2014
Chứng Ngôn Bền Vững của Tôi
Tháng Mười năm 2014


Phúc Âm trong Cuộc Sống của Tôi

Chứng Ngôn Bền Vững của Tôi

Tác giả sống ở Singapore.

Đối với tôi, tính trung thực của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và tính trung thực của Sách Mặc Môn liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu phúc âm là chân chính, thì Sách Mặc Môn cũng chân chính.

Những người truyền giáo giảng dạy phúc âm cho gia đình tôi trong nhà của chúng tôi ở Singapore. Cha tôi đã không gia nhập Giáo Hội, nhưng mẹ tôi thì gia nhập. Bà dạy chúng tôi về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài. Ngay cả khi còn nhỏ, tôi đã hãnh diện nói với bạn bè rằng tôi là một Thánh Hữu Ngày Sau.

Tôi luôn luôn tin tưởng những lời dạy của mẹ tôi. Nhưng khi tôi trở thành một người thành niên trẻ tuổi, thì một người truyền giáo hỏi tôi đã đọc Sách Mặc Môn bao nhiêu lần rồi. Tôi đã được hỏi câu hỏi này trước đây, nhưng lần này tôi nhận biết rằng vì tôi đã không đọc Sách Mặc Môn nên tôi không biết là sách đó có chân chính không.

Một Thực Tế Không Thể Phủ Nhận

Tôi không còn có thể tránh được một thực tế không thể phủ nhận: tính trung thực của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và tính trung thực của Sách Mặc Môn liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu phúc âm là chân chính thì Sách Mặc Môn cũng chân chính. Vì tôi không biết là Sách Mặc Môn có chân chính không, nên bây giờ tôi cảm thấy không chắc chắn về mọi thứ mà tôi đã trở nên tin tưởng. Nỗi hoang mang tràn ngập tâm trí của tôi, và câu hỏi—“Sách Mặc Môn có chân chính không?”—vẫn nằm trong lòng tôi.

Mối quan hệ gia tăng của tôi với Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, cũng dẫn tôi đến một ước muốn cho lẽ thật đó. Cái ngày mà tôi nhận biết rằng tôi không thể học hỏi đủ về Chúa Giê Su Ky Tô nếu không nghiêm túc đọc Sách Mặc Môn là cái ngày mà tôi vô cùng mong muốn để biết sách đó có chân chính không.

Được Kêu Gọi với tư cách là một Giảng Viên

Tôi cầu nguyện để có được sự hướng dẫn. Trong thời gian này, chủ tịch chi nhánh kêu gọi tôi để giảng dạy về Sách Mặc Môn trong lớp Giáo Lý Phúc Âm. Tôi chấp nhận sự kêu gọi này vì tôi cảm thấy đó có thể là sự đáp ứng của Chúa để giúp tôi biết về lẽ thật của Sách Mặc Môn và đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn.

Việc giảng dạy rất khó khăn. Sau vài ngày Chủ Nhật đầu tiên, tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ hữu hiệu cho đến khi tôi tin vào Sách Mặc Môn.

Những Câu Chuyện được Kể Lại từ Chương này đến Chương Khác

Tôi bắt đầu nghiên cứu Sách Mặc Môn mỗi tuần và chẳng bao lâu tìm thấy niềm vui trong việc đọc sách. Những câu chuyện trong Sách Mặc Môn được kể lại từ chương này đến chương khác và đã mang tôi đến gần Chúa Giê Su Ky Tô hơn.

Tôi đọc về sự giáng sinh của Đấng Ky Tô mà Nê Phi đã thấy trong một khải tượng:

“Và chuyện rằng, tôi nhìn và trông thấy thành phố Giê Ru Sa Lem vĩ đại và các thành phố khác. Và tôi còn thấy thành phố Na Xa Rét; và trong thành phố Na Xa Rét tôi thấy một nữ đồng trinh hết sức xinh đẹp và trắng ngần. …

“Và [vị thiên sứ] ấy nói với tôi: Này, người nữ đồng trinh mà ngươi trông thấy đó là mẹ của Vị Nam Tử của Thượng Đế, theo thể cách xác thịt” (1 Nê Phi 11:13, 18).

Tôi đọc về kế hoạch hạnh phúc và biết được rằng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô là cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. A Mu Léc đã dạy rằng:

“Tôi biết chắc Đấng Ky Tô sẽ đến giữa con cái loài người, để nhận lấy tất cả những sự phạm giới của dân Ngài, và Ngài sẽ chuộc tội lỗi của thế gian; vì Đức Chúa Trời đã phán vậy.

… “Vì theo kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế Vĩnh Cửu thì cần phải thực hiện sự chuộc tội, nếu không, tất cả loài người sẽ không tránh khỏi bị diệt vong” (An Ma 34:8–9).

Tôi đọc về việc Chúa Giê Su Ky Tô phục sự các chiên khác ở Châu Mỹ thời xưa, và tôi biết rằng Ngài là Thượng Đế của tất cả mọi dân tộc. Ngài phán với dân Nê Phi: “Chính các ngươi là những người ta muốn ám chỉ tới khi ta nói với chúng rằng: Ta còn có chiên khác không thuộc đàn chiên này; ta cũng cần phải đem chúng về, và chúng sẽ nghe tiếng ta; rồi sẽ chỉ có một đàn chiên và một người chăn chiên mà thôi” (3 Nê Phi 15:21).

Chứng Ngôn của Tôi Đến Từng Bước Nhỏ Một

Khi tôi đọc Sách Mặc Môn, đức tin của tôi nơi Chúa Giê Su Ky Tô được củng cố và sự hiểu biết của tôi về kế hoạch của Ngài được mở rộng (xin xem An Ma 32:28).

Tôi làm chứng rằng Sách Mặc Môn là nền tảng của tôn giáo chúng ta. Đức Thánh Linh đã mặc khải cho tôi biết rằng Joseph Smith là một vị tiên tri chân chính đã phục hồi Giáo Hội của Thượng Đế trên thế gian và là người phiên dịch Sách Mặc Môn từ các bảng khắc bằng vàng. Sách Mặc Môn làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và đi song song với Kinh Thánh. Hai quyển này cùng nhau làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô thật sự là Con Trai của Thượng Đế và rằng Ngài là Thượng Đế của tất cả mọi dân tộc chứ không phải chỉ một dân tộc.