Đại Hội Trung Ương
Phép Lạ, Thiên Sứ và Quyền Năng Chức Tư Tế
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2024


Phép Lạ, Thiên Sứ và Quyền Năng Chức Tư Tế

Nếu anh chị em mong muốn các phước lành của chức tư tế, bao gồm các phép lạ và sự phục sự của các thiên sứ, thì hãy đi theo con đường của các giao ước mà Thượng Đế đã dành sẵn.

Ngày nay nhiều người nói rằng phép lạ không còn tồn tại nữa, các thiên sứ chỉ là hư cấu và thiên thượng đã đóng lại rồi. Tôi làm chứng rằng các phép lạ vẫn chưa ngừng lại, các thiên sứ đang ở giữa chúng ta, và thiên thượng thực sự vẫn rộng mở.

Khi Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, còn ở trên thế gian, Ngài đã ban các chìa khóa chức tư tế cho Sứ Đồ trưởng Phi E Rơ của Ngài. Qua những chìa khóa này, Phi E Rơ và các Sứ Đồ khác đã lãnh đạo Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi. Nhưng khi Các Sứ Đồ đó qua đời, các chìa khoá của chức tư tế bị cất khỏi thế gian.

Tôi làm chứng rằng các chìa khóa cổ xưa của chức tư tế đã được phục hồi. Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng cùng các vị tiên tri thời xưa khác đã xuất hiện với tư cách là những nhân vật phục sinh, để trao cho Tiên Tri Joseph Smith điều mà Chúa mô tả là “các chìa khóa của vương quốc của ta cùng gian kỳ phúc âm.”

Những chìa khóa đó đã được truyền giao qua các vị tiên tri cho đến ngày nay. 15 người nam mà chúng ta tán trợ với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải sử dụng các chìa khóa đó để dẫn dắt Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi. Giống như thời xưa, có một Sứ Đồ trưởng nắm giữ và có thẩm quyền sử dụng tất cả các chìa khóa của chức tư tế. Ông là Chủ Tịch Russell M. Nelson, vị tiên tri và Chủ Tịch của Giáo Hội phục hồi của Đấng Ky Tô trong thời kỳ của chúng ta: Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Qua Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta nhận được các phước lành của chức tư tế—kể cả quyền năng của Thượng Đế để giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống. Dưới các chìa khóa chức tư tế được ủy quyền, chúng ta lập những lời hứa thiêng liêng với Thượng Đế và tiếp nhận các giáo lễ thiêng liêng chuẩn bị cho chúng ta để sống nơi hiện diện của Ngài. Bắt đầu với phép báp têm và lễ xác nhận, rồi trong đền thờ, chúng ta tiến bước trên con đường giao ước dẫn chúng ta trở về với Ngài.

Với những bàn tay đặt lên đầu, chúng ta cũng nhận được các phước lành của chức tư tế, bao gồm sự hướng dẫn, an ủi, khuyên bảo, chữa lành và quyền năng để noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã được ban phước bởi quyền năng lớn lao này. Như đã được biểu lộ trong thánh thư, chúng tôi gọi đó là quyền năng của Thánh Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc.

Khi còn trẻ, tôi đã rất kính trọng quyền năng này, nhất là khi nó được biểu hiện trong các phước lành của chức tư tế. Trong khi đang phục vụ với tư cách là một người truyền giáo trẻ ở Chile, tôi và người bạn đồng hành của mình đã bị bắt và bị chia cách. Chúng tôi chưa bao giờ được biết lý do tại sao. Đó là thời kỳ có nhiều biến động chính trị lớn. Hàng nghìn người đã bị quân cảnh bắt giữ và không bao giờ nhận được tin tức gì nữa.

Sau khi bị thẩm vấn, tôi ngồi một mình trong phòng giam, không biết liệu mình có thể gặp lại những người thân yêu hay không. Tôi hướng về Cha Thiên Thượng và tha thiết cầu xin: “Thưa Cha, con luôn được dạy rằng Ngài luôn trông chừng những người truyền giáo của Ngài. Thưa Cha, con không có gì đặc biệt cả, nhưng con đã vâng lời và con cần sự giúp đỡ của Ngài tối nay.”

Hạt giống giúp đỡ này đã được gieo từ nhiều năm trước. Sau phép báp têm của mình, tôi được làm lễ xác nhận là tín hữu của Giáo Hội và được ban cho ân tứ Đức Thánh Linh. Khi tôi cầu nguyện một mình sau song sắt, Đức Thánh Linh lập tức đến với tôi và an ủi tôi. Ngài khiến tôi nhớ đến một đoạn rất đặc biệt từ phước lành tộc trưởng của tôi, đó là một phước lành khác của chức tư tế. Trong đó, Thượng Đế đã hứa với tôi rằng nhờ lòng trung tín của mình, tôi sẽ có thể được làm lễ gắn bó trong đền thờ ở thời tại thế và thời vĩnh cửu với một người phụ nữ đầy xinh đẹp, đức hạnh và tình yêu thương, rằng chúng tôi sẽ trở thành cha mẹ của những đứa con trai và con gái quý báu, và rằng tôi sẽ được ban phước và được vinh hiển với tư cách là một người cha ở Y Sơ Ra Ên.

