Đại Hội Trung Ương
Sự Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2020


Sự Ứng Nghiệm Lời Tiên Tri

Có nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm bởi Sự Phục Hồi của phúc âm trọn vẹn.

Anh chị em thân mến của tôi, tôi vinh dự được nói chuyện tại đại hội trung ương lịch sử này kỷ niệm Khải Tượng Thứ Nhất của Joseph Smith về Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, trong một khu rừng mà không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Khu Rừng Thiêng Liêng. Khải tượng đó là một khởi đầu nguy nga của Sự Phục Hồi phúc âm và tất cả những gì theo sau, từ Sách Mặc Môn cho đến sự trở lại của thẩm quyền và các chìa khóa chức tư tế, việc thiết lập Giáo Hội chân chính của Chúa, các ngôi đền thờ của Thượng Đế, các vị tiên tri và sứ đồ hướng dẫn công việc trong những ngày sau này.

Theo kế hoạch thiêng liêng, các vị tiên tri thời xưa của Thượng Đế, khi được Đức Thánh Linh tác động, đã tiên tri về Sự Phục Hồi và những điều sẽ đến trong thời kỳ của chúng ta, là gian kỳ cuối cùng của phúc âm trọn vẹn. Chính công việc này đã “soi dẫn linh hồn” của các vị tiên kiến thuở ban đầu.1 Qua các thế hệ, họ đã tiên báo, chiêm bao, hình dung, và tiên tri về tương lai của vương quốc của Thượng Đế trên thế gian, điều mà Ê Sai đã gọi là “một sự lạ rất lạ.”2

Có nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm bởi Sự Phục Hồi của phúc âm trọn vẹn, kể cả Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Tuy nhiên, hôm nay, tôi sẽ nhấn mạnh chỉ một vài lời tiên tri ưa thích của mình. Những điều này đã được các giảng viên Hội Thiếu Nhi thân yêu và người mẹ thiên thần của tôi dạy cho tôi khi còn bé.

Hình Ảnh
Đa Ni Ên trong hang sư tử

Đa Ni Ên, người đã ngăn bầy sư tử ăn thịt mình bằng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự can thiệp của các thiên sứ phục sự, là một vị tiên tri đã nhìn thấy thời kỳ của chúng ta trong một khải tượng. Khi cắt nghĩa giấc mơ cho Vua xứ Ba By Lôn là Nê Bu Cát Nết Sa, Đa Ni Ên đã tiên tri Giáo Hội của Chúa sẽ vươn lên trong những ngày sau như một hòn đá nhỏ “đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay.”3 “Chẳng phải bởi tay,” nghĩa là nhờ sự can thiệp thiêng liêng, Giáo Hội của Chúa sẽ tăng trưởng mạnh mẽ cho đến khi nó lan rộng khắp thế gian, “không bao giờ bị hủy diệt … [mà] đứng đời đời.”4

Hình Ảnh
Đa Ni Ên cắt nghĩa giấc mơ

Đây là một sự làm chứng sâu sắc rằng những lời của Đa Ni Ên đang được ứng nghiệm khi các tín hữu của Giáo Hội, từ khắp nơi trên thế giới, xem và lắng nghe đại hội ngày nay.

Vị Sứ Đồ tận tụy Phi E Rơ đã mô tả “kỳ muôn vật [từ thuở xưa] đổi mới.”5 Vị Sứ Đồ Phao Lô đã viết rằng trong gian kỳ trọn vẹn, Thượng Đế sẽ “hội hiệp muôn vật … trong Đấng Ky Tô,”6 “chính Đức Chúa Giê Su Ky Tô là đá góc nhà.”7 Tôi đã cảm thấy những lời tiên tri đó thật mãnh liệt khi tham dự lễ cung hiến Đền Thờ Rome Italy. Tất cả các vị tiên tri và sứ đồ đều có mặt ở đó làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của thế gian, như Phi E Rơ và Phao Lô đã làm chứng. Thưa các anh chị em, Giáo Hội là minh chứng sống về kỳ đổi mới đó, và các tín hữu của chúng ta là nhân chứng cho những lời tiên tri thiêng liêng từ xa xưa đó.

