Lu Ca 24:1–12, 36–49; Giăng 20
Ngài Đã Phục Sinh
Chúa Giê Su Ky Tô chiến thắng cái chết cho tất cả mọi người
Các môn đồ của Chúa Giê Su đặt xác Ngài vào ngôi mộ. Họ muốn làm nhiều hơn nữa để chăm sóc cơ thể Ngài, nhưng đã gần đến ngày Sa Bát. Họ dự định sẽ trở lại sau ngày Sa Bát để hoàn tất việc ấy.
Lu Ca 23:52–56
Vào sáng sớm ngày thứ ba sau khi Chúa Giê Su chết, Ma Ri Ma Đơ Len và những người khác đi đến ngôi mộ.
Lu Ca 24:1; Giăng 20:1
Khi đến nơi, họ thấy tảng đá che cửa ngôi mộ đã được lăn ra xa. Họ đi vào trong ngôi mộ, và xác của Chúa Giê Su không có ở đó.
Lu Ca 24:2–3; Giăng 20:1
Ma Ri chạy đi báo cho Phi E Rơ và Giăng biết rằng ai đó đã lấy xác Chúa Giê Su đi. Phi E Rơ và Giăng chạy đến ngôi mộ.
Giăng 20:2–4
Khi họ đến ngôi mộ, Phi E Rơ và Giăng đi vào bên trong. Họ thấy xác của Chúa Giê Su không còn nữa. Tấm vải đã quấn xác Ngài thì vẫn còn đó.
Giăng 20:5–7
Phi E Rơ và Giăng đi về nhà, nhưng Ma Ri ở lại bên ngôi mộ và khóc. Bà nhìn vào ngôi mộ và thấy hai thiên sứ. Họ hỏi bà tại sao bà khóc. Ma Ri nói rằng ai đó đã lấy xác của Chúa Giê Su, và bà không biết xác Ngài ở đâu.
Giăng 20:11–13
Rồi Chúa Giê Su đến, nhưng Ma Ri không biết đó là Ngài. Chúa Giê Su hỏi bà: “Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc?” Ma Ri tưởng Ngài là người làm vườn. Nên hỏi Ngài có biết xác của Chúa Giê Su ở đâu không.
Giăng 20:14–15
Chúa Giê Su phán rằng: “Hỡi Ma Ri.” Ma Ri xoay người lại. Giờ đây bà đã biết đó chính là Chúa Giê Su! Bà thưa với Ngài: “Thưa thầy.” Chúa Giê Su yêu cầu bà nói cho các môn đồ khác biết rằng Ngài cần phải đi đến với Cha Thiên Thượng của Ngài. Ma Ri tìm thấy các môn đồ khác và nói với họ rằng bà đã nhìn thấy Chúa Giê Su và Ngài đã sống lại!
Giăng 20:16–18
Vào buổi tối hôm đó, nhiều Sứ Đồ đã tập trung lại với nhau. Họ đóng cửa lại, sợ rằng những kẻ lãnh đạo dân Do Thái có thể cố sẽ tìm họ. Bỗng nhiên, họ thấy Chúa Giê Su đang đứng giữa họ. Thoạt tiên, họ sợ hãi. Họ nghĩ rằng Ngài là một linh hồn. Chúa Giê Su phán: “Bình an cho các ngươi.”
Lu Ca 24:33–38; Giăng 20:19
Chúa Giê Su mời Các Sứ Đồ sờ vào tay và chân Ngài. Ngài muốn họ biết rằng Ngài có một thể xác, chứ không chỉ là linh hồn. Ngài thậm chí còn ăn cá và mật ong với họ. Các môn đồ rất vui khi gặp Ngài!
Lu Ca 24:39–44; Giăng 20:20
Sau đó, Chúa Giê Su đã giúp Các Sứ Đồ của Ngài hiểu đoạn thánh thư dạy về cái chết và Sự Phục Sinh của Ngài. Ngài muốn họ giảng dạy cho mọi người rằng nhờ Ngài, họ có thể hối cải và được tha thứ. Các Sứ Đồ sẽ là nhân chứng của Ngài.
Lu Ca 24:44–48
Sứ Đồ Thô Ma đã không có mặt ở đó khi Chúa Giê Su đến. Ông nói rằng ông sẽ không tin rằng Chúa Giê Su còn sống trừ khi ông có thể nhìn thấy những dấu đinh đóng trên tay Ngài.
Giăng 20:24–25
Tám ngày sau, các môn đồ tụ họp lại. Chúa Giê Su đã hiện đến lần nữa. Lần này Thô Ma có mặt ở đó.
Giăng 20:26
Chúa Giê Su mời Thô Ma chạm vào các vết thương trên tay và hông Ngài. Ngài phán cùng Thô Ma: “Chớ cứng lòng, song hãy tin.” Thô Ma nói: “Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời Tôi.” Giờ đây Thô Ma tin rằng Chúa Giê Su đã phục sinh. Chúa Giê Su nói rằng dân chúng được ban phước khi họ tin, cho dù họ không nhìn thấy Ngài.
Giăng 20:27–29