Những lời đầy soi dẫn đó về tương lai của tôi khiến tâm hồn tôi tràn ngập sự bình an. Tôi biết rằng những điều đó đến từ Cha Thiên Thượng nhân từ của tôi, là Đấng luôn giữ lời hứa của Ngài. Vào giây phút đó, tôi được đảm bảo rằng mình sẽ được thả và sống để chứng kiến những lời hứa đó được thực hiện.

Khoảng một năm sau, Cha Thiên Thượng đã ban phước cho tôi một người vợ đầy xinh đẹp, đức hạnh và tình yêu thương. Lynette và tôi đã được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Chúng tôi được ban phước với ba đứa con trai và bốn đứa con gái quý báu. Tôi đã trở thành một người cha, tất cả đều theo những lời hứa của Thượng Đế trong phước lành tộc trưởng mà tôi nhận được khi còn là một thiếu niên 17 tuổi.

“Vậy nên, [các anh chị em] yêu mến của tôi, phải chăng những phép lạ đã chấm dứt vì Đấng Ky Tô đã thăng lên trời? …

“… Không; và luôn cả các thiên sứ cũng không ngưng phục sự con cái loài người.”

Tôi làm chứng rằng các phép lạ và sự phục sự liên tục xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, thường là kết quả trực tiếp của quyền năng chức tư tế. Một số phước lành của chức tư tế được làm tròn ngay lập tức, theo những cách thức mà chúng ta có thể nhìn thấy và hiểu được. Những phước lành khác thì đang dần dần bộc lộ và sẽ không được nhận ra trọn vẹn trong cuộc sống này. Nhưng Thượng Đế luôn luôn giữ tất cả những lời hứa của Ngài, như được minh họa trong câu chuyện này từ lịch sử gia đình chúng tôi:

Ông nội của tôi, Grant Reese Bowen là một người có đức tin lớn lao. Tôi nhớ rất rõ đã nghe ông kể lại việc ông đã nhận được phước lành tộc trưởng của mình như thế nào. Trong nhật ký của mình, ông ghi lại: “Vị tộc trưởng đã hứa với tôi ân tứ chữa lành. Ông ấy nói rằng, ‘Bệnh tật sẽ được chữa lành. Phải, người chết sẽ được sống lại dưới bàn tay của anh.’”

Nhiều năm sau, khi Ông Nội đang chất cỏ khô thì cảm thấy cần phải quay trở lại nhà. Ông đã gặp cụ cố đang tiến về phía mình. Cụ cố nói: “Grant à, mẹ của con vừa qua đời”.

Tôi trích lại nhật ký của Ông Nội: “Tôi không dừng lại mà lao nhanh vào nhà rồi ra hiên trước, nơi mẹ đang nằm trên một chiếc giường xếp. Tôi nhìn mẹ và có thể thấy rằng bà không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Tôi nhớ đến phước lành tộc trưởng của mình và lời hứa rằng nếu tôi trung tín thì nhờ đức tin của tôi mà bệnh tật sẽ được chữa lành; và người chết sẽ sống lại. Tôi đặt tay lên đầu bà và thưa với Chúa rằng nếu lời hứa mà tộc trưởng đã hứa với tôi là đúng thì hãy biểu hiện điều đó vào lúc này và khiến mẹ tôi sống lại. Tôi đã hứa với Ngài nếu Ngài làm điều này, tôi sẽ không bao giờ ngần ngại làm tất cả những gì trong khả năng của mình để xây dựng vương quốc của Ngài. Như tôi đã cầu nguyện, mẹ tôi đã mở mắt ra và nói: ‘Grant, hãy đỡ mẹ dậy. Mẹ đã ở thế giới linh hồn, nhưng con đã gọi mẹ trở lại. Hãy để điều này luôn là chứng ngôn cho con và cho những người còn lại trong gia đình mình.’”

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy chúng ta hãy tìm kiếm và mong đợi những phép lạ. Tôi làm chứng rằng vì chức tư tế đã được phục hồi nên quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế hiện diện trên thế gian. Thông qua những sự kêu gọi và hội đồng mà những người nam cũng như người nữ, già cũng như trẻ, có thể tham gia vào công việc của chức tư tế. Đó là một công việc kỳ diệu, có sự tham dự của các thiên sứ. Đó là công việc của thiên thượng và công việc ấy ban phước cho tất cả con cái của Thượng Đế.

Vào năm 1989, gia đình bảy người của chúng tôi trở về sau chuyến đi dã ngoại của tiểu giáo khu. Lúc đó đã khá muộn. Lynette đang mang thai đứa con thứ sáu của chúng tôi. Cô ấy cảm thấy có một sự thúc giục mạnh mẽ để thắt đai an toàn, điều mà cô đã quên làm. Ngay sau đó chúng tôi đến một đoạn đường cong; một chiếc ô tô đã chuyển làn cắt qua phần đường của chúng tôi. Với vận tốc khoảng 70 dặm (112 km) một giờ, tôi chuyển hướng để tránh tông vào chiếc xe đang chạy tới. Chiếc xe của chúng tôi lăn tròn, trượt dọc theo đường cao tốc và văng khỏi đường, cuối cùng cũng dừng lại, rồi lật ngang theo hướng ghế phụ.