Hình Ảnh
Các Vị Tiên Tri và Sứ Đồ ở Đền Thờ Rome Ý

Giô Sép ở Ai Cập đã tiên tri rằng trong những ngày sau “Chúa, Thượng Đế của ta sẽ dựng lên một vị tiên kiến, người là một tiên kiến chọn lọc cho đám hậu tự của ta.”8 “Vì người ấy sẽ thi hành công việc [của Chúa].”9 Joseph Smith, vị tiên tri của Sự Phục Hồi, là vị tiên kiến đó.

Giăng Vị Mặc Khải đã tiên tri về một vị thiên sứ của Đấng Toàn Năng tập hợp lại các nguyên tố của Sự Phục Hồi bằng những lời này: “Tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc.”10 Mô Rô Ni là vị thiên sứ đó. Ông đã nhìn thấy thời kỳ của chúng ta như được ghi trong Sách Mặc Môn. Qua những lần xuất hiện liên tục, Mô Rô Ni đã chuẩn bị Joseph Smith cho giáo vụ của ông, kể cả việc phiên dịch Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni hiện đến cùng Joseph Smith

Các vị tiên tri khác đã tiên tri về thời kỳ của chúng ta. Ma La Chi đã nói về Ê Li làm cho “lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha.”11 Ê Li đã hiện đến, và vì vậy, ngày nay chúng ta có 168 ngôi đền thờ trên khắp thế giới. Mỗi ngôi đền thờ phục vụ các tín hữu xứng đáng để lập các giao ước thiêng liêng và tiếp nhận các giáo lễ thiêng liêng cho bản thân họ và làm thay cho các tổ tiên đã qua đời của họ. Công việc thiêng liêng này được Ma La Chi mô tả là “trọng tâm kế hoạch của Đấng Sáng Tạo dành cho số mệnh vĩnh cửu của con cái Ngài.”12

Chúng ta sống trong thời kỳ được tiên tri đó; chúng ta là những người được giao nhiệm vụ mở ra Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô; chúng ta phải quy tụ con cái của Thượng Đế, những người sẽ nghe và chấp nhận các lẽ thật, các giao ước, và những lời hứa của phúc âm vĩnh cửu. Chủ Tịch Nelson gọi đó là “sự thử thách gay go nhất, chính nghĩa quan trọng nhất, và công việc vĩ đại nhất trên thế gian ngày nay.”13 Tôi làm chứng về phép lạ đó.

Hình Ảnh
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Durban Nam Phi

Như được Chủ Tịch Russell M. Nelson chỉ định, vào tháng Hai năm nay tôi đã làm lễ cung hiến Đền Thờ Durban Nam Phi. Đó là một ngày tôi sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời mình. Tôi đã ở cùng với các tín hữu mà đến với phúc âm như đã được Giê Rê Mi tiên tri từ xa xưa—“mỗi thành một người, mỗi họ hai người.”14 Giáo lý của Đấng Ky Tô hợp nhất tất cả chúng ta—trên khắp thế giới—với tư cách là các con trai và con gái của Thượng Đế, các anh em và chị em trong phúc âm. Bất kể chúng ta trông như thế nào hay ăn mặc ra sao, chúng ta đều là một dân tộc có cùng một Cha Thiên Thượng, và kế hoạch của Ngài luôn là để cho gia đình của Ngài được đoàn tụ bằng cách lập và tuân giữ các giao ước đền thờ thiêng liêng.

Trước một buổi nhóm họp nhỏ những người nắm giữ chức tư tế trong một ngôi trường ở Kirtland, Ohio, vào năm 1834, Tiên Tri Joseph đã tiên tri: “Các anh em chỉ thấy có một số ít người nắm giữ Chức Tư Tế ở đây trong buổi tối hôm nay, nhưng Giáo Hội này sẽ lan tràn đến Bắc và Nam Mỹ—nó sẽ lan tràn khắp thế gian.”15

Trong những năm gần đây tôi đã đi khắp thế giới để gặp gỡ các tín hữu của Giáo Hội. Các Anh Em thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai cũng đã có những sự chỉ định tương tự. Thế nhưng, ai có thể theo kịp lịch trình của vị tiên tri thân yêu của chúng ta, Chủ Tịch Nelson, người trong hai năm đầu tiên với tư cách là Chủ Tịch Giáo Hội đã gặp gỡ với các Thánh Hữu ở 32 quốc gia và lãnh thổ Hoa Kỳ16 để làm chứng về Đấng Ky Tô hằng sống.

