2014
Phục Vụ Bây Giờ để Phục Vụ Về Sau
Tháng Mười năm 2014


Phục Vụ Bây Giờ để Phục Vụ Về Sau

Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.

“Phải hết lòng phục sự Ngài” (1 Sa Mu Ên 12:20).

“Anh sẽ chạy đua với em đến nhà thờ!” Mórmon nói và chỉ vào ngọn tháp nhà thờ đứng sừng sững cao hơn những cây cọ. Sau đó, nó gắng hết sức chạy nhanh để ở phía trước em trai mình là Morian.

Hai cậu bé này và cha mẹ của chúng đã đi khoảng một dặm từ nhà của chúng, nhưng Mórmon và Morian vẫn cố gắng chạy đua khi chúng đến cái cổng sắt ở bên ngoài nhà hội của tiểu giáo khu của chúng. Chúng dừng lại để thở.

Trước khi chúng có thể quyết định ai là người thắng cuộc thì một cậu bé gọi chúng: “Muốn chơi đá bóng không?”

Mórmon thích bóng đá, nhưng nó và gia đình nó sẽ dọn dẹp tòa nhà tiểu giáo khu để tòa nhà này sẽ được sẵn sàng cho nhà thờ vào ngày hôm sau.

Mórmon lắc đầu. “Bây giờ không được—có lẽ một lát sau!” nó đáp.

Chẳng bao lâu, Mórmon và Morian làm việc chăm chỉ. Mórmon dời ghế và quét sàn nhà cùng với cha của nó trong khi Morian và mẹ của nó lau sàn nhà.

Sau đó hai cậu bé cùng nhau lau các tấm gương trong phòng vệ sinh. Morian nói: “Em đã không nghĩ rằng em thích dọn dẹp nhà thờ, nhưng điều đó thật là thú vị.” “Thế còn Mórmon thì sao? Đó là lý do tại sao em đến đây thay vì chơi đá bóng phải không?”

Mórmon nghĩ về cha của mình. Ông là giám trợ của tiểu giáo khu của họ, nhưng ông vẫn dành thời gian ra để giúp dọn dẹp nhà hội.

Mórmon nói: “Em ở đây vì em muốn được giống như Cha.”

Sau đó nó nghĩ về những người truyền giáo trong tiểu giáo khu của mình. Họ đang bận rộn gõ cửa và chia sẻ Sách Mặc Môn với những người khác. Họ sẽ mời mọi người đến nhà thờ tại tòa nhà mà hai cậu bé đang dọn dẹp.

Mórmon suy nghĩ: “Mình ở đây vì một ngày nào đó mình cũng muốn phục vụ truyền giáo.” “Mình có thể giúp đỡ những người truyền giáo bằng cách làm cho nhà thờ được sẵn sàng.”

Mórmon suy nghĩ về ngày mai, khi hai anh em nó sẽ thức dậy lúc 6 giờ sáng, đi bộ đến nhà thờ trong áo sơ mi trắng và đeo cà vạt, rồi chuẩn bị ghế và sách thánh ca trong phòng Hội Thiếu Nhi.

Nó suy nghĩ: “Mình ở đây vì mình muốn phục vụ trong một sự kêu gọi của Giáo Hội.”

Mórmon suy nghĩ về việc nó sẽ sớm trở thành một thầy trợ tế như thế nào. Nó sẽ chuyền Tiệc Thánh và làm nhiều việc khác để phục vụ.

“Mình ở đây vì năm sau, mình sẽ nhận được chức tư tế, và muốn làm tất cả mọi việc mà mình có thể làm bây giờ để được sẵn sàng.”

Mórmon đã làm điều gì đó rồi để chuẩn bị cho chức tư tế: nó đã nhận được Giải Thưởng Đức Tin nơi Thượng Đế. Nó đã học cách sống theo phúc âm và phục vụ người khác rồi.

Cuối cùng nó nhìn hình ảnh phản chiếu em trai của nó từ trong gương và mỉm cười.

Nó nói: “Em ở đây vì em yêu mến Chúa và vì việc phục vụ bây giờ sẽ giúp cho em được sẵn sàng phục vụ về sau.”

Tranh do Adam Koford minh họa