2007
Buổi Sáng bèn có Sự Vui Mừng
Tháng Tư năm 2007


Hãy Đến Lắng Nghe Lời Nói của Vị Tiên Tri

Buổi Sáng bèn có Sự Vui Mừng

Hình Ảnh

Cách đây vài năm, tờ nhật báo của Thành Phố Salt Lake đăng một cáo phó về một nguời bạn thân đã chết trong lúc đang căng tràn nhựa sống. Tôi đến nhà quàn và cùng với một nhóm người quy tụ lại để chia buồn với người chồng và các đứa con mồ côi mẹ. Đột nhiên, đứa con út, Kelly, nhận ra tôi và nắm lấy tay tôi. Nó nói “Bác đi với cháu,” và nó dẫn tôi đến quan tài mà thi hài của người mẹ thân yêu của nó đang nằm. Nó nói: “Cháu không có khóc và bác cũng không được khóc. Nhiều lần, mẹ cháu nói cho cháu biết về cái chết và cuộc sống với Cha Thiên Thượng. Cháu thuộc vào ba mẹ cháu. Ba mẹ cháu và cháu sẽ cùng đoàn tụ lại với nhau.” Từ tâm trí tôi vang lên lời của tác giả Thi Thiên: “Chúa do miệng trẻ thơ … mà lập nên năng lực Ngài” (Thi Thiên 8:2).

Qua màn lệ, tôi thấy nụ cười xinh tươi và đầy đức tin của người bạn nhỏ của tôi. Đối với em ấy, mà tay vẫn còn siết chặt tay tôi, thì sẽ không bao giờ có một ngày tuyệt vọng. Nhờ vào chứng ngôn bền bỉ của mình, và biết rằng cuộc sống vẫn còn tiếp tục sau khi chết, em ấy, cha của em ấy, anh chị em của em ấy và quả thật tất cả những người chia sẻ sự hiểu biết về lẽ thật thiêng liêng này đều có thể nói cùng thế gian: “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng” (Thi Thiên 30:5).

Với tất cả tâm hồn mình, tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống, rằng Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài là trái đầu mùa của Sự Phục Sinh, rằng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là ánh sáng xuyên thấu mà làm cho mỗi ngày chán nản thành một buổi sáng vui mừng.

Từ một bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Tư năm 1976.

Những điều để nghĩ đến

  1. Không có gì sai khi khóc một người thân chết. Thật ra, nó có thể giúp đỡ. Nhưng Kelly đã không cảm thấy muốn khóc. Tại sao?

  2. Em nghĩ tại sao mẹ của Kelly rất thường nói với Kelly về cuộc sống sau khi chết?

  3. Chúa Giê Su là trái đầu mùa của Sự Phục Sinh như thế nào (xin xem 1 Cô Rinh Tô 15:23; 2 Nephi 2:8–9)? Hãy thảo luận điều này với cha mẹ các em.