Công Vụ Các Sứ Đồ 8:5–24
Si Môn và Quyền Năng của Thượng Đế
Học hỏi về chức tư tế của Thượng Đế
Một người đàn ông tên Si Môn sống ở Sa Ma Ri. Khi ông nghe phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, ông đã tin. Ông cũng ngạc nhiên trước những phép lạ mà các môn đồ của Chúa Giê Su đã làm với quyền năng của Thượng Đế. Si Môn chịu phép báp têm, và nhiều người nam và người nữ khác ở Sa Ma Ri cũng chịu phép báp têm.
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:5–13
Các Sứ Đồ ở Giê Ru Sa Lem nghe rằng dân chúng ở Sa Ma Ri đang chịu phép báp têm. Phi E Rơ và Giăng đi Sa Ma Ri. Bằng cách sử dụng quyền năng của Thượng Đế, là chức tư tế, họ đặt tay lên những người đã chịu phép báp têm và ban cho họ ân tứ Đức Thánh Linh.
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:14–17
Khi Si Môn thấy Phi E Rơ và Giăng làm điều này, ông đã đưa tiền cho họ và nói: “Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy.” Ông muốn mua chức tư tế của Thượng Đế để ông cũng có thể ban ân tứ Đức Thánh Linh.
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:18–19
Phi E Rơ giải thích rằng không ai có thể mua được quyền năng của Thượng Đế. Đó là một ân tứ từ Ngài. Phi E Rơ nói với Si Môn rằng tấm lòng ông cần phải thay đổi. Ông mời Si Môn hối cải và cầu nguyện lên Thượng Đế để xin được tha thứ.
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:20–23
Si Môn hối hận. Ông xin Phi E Rơ cầu nguyện cho ông để giúp ông thay đổi.
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:24