2014
Can Đảm để Chọn Sự Trang Nhã Kín Đáo
Tháng Mười năm 2014


Can Đảm để Chọn Sự Trang Nhã Kín Đáo

Từ một bài nói chuyện được đưa ra vào ngày 2 tháng Năm năm 2013 trong Đại Hội Phụ Nữ tại trường Brigham Young University

Chúng ta có thể dạy cho các con trai và con gái của mình điều gì để giúp cho chúng có can đảm để chọn sự trang nhã kín đáo trong một thế giới mà thường chế nhạo chúng vì những lựa chọn đạo đức của chúng?

Hình Ảnh
Youth walking on Temple Square.

Tại sao sự trang nhã kín đáo lại quan trọng như vậy? Tại sao một cái gấu áo, một đường viền cổ áo, hoặc một cái áo thun lại quan trọng đối với Chúa? Tôi là một người mẹ của năm đứa con gái và hai đứa con trai, và như các chị em có thể tưởng tượng được, đề tài về sự trang nhã kín đáo đã thỉnh thoảng được đưa ra trong nhà của chúng tôi. Qua nhiều năm, tôi đã biết được rằng sự trang nhã kín đáo được giảng dạy hữu hiệu nhất bằng cách giảng dạy giáo lý và nêu gương tích cực. Giáo lý sẽ giúp con cái chúng ta hiểu tại sao sự trang nhã kín đáo là rất quan trọng, và tấm gương của chúng ta sẽ cho thấy các phước lành của sự trang nhã kín đáo trong nhiều cách vui vẻ.

Sự Trang Nhã Kín Đáo Là Gì?

Sự trang nhã kín đáo là một nguyên tắc được Thượng Đế ban cho mà có thể giúp chúng ta học cách sử dụng thân thể của mình một cách thích hợp ở nơi đây trên thế gian. Định nghĩa của sự trang nhã kín đáo trong sách Trung Thành với Đức Tin là “Một thái độ khiêm tốn và đoan trang trong cách ăn mặc, cách phục sức tề chỉnh, lời lẽ, và hành vi.”1 Sự trang nhã kín đáo là không phải là tự phụ hay khoe khoang. Những người ăn mặc trang nhã kín đáo không sử dụng thân thể của họ hoặc hành vi của họ để tìm kiếm sự chấp thuận của thế gian hoặc để gây chú ý đến những thành tích thật sự hay tưởng tượng hoặc các thuộc tính mong muốn riêng của họ.

Xin hãy nhớ rằng các nguyên tắc về sự trang nhã kín đáo được chia sẻ ở đây đều áp dụng cho cả nam giới và phụ nữ, các con trai và các con gái, và hãy nhớ rằng ngay cả khi chúng ta giảng dạy và nêu gương trang nhã kín đáo, thì chúng ta cũng không bao giờ lên án những người chọn mặc váy ngắn hoặc tóc đủ màu lòe loẹt và nhiều lỗ khuyên chói lọi.”2 Chúng ta luôn luôn nêu gương trắc ẩn và yêu thương giống như Đấng Ky Tô cho người khác trong khi vẫn trung thành với các tiêu chuẩn Chúa đã đề ra.

Tôi làm chứng rằng những quyết định chúng ta chọn để ăn mặc và cư xử một cách trang nhã kín đáo đều gửi ra một sứ điệp mạnh mẽ rằng chúng ta hiểu nguồn gốc của mình là các con trai và các con gái của Thượng Đế và chúng ta đã chọn để đứng tại những nơi thánh thiện.

Tôi thích câu thánh thư này: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? … Đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.” (1 Cô Rinh Tô 3:17). Thân thể của chúng ta là đền thờ của linh hồn chúng ta. Chính là nơi đền thờ tức là thể xác này mà chúng ta mời sự đồng hành của Đức Thánh Linh đến. Tôi tin rằng khi chúng ta chọn mặc quần áo trang nhã kín đáo và cư xử với một thái độ trang nhã, thì chúng ta mặc và sống theo chứng ngôn của mình về Thượng Đế Đức Cha Vĩnh Cửu và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta làm chứng qua diện mạo bên ngoài của mình rằng chúng ta là môn đồ của Đấng Ky Tô và chúng ta đang sống theo phúc âm của Ngài.

