2014
Mathilde Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Hội Thiếu Nữ
Tháng Mười năm 2014


Mathilde Chuẩn Bị Sẵn Sàng cho Hội Thiếu Nữ

Mathilde vô cùng phấn khởi vì sắp được tham dự Hội Thiếu Nữ, nhưng nó không hoàn toàn biết chắc là phải trông mong điều gì. Vì vậy, nó đã nói chuyện với bà ngoại của nó. Bà ngoại của nó là Chị Bonnie Oscarson, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ. Chị đã đưa ra một số lời khuyên bổ ích!

Hãy hỏi mẹ hoặc bà của các em hay một trong số các phụ nữ trong tiểu giáo khu của các em xem họ nhớ điều gì về Hội Thiếu Nữ. Các em có thể tìm hiểu một số điều thú vị.

Lúc bấy giờ …

Khi Chị Oscarson còn ở trong Hội Thiếu Nữ, chị đã nhận được các huy hiệu bằng cách hoàn tất những thành tích khác nhau. Chị đã may các huy hiệu này vào một miếng vải đặc biệt, cùng với một đóa hoa tượng trưng cho lòng trung tín.

… và Bây Giờ

Sợi dây chuyền này sẽ nhắc các em nhớ rằng các em là một tấm gương cho những người khác và bênh vực lẽ thật và sự ngay chính.

Các em cũng sẽ nhận được các dải ruy băng bằng cách hoàn tất những kinh nghiệm và dự án Sự Tiến Triển Cá Nhân.

Sau đó các em sẽ nhận được huy chương Hội Thiếu Nữ.

Những Khởi Đầu Mới

Mathilde đi đến một sinh hoạt đặc biệt tên là Những Khởi Đầu Mới. Chúng đã có một bài học thú vị và học về chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân.

Mathilde cũng đang làm việc với Giải Thưởng Đức Tin nơi Thượng Đế của nó và học thuộc lòng Những Tín Điều.

Một Kỷ Niệm Đặc Biệt

Mathilde và rất nhiều anh chị em họ của nó có mặt tại Trung Tâm Đại Hội vào ngày 6 tháng Tư năm 2013. Nhưng chúng không biết lý do tại sao bà của chúng đã mời tất cả chúng đến đại hội trung ương. Chúng đã rất ngạc nhiên và phấn khởi khi bà được tán trợ với tư cách là chủ tịch của tổ chức Hội Thiếu Nữ!

Hội Thiếu Nữ

Chương Trình Tiến Triển Cá Nhân

Những Đường Viền do amiloslava/iStock/Thinkstock họa