Công Vụ Các Sứ Đồ 9:36–42
Ta Bi Tha, một Người Phụ Nữ “Làm Nhiều Việc Lành”
Sống lại nhờ quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô
Ta Bi Tha là một môn đồ trung tín của Chúa Giê Su Ky Tô. Bà sống ở một thị trấn cạnh bờ biển, được gọi là Giốp Bê. Bà thích phục vụ và giúp đỡ những người nghèo.
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:36
Ta Bi Tha may quần áo và tặng cho các phụ nữ gặp hoạn nạn. Họ yêu thương Ta Bi Tha.
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:39
Một ngày nọ, Ta Bi Tha bị bệnh rất nặng. Bà bệnh nặng đến nỗi qua đời.
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:37
Các tín hữu khác của Giáo Hội ở Giốp Bê rất buồn. Họ biết rằng Phi E Rơ, một trong Các Sứ Đồ của Chúa Giê Su, đang ở trong một thị trấn gần đó. Họ sai hai người đi cầu xin Phi E Rơ nhanh chóng đến với họ.
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:38
Phi E Rơ đến bên xác của Ta Bi Tha. Một số phụ nữ mà Ta Bi Tha đã giúp đỡ cũng có mặt ở đó. Họ cho Phi E Rơ thấy quần áo bà đã may cho họ.
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:39
Phi E Rơ yêu cầu mọi người rời khỏi phòng. Ông quỳ xuống và cầu nguyện.
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:40
Sau khi cầu nguyện, Phi E Rơ nói: “Hỡi Ta Bi Tha, hãy chờ dậy.” Bà mở mắt ra và ngồi dậy. Phi E Rơ giúp Ta Bi Tha đứng lên. Bà đã sống lại! Phi E Rơ gọi bạn bè của bà đến gặp bà. Họ đã rất kinh ngạc! Họ biết bà đã được sống lại nhờ quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô. Thêm nhiều người nữa tin nơi Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:40–42