2014
Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Bánh Sự Sống
Tháng Mười năm 2014


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Bánh Sự Sống

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào xem reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Hình Ảnh
Jesus Christ seated at a table with His apostles. The apostles are watching Christ as He breaks bread and offers it to them in remembrance of His body and blood. The painting depicts the institution of the Sacrament at the Last Supper.

Chi tiết từ Để Tưởng Nhớ đến Ta, tranh của Walter Rane

Chúa Giê Su phán: “Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng” (Giăng 6:51). Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Chúa Giê Su dạy chúng ta, các môn đồ của Ngài, rằng chúng ta nên tìm đến Thượng Đế mỗi ngày để có được bánh—sự giúp đỡ và nuôi dưỡng—chúng ta cần trong ngày hôm đó.” “Lời mời của Chúa … nói về một Thượng Đế nhân từ, biết ngay cả những nhu cầu nhỏ hàng ngày của con cái của Ngài và mong muốn giúp đỡ họ, từng người một. Ngài nói rằng chúng ta có thể cầu xin trong đức tin về Đấng ′ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho’ (Gia Cơ 1:5).”1 Khi hiểu rằng Chúa Giê Su Ky Tô sẽ cung cấp cho nhu cầu của chúng ta thì chúng ta sẽ hướng tới Ngài để được nuôi dưỡng phần thuộc linh của mình.

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ mời chúng ta “hãy tham gia vào cuộc phiêu lưu của các môn đồ đầu tiên của Đấng Ky Tô; họ cũng là những người khao khát bánh sự sống—những người đã không trở lại mà đến với Ngài, ở với Ngài, và là những người đã nhận ra rằng vì sự an toàn và cứu rỗi, thì không có một ai khác mà họ có thể tìm đến.”2

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Giăng 6:32–35; An Ma 5:34; 3 Nê Phi 20:3–8

Từ Thánh Thư

Chúa Giê Su Ky Tô đang giảng dạy cho một đám đông có hơn 4.000 người. Sau ba ngày, Ngài phán cùng các môn đồ: “Ta thương xót đoàn dân nầy: vì đã … chẳng có gì ăn.

“Nếu ta truyền cho nhịn đói trở về nơi họ ở, dọc đường chắc sẽ kém sức. …

“Môn đồ thưa rằng: Có thể kiếm bánh đâu được trong đồng vắng nầy cho chúng ăn no ư?

“[Chúa Giê Su] hỏi: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa: Có bảy cái.”

Đấng Ky Tô “đoạn lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát, thì môn đồ phân phát cho đoàn dân; …

“Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ; Đức Chúa Giê Su tạ ơn rồi, cũng khiến đem phân phát như vậy.

“Ai nấy ăn no nê; rồi người ta thâu được bảy giỏ những miếng thừa.” (Xin xem Mác 8:1–9).

Ghi Chú

  1. D. Todd Christofferson, “Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings,” Liahona, tháng Giêng năm 2012, 25.

  2. Jeffrey R. Holland, “He Hath Filled the Hungry with Good Things,” Liahona, tháng Giêng năm 1998, 76.