Điều tiếp theo tôi nhớ đã nghe thấy là giọng nói của Lynette: “Shayne, chúng ta cần thoát khỏi xe bằng cửa phía bên anh.” Tôi đang bị treo lơ lửng bởi đai an toàn. Phải mất vài giây để tôi xác định được phương hướng. Chúng tôi bắt đầu nhấc từng đứa trẻ ra khỏi xe qua cửa sổ của tôi, bấy giờ là trần xe. Chúng khóc lóc, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng cô con gái 10 tuổi của chúng tôi, Emily, đã mất tích. Chúng tôi hét tên của nó, nhưng không có phản hồi. Các tín hữu tiểu giáo khu cũng đang trên đường về nhà, điên cuồng tìm kiếm nó tại hiện trường. Trời rất tối. Tôi nhìn vào trong xe một lần nữa bằng đèn pin và thật kinh hoàng khi thấy cơ thể nhỏ bé của Emily bị mắc kẹt dưới gầm xe. Tôi tuyệt vọng kêu lên: “Chúng ta phải nâng chiếc xe tải khỏi người Emily.” Tôi bám vào nóc xe và kéo ngược lại. Chỉ có một vài người phụ nâng chiếc xe lên, nhưng một cách thần kỳ, chiếc xe tải lật lại trên bốn bánh của mình, để lộ cơ thể vô hồn của Emily.

Emily lúc đó không thở nữa. Khuôn mặt của nó có màu của một quả mận tím. Tôi nói: “Chúng ta cần ban phước lành cho con bé.” Một người bạn thân và tín hữu trong tiểu giáo khu đã quỳ xuống với tôi và nhờ thẩm quyền của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi đã truyền lệnh cho nó phải sống. Trong khoảnh khắc đó, Emily hít một hơi dài khó khăn.

Sau gần như hàng giờ đồng hồ, xe cứu thương cuối cùng cũng đến. Emily được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Nó bị xẹp phổi và đứt gân ở đầu gối. Tổn thương não là điều đáng lo ngại nhất vì có một lúc con bé đã không có oxy để thở. Emily hôn mê suốt một ngày rưỡi. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và nhịn ăn cho nó. Con bé đã may mắn được hồi phục hoàn toàn. Hôm nay, Emily và chồng là Kevin, là cha mẹ của sáu đứa con gái.

Thật là một phép lạ, những người khác trong vụ tai nạn đều ổn. Đứa bé mà Lynette đang mang thai là Tyson. Nó cũng không bị tổn hại gì và được sinh ra vào tháng Hai năm sau đó. Tám tháng sau khi sinh, sau khi nhận được thân xác trần thế của mình, Tyson đã trở về nhà với Cha Thiên Thượng. Thằng bé là thiên thần hộ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận được ảnh hưởng của nó trong gia đình mình và mong được ở bên nó một lần nữa.

Những người nhấc chiếc xe ra khỏi người Emily nhận thấy rằng chiếc xe ấy dường như rất nhẹ. Tôi biết rằng các thiên sứ trên thượng thiên đã hợp sức cùng các thiên sứ trên thế gian để nâng chiếc xe lên khỏi cơ thể Emily. Tôi cũng biết rằng Emily đã sống lại nhờ quyền năng của thánh chức tư tế.

Chúa đã biểu lộ lẽ thật này cho các tôi tớ của Ngài: “Ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi.”

Tôi làm chứng rằng “Thánh Chức Tư Tế theo Ban của Vị Nam Tử của Thượng Đế”—Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc—với các chìa khóa, thẩm quyền và quyền năng của nó đã được phục hồi trên thế gian trong những ngày sau này. Tôi biết rằng mặc dù không phải mọi hoàn cảnh đều diễn ra như chúng ta hy vọng và cầu nguyện nhưng các phép lạ của Chúa sẽ luôn đến theo ý muốn, kỳ định và kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta.

Nếu anh chị em mong muốn các phước lành của chức tư tế, bao gồm các phép lạ và sự phục sự của các thiên sứ, thì tôi mời anh chị em đi theo con đường của các giao ước mà Thượng Đế đã dành sẵn cho mỗi người chúng ta. Các tín hữu và các vị lãnh đạo của Giáo Hội yêu thương anh chị em sẽ giúp anh chị em thực hiện bước tiếp theo.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, hằng sống và lãnh đạo Giáo Hội của Ngài qua các vị tiên tri tại thế là những người nắm giữ và sử dụng các chìa khóa của chức tư tế. Đức Thánh Linh là có thật. Đấng Cứu Rỗi đã hy sinh mạng sống của Ngài để chữa lành, phục hồi chúng ta và đưa chúng ta về nhà.

Tôi làm chứng rằng các phép lạ vẫn chưa ngừng lại, các thiên sứ đang ở giữa chúng ta, và thiên thượng thực sự vẫn rộng mở. Và, hỡi ôi, thiên thượng rộng mở biết bao! Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.