Đại Hội Trung Ương
Lời Reo Mừng Hô Sa Na
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2020


Lời Reo Mừng Hô Sa Na

Anh chị em thân mến, bây giờ, trong khi chúng ta kỷ niệm Khải Tượng Thứ Nhất của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử, chúng tôi cảm thấy rằng sẽ rất thích hợp để cùng nhau hân hoan tham gia vào Lời Reo Mừng Hô Sa Na.

Lời reo mừng thiêng liêng này lần đầu tiên được đưa ra trong gian kỳ này tại lễ cung hiến Đền Thờ Kirtland vào ngày 27 tháng Ba năm 1836. Giờ đây lời reo mừng này được đưa ra tại lễ cung hiến của mỗi đền thờ. Đó là một nghi thức tôn vinh thiêng liêng dâng lên Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử, tượng trưng cho phản ứng của đám đông người khi Đấng Cứu Rỗi đắc thắng đi vào Giê Ru Sa Lem. Nghi thức này cũng tái khẳng định điều mà thiếu niên Joseph đã trải qua cái ngày hôm đó trong Khu Rừng Thiêng Liêng—ấy là Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử là hai Đấng vinh quang mà chúng ta tôn thờ và ngợi khen.

Bây giờ tôi sẽ giải thích cách thức dâng lên Lời Reo Mừng Hô Sa Na. Trong khi tôi làm, tôi mời các đồng sự của chúng tôi trong giới truyền thông nên xem nghi lễ rất thiêng liêng này với sự nghiêm túc và sự kính trọng.

Mỗi người tham dự lấy một khăn tay sạch, màu trắng, cầm khăn ở một góc và vẫy phất nó trong khi cùng nói: “Hô Sa Na, Hô Sa Na, Hô Sa Na Thượng Đế và Chiên Con,” lặp lại ba lần, tiếp theo với lời “A Men, A Men, và A Men.” Nhưng nếu không có một khăn tay trắng, anh chị em có thể chỉ cần vẫy tay.

Thưa anh chị em, bây giờ tôi mời anh chị em đứng lên và tham dự vào Lời Reo Mừng Hô Sa Na, tiếp theo đó là bài “Thánh Ca Hô Sa Na” và bài “Thánh Linh của Thượng Đế”1 sẽ được hát lên.

Khi người nhạc trưởng ra hiệu, xin hãy cùng nhau hát bài “Thánh Linh của Thượng Đế.”

Hô Sa Na, Hô Sa Na, Hô Sa Na Thượng Đế và Chiên Con.

Hô Sa Na, Hô Sa Na, Hô Sa Na Thượng Đế và Chiên Con.

Hô Sa Na, Hô Sa Na, Hô Sa Na Thượng Đế và Chiên Con.

A Men, A Men và A Men.

Ghi Chú

  1. Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 28.