Tôi nhớ về lúc tôi nhận được sự kêu gọi đi truyền giáo của mình khi còn là một thanh niên. Tôi muốn phục vụ ở Đức, như cha, anh trai, và anh rể của tôi. Không chờ đợi cho ai về đến nhà, tôi đã chạy ra thùng thư và mở lá thư kêu gọi. Tôi đọc thấy là mình đã được kêu gọi đến Phái Bộ Truyền Giáo Các Tiểu Bang ở Miền Đông, trụ sở tại New York City. Tôi đã thất vọng, vì vậy tôi đi vào trong nhà và mở thánh thư để được an ủi. Tôi bắt đầu đọc trong sách Giáo Lý và Giao Ước: “Này, và trông kìa, ta có nhiều dân trong vùng này, và trong những vùng quanh đây; và một cánh cửa hữu hiệu cần phải được mở ra trong những vùng quanh đây tại vùng đất miền đông này.”17 Lời tiên tri đó, được ban cho Tiên Tri Joseph Smith vào năm 1833, là một sự mặc khải cho tôi. Vào lúc đó tôi đã biết mình được kêu gọi đến đúng phái bộ truyền giáo mà Chúa muốn tôi phục vụ. Tôi đã giảng dạy về Sự Phục Hồi và sự khởi đầu đầy kịch tính của nó khi Cha Thiên Thượng của chúng ta đã phán cùng Joseph Smith và nói: “Đây là Con Trai Yêu Quý của Ta. Hãy nghe lời Người!”18

Có giá trị lớn lao nhất đối với toàn Giáo Hội là lời tiên tri của Ê Sai, được ban cho hơn 700 năm trước sự giáng sinh của Chúa Giê Su Ky Tô: “Một trong những lời tiên tri này đã được tuyên bố bởi Ê Sai và sau đó được trích dẫn bởi Nê Phi trong Sách Mặc Môn: “Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê Hô Va sẽ được lập vững trên các đỉnh núi, … [mọi] nước sẽ đổ về đó”19

Trong tâm trí tôi hôm nay, tôi hình dung hàng triệu tín hữu và bạn bè của chúng ta kết nối điện tử với các phiên họp này bằng truyền hình, mạng internet, và những cách thức khác. Chúng ta đang ngồi xuống như thể cùng nhau “trên các đỉnh núi.”20 Brigham Young là người đã nói những lời tiên tri “Đây là đúng chỗ rồi.”21 Các Thánh Hữu, một vài người trong số họ là tổ tiên tiền phong của chính tôi, đã làm việc để thiết lập Si Ôn trong rặng núi Rocky Mountains “qua ý muốn và ý thích của Đấng sai khiến các quốc gia của thế gian.”22

Hình Ảnh
Đền Thờ Salt Lake trong suốt Thế Vận Hội năm 2002

Ngày hôm nay, tôi đứng ở nơi thánh thiện mà đã thu hút hàng triệu du khách đến thăm. Vào năm 2002, thành phố Salt Lake City đăng cai Thế Vận Hội Mùa Đông. Ca Đoàn Tabernacle đã hát trong buổi lễ khai mạc, và Giáo Hội đã tổ chức các buổi hòa nhạc và các chương trình cho các khách mời và những người tham dự từ rất nhiều quốc gia. Tôi sẽ luôn ghi nhớ đã nhìn thấy đền thờ trong phông nền của các bản tin phát sóng hằng đêm trên khắp thế giới.

Hình Ảnh
Các vị lãnh đạo Giáo Hội vào NAACP

Trong nhiều năm qua, các vị tổng thống Mỹ, các vị vua, thẩm phán, thủ tướng, đại sứ, và các viên chức từ nhiều vùng đất đã đến thành phố Salt Lake City và gặp mặt với các vị lãnh đạo của chúng ta. Chủ Tịch Nelson đã đón tiếp các vị lãnh đạo của Hiệp Hội Quốc Gia cho Sự Phát Triển của Người Da Màu, một tổ chức của Hoa Kỳ cam kết đấu tranh cho các quyền bình đẳng không bị phân biệt chủng tộc. Tôi nhớ đã đứng vai sát vai với những người bạn và lãnh đạo này khi Chủ Tịch Nelson cùng họ kêu gọi “tính văn minh và sự hòa hợp sắc tộc lớn lao hơn trên thế giới.”23

