2007
Ngài Hằng Sống!
Tháng Tư năm 2007


Giờ Chia Sẻ

Ngài Hằng Sống!

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Chị Nielson đang dạy lớp Thiếu Nhi Sunbeam. Chị cầm bức hình Chúa Giê Su cho thấy các vết thương của Ngài sau khi Ngài phục sinh.

Heather hỏi: “Chị muốn nói rằng Ngài sống lại sau khi Ngài đã chết à?”

Jake kêu lên: “Vâng, Ngài đã sống lại! Chúng ta cũng sẽ sống lại!”

Làm thế nào em Jake ba tuổi biết rằng Chúa Giê Su đã sống lại? Làm thế nào Jake biết rằng em cũng sẽ sống lại?

Mỗi tuần Jake lắng nghe các bài học của Chị Nielson. Chị giảng dạy về Chúa Giê Su và chia sẻ chứng ngôn của chị. Jake lắng nghe cha mẹ nó trong buổi họp tối gia đình và vào những lần khác. Họ giảng dạy về Chúa Giê Su và làm chứng về Ngài. Cảm tưởng trong lòng của Jake bảo nó phải tin những lời của giảng viên và cha mẹ của nó.

Sau khi Chúa Giê Su phục sinh, Ngài tự biểu hiện cho các môn đồ của Ngài thấy. Thô Ma không có mặt ở đó với họ. Các môn đồ khác nói cho Thô Ma biết là họ đã nhìn thấy Chúa Giê Su. Nhưng Thô Ma nói: “Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin” (Giăng 20:25).

Tám ngày sau, Chúa Giê Su đã thật sự biểu hiện cho Thô Ma thấy. Chúa để cho Thô Ma sờ vào dấu đinh đóng trên đôi tay Ngài và sờ vào hông Ngài. Rồi Chúa Giê Su phán: “Thô Ma, vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giăng 20:29).

Giống như Jake, chúng ta có thể tin nơi Chúa Giê Su ngay cả chúng ta không nhìn thấy Ngài. Đức tin của chúng ta sẽ tăng trưởng khi chúng ta biết, mà không nhìn thấy, rằng Chúa Giê Su là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Sinh Hoạt

Dán TBH4 lên trên giấy cứng và cắt ra hình Chúa Giê Su, Ma Ri Ma Đơ Len, Các Sứ Đồ và Thô Ma. Xếp các vạt giấy dọc theo đường chấm chấm để tấm hình không bị đổ. Kể cho gia đình các em nghe câu chuyện trong Giăng 20 về mỗi người nhìn thấy Đấng Cứu Rỗi sau khi Ngài phục sinh.

Ý Kiến cho Giờ Chia Sẻ

  1. 1. Trưng ra ba cái hộp đựng giày. Lần lượt lấy từng đôi giày một ra khỏi mỗi cái hộp. (Các anh chị em cũng có thể trưng ra những tấm hình hoặc tranh vẽ đôi giày.) Cho thấy một đôi ủng để tượng trưng cho những người lính canh gác mộ phần của Chúa Giê Su. Kể câu chuyện theo cách thức mà các em có thể tưởng tượng rằng mình đang ở đó khi Chúa Giê Su được đặt vào ngôi mộ. Kế đến, dùng một đôi xăng đan để kể câu chuyện về Ma Ri Ma Đơ Len. Hỏi các em cảm tưởng có thể có được nếu ở khu vườn mộ khi Đấng Cứu Rỗi phục sinh hiện đến. Cuối cùng, cho thấy một đôi giày mà các em thường mang. Hỏi cảm tưởng của các em khi làm tín hữu của Giáo Hội và có được sự hiểu biết rằng ta sẽ được phục sinh nhờ vào Sự Chuộc Tội và Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô chết và đã phục sinh.

  2. 2. Nói cho các em biết rằng các anh chị em sắp hỏi các em một câu đố mẹo. Hỏi: “Chúng ta có bao nhiêu vị tiên tri trên thế gian ngày nay?” Giải thích rằng mỗi thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đều được tán trợ là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Điều đó có nghĩa là 15 vị tiên tri trên thế gian! Tuy nhiên, giải thích rằng Vị Chủ Tịch của Giáo Hội là vị duy nhất có thể nhận mặc khải cho toàn thể Giáo Hội. Một tuần trước đại hội trung ương, yêu cầu vài em lớn tuổi hơn báo cáo trong hai tuần lễ về một sứ điệp mà một Vị Sứ Đồ đã đưa ra tại đại hội trung ương. Nếu có thể, hãy trưng ra một bức hình của Vị Sứ Đồ đó khi mỗi em nói về sứ điệp đó.