Tại Sao Sự Trang Nhã Kín Đáo Là Quan Trọng?

Chúng ta sống trong một thế giới thiện và ác, và thể xác có thể được sử dụng cho mục đích ngay chính hoặc tà ác. Nhưng chúng ta biết rằng thể xác quý báu của chúng ta là một ân tứ từ Thượng Đế ban cho mỗi người chúng ta. Thể xác rất là thiêng liêng. Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Đối với những người hiểu biết kế hoạch cứu rỗi thì việc làm ô uế thể xác là một hành vi nổi loạn [xin xem Mô Si A 2:36–37] và từ chối nguồn gốc thực sự của chúng ta là các con trai và các con gái của Thượng Đế.”3 Chúng ta chọn chăm sóc và bảo vệ thể xác mình để có thể là công cụ trong tay của Thượng Đế để mang lại các mục đích vinh quang của Ngài (xin xem An Ma 26:3). Nếu muốn đại diện cho Đấng Cứu Rỗi và làm công việc của Ngài, thì chúng ta cần phải tự hỏi: Nếu Đấng Cứu Rỗi đứng bên cạnh chúng ta, thì chúng ta có cảm thấy thoải mái về quần áo chúng ta đang mặc không?

Sự trang nhã kín đáo trong cách ăn mặc, diện mạo, ý nghĩ, và hành vi là bằng chứng cho thấy rằng chúng ta hiểu các giao ước chúng ta đã lập mà ban phước cho chúng ta, bảo vệ chúng ta, và làm cho chúng ta có khả năng trong việc chuẩn bị của mình để trở lại nơi hiện diện của Ngài. Khi chịu phép báp têm, chúng ta bước ra khỏi thế gian và bước vào vương quốc của Thượng Đế. Mọi điều đều cần phải khác biệt đối với chúng ta. Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy rằng: “Qua việc chọn ở trong vương quốc của Ngài, chúng ta đã tự mình tách rời ra—không phải cô lập—khỏi thế gian. Y phục của chúng ta sẽ trang nhã, ý nghĩ của chúng ta sẽ trong sạch, lời lẽ của chúng ta sẽ lịch sự.”4

Sự trang nhã kín đáo là một nguyên tắc mà sẽ giúp giữ cho chúng ta được an toàn trên con đường giao ước khi chúng ta tiến bước đến nơi hiện diện của Thượng Đế. Sự trang nhã kín đáo trong cách ăn mặc và diện mạo cũng như trong ý nghĩ và hành vi sẽ giúp chuẩn bị cho chúng ta để lập và tuân giữ các giao ước đền thờ thiêng liêng. Để ban phước và bảo vệ A Đam và Ê Va, Thượng Đế đã ban cho họ áo khoác bằng da thú để mặc vào trước khi Ngài đuổi họ ra khỏi khu vườn. Theo cách này, Thượng Đế đã ban cho chúng ta một sự bảo vệ của các giao ước trên trần thế, được tượng trưng bởi các trang phục đền thờ thiêng liêng của chúng ta.

Các Phước Lành của Sự Trang Nhã Kín Đáo Là Gì?

Chúng ta có thể dạy cho các con trai và các con gái của mình điều gì để giúp chúng có can đảm để chọn sự trang nhã kín đáo trong một thế giới mà thường nhạo báng và khinh miệt chúng vì những lựa chọn thanh khiết và đạo đức của chúng? Chúng có nhìn thấy chúng ta sử dụng thân thể của mình để gây chú ý hay để tôn vinh Thượng Đế không?

Hình Ảnh
A smiling family standing on a lawn. Shot in Australia.

