Người Chuyển Giới
Thượng Đế có yêu thương tôi không?


“Thượng Đế có yêu thương tôi không?” Người Chuyển Giới: Hiểu Bản Thân Mình (năm 2020)

“Thượng Đế có yêu thương tôi không?” Người Chuyển Giới: Hiểu Bản Thân Mình

Thượng Đế có yêu thương tôi không?

Có, Thượng Đế yêu thương anh chị em. Ngài biết và yêu thương tất cả các con cái của Ngài, và Ngài biết về những thử thách mà anh chị em phải đối mặt. Chủ Tịch Thomas S. Monson đã giải thích: “Tình yêu thương đó không bao giờ thay đổi. … Tình yêu thương đó có sẵn cho các chị em khi các chị em buồn hay vui, chán nản hoặc hy vọng. Tình yêu thương của Thượng Đế có sẵn cho các chị em cho dù các chị em có cảm thấy là mình xứng đáng với [nó] hay không. Tình yêu thương chỉ đơn giản là luôn luôn có sẵn” (“Chúng Ta Không Bao Giờ Đơn Độc Một Mình,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, trang 123–124).

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Hơn bất cứ điều gì, Cha Thiên Thượng của chúng ta muốn con cái Ngài chọn quay trở về nhà với Ngài. Mọi việc mà Ngài làm đều được thúc đẩy bởi mong ước cháy bỏng đó của Ngài” (“The Love and Laws of God” [buổi họp đặc biệt devotional của trường Brigham Young University, ngày 17 tháng Chín, năm 2019], speeches.byu.edu).

Không có điều gì thể hiện tình yêu thương của Chúa Giê Su Ky Tô rõ hơn sự sẵn lòng phó mạng sống của Ngài để chuộc tội lỗi của nhân loại, bù đắp tất cả mọi nỗi đau khổ và bất công, và cắt đứt những dây trói buộc của sự chết cho tất cả mọi người (xin xem An Ma 7:11–13).

Chị Sharon Eubank đã dạy: “Tôi làm chứng rằng anh chị em được Chúa yêu mến. Chúa biết anh chị em đang cố gắng biết bao. Anh chị em đang tiến bộ. Hãy tiếp tục. Ngài nhìn thấy tất cả những hy sinh của anh chị em mà không ai thấy và Ngài tưởng thưởng cho anh chị em và những người mà anh chị em yêu thương. Công việc của anh chị em không phải là vô ích. Anh chị em không đơn độc một mình” (“Đấng Ky Tô: Sự Sáng Soi trong Tối Tăm,” Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 75–76).