Nhiều người hơn nữa đã đến Khuôn Viên Đền Thờ và họp mặt với các vị lãnh đạo Giáo Hội. Ví dụ, trong năm ngoái, chúng tôi đã đón tiếp đoàn Hội Nghị Xã Hội Dân Sự lần thứ 68 của Liên Hợp Quốc (United Nations 68th Civil Society Conference), một cuộc họp mặt toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức không phải ở New York City. Chúng tôi đã gặp mặt với đoàn Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam và các vị đại sứ từ Cuba, Phillippines, Argentina, Romania, Sudan, Qatar, và Saudi Arabia. Chúng tôi cũng đã chào đón tổng bí thư của tổ chức Liên Minh Thế Giới Hồi Giáo (Muslim World League).

Điều tôi đang mô tả là một sự ứng nghiệm lời tiên tri của Ê Sai rằng trong những ngày sau, các quốc gia sẽ đổ về “núi của nhà Đức Giê Hô Va.”24 Đền Thờ Salt Lake vĩ đại là tâm điểm của sự uy nghi và vinh quang đó.

Hình Ảnh
Đỉnh tháp Đền Thờ Salt Lake

Không phải cảnh vật đã thu hút con người, mặc dù bối cảnh của chúng ta rất nguy nga, mà chính là bản chất của tôn giáo thuần túy được thể hiện trong tinh thần, sự tăng trưởng, tính tốt lành, và lòng rộng lượng của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô và các tín hữu của Giáo Hội; tình yêu thương của chúng ta như Thượng Đế yêu thương; sự cam kết của chúng ta cho một chính nghĩa cao cả hơn mà Joseph Smith đã gọi là “chính nghĩa của Đấng Ky Tô.”25

Chúng ta không biết khi nào Đấng Cứu Rỗi sẽ tái lâm, nhưng chúng ta biết điều này. Chúng ta phải chuẩn bị trong tấm lòng và tâm trí, được xứng đáng tiếp nhận Ngài, và cảm thấy vinh dự là một phần của tất cả những điều đã được tiên tri từ xa xưa.

Tôi làm chứng rằng Chủ Tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri của Chúa trên thế gian, và bên cạnh ông là các vị Sứ Đồ được Thượng Đế kêu gọi và được tán trợ với tư cách là các vị tiên tri, tiên kiến, và mặc khải. Và, anh chị em thân mến của tôi, Sự Phục Hồi vẫn tiếp diễn.

Tôi xin kết thúc với lời tiên tri của Joseph Smith, là những lời mà tôi làm chứng là thật: “Không một bàn tay phàm tục nào có thể chặn đứng công việc này tiến triển; những sự ngược đãi có thể ác liệt, các đám đông khủng bố có thể liên kết, những đạo quân có thể tập họp, lời vu khống có thể đưa ra, nhưng lẽ thật của Thượng Đế sẽ thẳng tiến một cách mạnh dạn, cao quý và độc lập, cho đến khi nó thâm nhập vào mỗi lục địa, đến với mọi xứ sở, lan tràn trong mỗi quốc gia, và thấu đến tai của mỗi người, cho đến khi các mục đích của Thượng Đế đã được hoàn thành, và Đức Giê Hô Va Vĩ Đại sẽ phán công việc đã hoàn tất.”26 Tôi làm chứng rằng những lời tiên tri của Joseph Smith đang được ứng nghiệm.

Tôi xin hứa rằng khi anh chị em tuân theo lời khuyên dạy đầy soi dẫn của vị tiên tri thân yêu của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, các cố vấn của ông, các vị Sứ Đồ, và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội, và khi anh chị em chú tâm đến các vị tiên tri thời xưa là những người đã tiên báo về thời kỳ của chúng ta thì anh chị em sẽ được tràn đầy, sâu thẳm trong tấm lòng và tâm hồn anh chị em, với tinh thần và công việc của Sự Phục Hồi. Tôi xin hứa rằng anh chị em sẽ nhìn thấy bàn tay của Thượng Đế trong cuộc sống của anh chị em, nghe thấy những sự thúc giục của Ngài, và cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, với lòng biết ơn về Sự Phục Hồi phúc âm của Ngài và Giáo Hội của Ngài, là bằng chứng cho tình yêu thương vô song của Ngài. A Men.