2014
Hãy Nhìn Lên
Tháng Mười năm 2014


Hãy Nhìn Lên

Từ “Hãy Nhìn Lên,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, 102.

“Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện” (Lu Ca 21:36).

Khi tôi lên tám, hai người anh em họ và tôi đã được sai đi đến một thị trấn gần bên để mua thực phẩm. Nhìn lại kinh nghiệm đó, tôi ngạc nhiên thấy bà ngoại, dì và cậu của tôi đã tin tưởng chúng tôi biết bao. Trời buổi sáng rất quang đãng và rực rỡ trong khi ba đứa chúng tôi cưỡi ba con ngựa.

Ở giữa đồng cỏ, chúng tôi đã quyết định là xuống ngựa và chơi bắn bi. Chúng tôi quá say mê trò chơi của mình đến mức đã không nhìn lên để thấy đám mây đen kéo đến bao phủ bầu trời. Đến lúc chúng tôi nhận biết rằng một cơn bão sắp thổi tới thì chúng tôi không còn thời giờ để leo lên ngựa nữa. Trận mưa to và mưa đá giáng xuống rất mạnh vào chúng tôi, đến nỗi chúng tôi chỉ có thể nghĩ đến việc tháo yên ngựa và núp dưới cái mền nhỏ của cái yên ngựa. Rồi các con ngựa của chúng tôi chạy mất.

Không có ngựa, người thì ướt và lạnh, chúng tôi bắt đầu đi càng nhanh càng tốt đến một thị trấn gần đó. Trời cũng khuya rồi khi chúng tôi tìm thấy một căn nhà và gõ cửa. Ở đó, một gia đình đã giúp chúng tôi lau khô người, cho chúng tôi ăn burrito đậu rất ngon, rồi sau đó cho chúng tôi ngủ trong một căn phòng có nền đất.

Hai người anh em họ và tôi thức dậy vào buổi sáng với ánh nắng rực rỡ và trời quang đãng. Một người đàn ông gõ cửa tìm kiếm ba đứa con trai đi lạc. Tôi sẽ không bao giờ quên điều chúng tôi đã thấy trên đường trở về nhà—một đám đông người đã tìm kiếm chúng tôi suốt đêm. Đứng trước họ là bà ngoại yêu dấu, cậu và dì của tôi. Họ ôm chúng tôi và khóc, vui mừng vì họ đã tìm thấy mấy đứa con thất lạc của họ.

Cha Thiên Thượng quan tâm đến chúng ta. Ngài nóng lòng mong đợi chúng ta trở về nhà. Xung quanh chúng ta đều có những dấu hiệu về các cơn bão thuộc linh đang hình thành. Chúng ta hãy nhìn lên và tự chuẩn bị bằng cách củng cố chứng ngôn của mình mỗi ngày.

Tranh do Shawna Tenney minh họa