2014
Làm Thế Nào để Tìm Ra Sức Mạnh và Thành Công
Tháng Mười năm 2014


Làm Thế Nào để Tìm Ra Sức Mạnh và Thành Công

Từ một buổi họp đặc biệt fireside ở trường Brigham Young University vào ngày 2 tháng Ba năm 1997.

Một số các em biết mình muốn trở thành một người như thế nào và điều gì các em muốn làm với cuộc sống của mình, và một số các em thì không biết. Một số các em dường như có rất nhiều phước lành và rất nhiều điều lựa chọn tuyệt vời trước mắt của mình. Các em khác thì trong một thời gian và vì bất cứ lý do nào đó, cảm thấy kém may mắn và có ít hơn các con đường hấp dẫn nằm ngay phía trước.

Nhưng cho dù các em là ai và thấy mình đang ở bất cứ nơi đâu trong khi các em tìm kiếm con đường của mình trong cuộc sống, thì tôi xin đưa ra cho các em “đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6). Bất cứ nơi nào khác mà các em nghĩ rằng mình có thể đi, thì tôi yêu cầu các em “hãy đến cùng Ngài” (xin xem Ma Thi Ơ 11:28–30) như là bước đầu tiên thiết yếu để đến đó, trong việc tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, sức mạnh và thành công của các em.

Khi Anh Rê và Phi Líp mới nghe Đấng Ky Tô nói chuyện, họ đã xúc động và say mê đến nỗi họ đi theo Ngài khi Ngài rời đám đông. Khi cảm thấy rằng có người đang đi theo Ngài, Đấng Ky Tô quay lại và hỏi hai người này: “Các ngươi tìm chi?” Giăng 1:38). Cách nói khác là: “Các ngươi muốn gì?”

Họ đáp: “Thầy ở đâu?”

Và Đấng Ky Tô phán: “Hãy đến xem.” Chỉ một thời gian ngắn sau đó Ngài chính thức kêu gọi Phi E Rơ và những người khác trong số Các Sứ Đồ mới với cùng một tinh thần mời gọi, “Hãy đến mà theo ta” (xin xem Ma Thi Ơ 4:19).

Đối với tôi, dường như thực chất của cuộc sống chúng ta được nhìn thấy với hai yếu tố ngắn gọn trong những cảnh khởi đầu này của giáo vụ trên trần thế của Đấng Cứu Rỗi. Một yếu tố là câu hỏi cho mỗi người chúng ta: “Các ngươi tìm chi? Các ngươi muốn gì?” Yếu tố thứ hai là câu trả lời của Ngài về cách đạt được điều đó. Cho dù chúng ta là ai đi nữa, và bất cứ vấn đề của chúng ta là gì đi nữa thì câu trả lời của Ngài vẫn luôn luôn là giống nhau: “Hãy đến cùng ta.” Hãy đến xem điều ta làm và cách ta dùng thời giờ của ta. Học nơi ta, noi theo ta, và trong tiến trình đó, ta sẽ ban cho các ngươi sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của các ngươi và sự nghỉ ngơi cho linh hồn của các ngươi.

Các bạn trẻ yêu quý của tôi, tôi không biết có một cách nào khác cho các em được thành công hoặc được hạnh phúc hay được an toàn. Tôi không biết có một cách nào khác cho các em để có thể mang gánh nặng của các em hoặc tìm kiếm điều mà Gia Cốp gọi là “nguồn hạnh phúc đó đã được sửa soạn sẵn cho các thánh hữu” (2 Nê Phi 9:43). Đó là lý do tại sao chúng ta lập các giao ước long trọng dựa trên sự hy sinh chuộc tội của Đấng Ky Tô, và đó là lý do tại sao chúng ta mang lấy danh Ngài.

Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống. Đây là Giáo Hội chân chính và tại thế của Ngài. Ngài muốn chúng ta đến cùng Ngài, noi theo Ngài, để được Ngài an ủi. Rồi Ngài muốn chúng ta an ủi những người khác. Cầu xin cho chúng ta có đủ đức tin để chấp nhận lòng nhân từ của Thượng Đế và lòng thương xót của Con Trai Độc Sinh của Ngài. Cầu xin cho chúng ta đến cùng Ngài và phúc âm của Ngài và được chữa lành.