Sự trang nhã kín đáo trong ý nghĩ, lời lẽ, diện mạo, và hành vi giúp chúng ta có được ba phước lành làm cho có khả năng và cao quý.

1. Sự trang nhã kín đáo mời sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh. Anh Cả Hales đã dạy: “Sự trang nhã kín đáo là nền tảng cho việc xứng đáng với Thánh Linh.”5

Chúng ta hãy giúp con cái chúng ta hiểu rằng chúng sẽ không muốn làm bất cứ điều gì để tự mình chối bỏ “ân tứ Đức Thánh Linh không xiết kể” (GLGƯ 121:26). Giúp chúng biết rằng các ân tứ quý báu và đầy quyền năng của Thánh Linh đi kèm theo sự đồng hành thiêng liêng của Ngài. Thượng Đế đã hứa: “Ta sẽ truyền cho ngươi Thánh Linh của ta, là Đấng sẽ soi sáng tâm trí ngươi, là Đấng sẽ làm cho tâm hồn ngươi tràn đầy niềm vui; … Nhờ đó ngươi sẽ biết rằng tất cả những gì ngươi mong ước nơi ta, là những điều thuộc sự ngay chính, với đức tin tin tưởng nơi ta rằng ngươi sẽ nhận được” (GLGƯ 11:13–14). Kiến thức, sự thông sáng, và chứng ngôn; niềm vui, sự bình an, và hạnh phúc—đây là một số các phước lành lớn lao mà chúng ta có thể hứa với con cái khi chúng ta mời chúng sống một cách khiêm tốn và được xứng đáng với Đức Thánh Linh.

Một trong những thử thách của việc ăn mặc trang nhã kín đáo là thời trang và các hành vi được xã hội chấp nhận thay đổi thường xuyên. Các tiêu chuẩn của Chúa không bao giờ thay đổi. Hãy dạy các thanh niên và thiếu nữ biết nhạy cảm đối với Thánh Linh khi họ có những lựa chọn về việc phải mặc gì, nói gì, và làm gì. Khi sống gần gũi với Thánh Linh, họ không cần phải giống như thế gian.

Con cái của chúng ta đã nhận được ân tứ Đức Thánh Linh, và chúng đang đi trên con đường giao ước dẫn đến đền thờ và sẽ mang chúng trở lại nơi hiện diện của Thượng Đế. Chúng cần chúng ta bảo đảm với chúng và nêu gương cho chúng rằng chúng sẽ được hướng dẫn, bảo vệ, an ủi, và thanh tẩy nếu chúng sống xứng đáng với Đức Thánh Linh.

2. Chúng ta có thể dạy cho các con trai và các con gái của mình biết rằng diện mạo và hành vi khiêm tốn giúp bảo vệ chúng ta khỏi những ảnh hưởng hủy diệt của thế gian. Một trong những cách thức dễ lừa đảo nhất được sử dụng để chống lại tất cả chúng ta là thái độ được xã hội chấp nhận rằng đạo đức đã lỗi thời. Sự trang nhã kín đáo là một sự phòng vệ chống lại ảnh hưởng tà ác như vậy và một sự bảo vệ luật trinh khiết và đức hạnh. Hãy lắng nghe những lời này trong sách Cổ Vũ cho Sức Mạnh của Giới Trẻ: “Trước khi kết hôn, … đừng làm bất cứ điều gì khác để khơi dậy những cảm nghĩ về tình dục.”6 Diện mạo và hành vi khiếm nhã sẽ thường khơi dậy những cảm nghĩ tình dục và sẽ phá vỡ các rào cản và mời gọi nhiều cám dỗ để vi phạm luật trinh khiết hơn.

