2014
Tôi tên là Barbara từ Chile
Tháng Mười năm 2014


Bạn Bè trên khắp Thế Giới

Tôi tên là Bárbara từ Chile

Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.

¡Hola, amigos!*

Bárbara sống ở Chile, một quốc gia nằm trên bờ biển phía tây của Nam Mỹ. Quốc gia này dài và hẹp, có hình dạng như một dải ruy băng. Một số khu vực rất nóng và khô (như Sa Mạc Atacama), một số khu vực nhiệt đới và ẩm ướt (như Đảo Easter). Bárbara sống ở thủ đô của Chile là Santiago.

  • “Chào các bạn!” bằng tiếng Tây Ban Nha

Tôi là tín hữu duy nhất của Giáo Hội trong lớp học của tôi. Điều này cho tôi cơ hội để nói cho bạn bè tôi nghe về Chúa Giê Su Ky Tô và Sách Mặc Môn. Có lần người bạn thân nhất của tôi yêu cầu tôi dạy cho nó cách cầu nguyện. Tôi đã làm thế. Sau đó, cả hai chúng tôi đều dâng một lời cầu nguyện trong bữa ăn trưa ở trường.

Tôi chín tuổi và có hai đứa em trai. Tôi cố gắng để làm một người chị tốt và giúp chăm sóc chúng và chơi trò chơi với chúng. Tôi thích chăm sóc trẻ em. Tôi muốn làm giáo viên khi lớn lên.

Vào năm 2013, tôi tròn tám tuổi và chịu phép báp têm và được cha tôi làm lễ xác nhận. Tôi rất phấn khởi! Đó là một kinh nghiệm đặc biệt mà tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ.

Chúng tôi cử hành các ngày lễ vui ở Chile. Ngày 18 tháng Chín là Ngày Độc Lập, và ngày 19 là Ngày Quân Lực. Trong hai ngày này, chúng tôi nhảy múa theo vũ điệu quốc gia của chúng tôi tên là “La Cueca” và ăn bánh kẹp thịt rất ngon tên là empanadas.

Vào cuối tuần, gia đình tôi rất thích đi bộ đường dài và lái xe bốn bánh vào vùng núi gần nhà của chúng tôi. Chúng tôi cũng thích đi đến bãi biển.

Chúng tôi có một bữa ăn Giáng Sinh đặc biệt—món cà chua nhồi cá ngừ. Ở Chile, Ông Già Nô Ên đến đúng vào nửa đêm của Đêm Trước Ngày Giáng Sinh. Thậm chí chúng tôi thức cho đến khi ông ấy đến!

Phải: hình túi xách do Thomas S. Child minh họa