Renlund.

Gregory A. Schwitzer

(98) Gregory A. Schwitzer giúp đứa cháu ngoại trai của mình cảm nhận được giai điệu và sứ điệp của một bài thánh ca mà nó đang tập đánh trên cây dương cầm.

Vern P. Stanfill

(55) Bằng cách dựa vào ánh sáng tập thể của một nhóm người đi xe đạp chung với nhau xuyên qua một con đường hầm tối đen, Vern P. Stanfill khắc phục được nỗi lo lắng của ông.

Carole M. Stephens

(118) Carole M. Stephens sử dụng tình yêu thương để thuyết phục đứa cháu gái của bà ngồi lại trong ghế của nó trong xe bà.

Gary E. Stevenson

(91) Tiếp theo sự kêu gọi với tư cách là Vị Sứ Đồ, Gary E. Stevenson và vợ ông, Lesa, tìm nơi nương tựa của họ là có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự hiểu biết về kế hoạch cứu rỗi.

Dieter F. Uchtdorf

(15) Một bé gái 11 tuổi học từ bà dì của mình rằng việc yêu mến Thượng Đế và con cái của Ngài là bí quyết mang đến hạnh phúc.

(20) Một giảng viên Hội Phụ Nữ thức sáng đêm để làm một cái chăn cho một bài học về sự đơn giản hóa.

(76) Dieter F. Uchtdorf ngạc nhiên và buồn bã khi nghe nói một người mang Chức Tư Tế A Rôn đã tách mình ra khỏi Thượng Đế.

Rosemary M. Wixom

(6) Cha Thiên Thượng đáp ứng lời cầu nguyện của một thiếu nữ để biết rằng Ngài yêu thương em ấy. Một người đàn ông đói khát ở Ethiopia quan tâm đến sự an lạc của một em bé sơ sinh mồ côi.