Anh Cả Hales đã dạy: “Sự trang nhã kín đáo là một cách sống thanh sạch và trinh khiết, cả trong ý nghĩ lẫn hành động. Do đó, vì nó hướng dẫn và ảnh hưởng đến ý nghĩ, hành vi, và các quyết định của chúng ta, nên sự trang nhã kín đáo là cốt lõi của cá tính chúng ta.”7 Giảng dạy và nêu gương về sự trang nhã kín đáo để giúp các thanh niên và thiếu nữ của chúng ta được chuẩn bị để bênh vực và bảo vệ các khả năng sinh sản bên trong họ. Hãy giúp họ giữ gìn và bảo vệ cách biểu lộ tình yêu giữa vợ chồng trong hôn nhân.

3. Sự trang nhã kín đáo làm cho chúng ta có khả năng “đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào” (Mô Si A 18:9). Đấng Cứu Rỗi đã dạy: “Các ngươi hãy đưa cao sự sáng của mình cho nó chiếu sáng trong thế gian. Này, ta là sự sáng mà các ngươi sẽ đưa cao.” (3 Nê Phi 18:24). Chúng ta có một lệnh truyền thiêng liêng là phải trở thành nguồn soi dẫn cho thế gian, phải cho thấy niềm vui về việc sống theo phúc âm, phải giảng dạy sự ngay chính, và phải xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Mỗi người chúng ta phản ảnh Ánh Sáng của Đấng Ky Tô khi chúng ta khiêm tốn, thanh khiết và tuân giữ các giáo lệnh. Lòng khiêm tốn là một bằng chứng về chứng ngôn của chúng ta về Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Thật là tuyệt vời biết bao và được phước biết bao đối với những người được Đức Thánh Linh hướng dẫn, những người tự bảo vệ mình khỏi vật chất thế gian, và những người đứng lên làm nhân chứng của Thượng Đế cho thế gian. Và phước thay cho những người nêu gương và giảng dạy giáo lý về lòng khiêm tốn cho tất cả các con trai và các con gái của Si Ôn.

Khi chúng ta đã giao ước phải noi theo Đấng Cứu Rỗi và mong muốn nhận được các phước lành trọn vẹn của Sự Chuộc Tội của Ngài trong cuộc sống của mình, thì thực sự chỉ có một y phục mà có tính chất quan trọng. Mô Rô Ni ghi lại: “Và hãy thức tỉnh và chỗi dậy khỏi bụi đất,… phải, hãy khoác lên y phục đẹp đẽ, hỡi con gái của Si Ôn; … ngõ hầu những giao ước của Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu … có thể được làm tròn” (Mô Rô Ni 10:31; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Các y phục đẹp đẽ này là những chiếc áo công minh, được những người đã tuân giữ các giao ước của họ mặc vào. Chúng ta có đang chuẩn bị con cái của mình mặc vào các y phục đẹp đẽ này không?

Tôi làm chứng rằng sự cứu rỗi là ở trong Đấng Ky Tô và những người đã tuân giữ các giao ước của họ đều sẽ “có một sự hiểu biết hoàn toàn về niềm vui và sự ngay chính của họ, và sẽ được khoác lên mình sự tinh khiết, phải, bằng chiếc áo công minh” (2 Nê Phi 9:14).

Ghi Chú

  1. Trung Thành với Đức Tin: Sách Tham Khảo Phúc Âm [2004], 106.

  2. Jeffrey R. Holland, “Y Sơ Ra Ên, Y Sơ Ra Ên, Thượng Đế Đang Kêu Gọi” buổi họp đặc biệt devotional của Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội, ngày 9 tháng Chín năm 2012, cesdevotionals.lds.org.

  3. David A. Bednar, “Chúng Tôi Tin ở Sự Trinh Khiết,” Liahona, tháng Năm năm 2013, 43.

  4. Robert D. Hales, “Giao Ước Báp Têm: Ở trong Vương Quốc và thuộc về Vương Quốc,” Liahona, tháng Giêng năm 2001, 8.

  5. Robert D. Hales, “Modesty: Reverence for the Lord,” Liahona, tháng Tám năm 2008, 20.

  6. Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ (2011), 36.

  7. Robert D. Hales, Liahona, tháng Tám năm 2008, 19.