Kinh Cựu Ước năm 2022
Ngày 28 tháng Hai–Ngày 6 tháng Ba. Sáng Thế Ký 28–33: “Thật Đức Giê Hô Va Hiện Có trong Nơi Đây”


“Ngày 28 tháng Hai–Ngày 6 tháng Ba. Sáng Thế Ký 28–33: ‘Thật Đức Giê Hô Va Hiện Có trong Nơi Đây,’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: Kinh Cựu Ước năm 2022 (năm 2021)

“Ngày 28 tháng Hai–Ngày 6 tháng Ba. Sáng Thế Ký 28–33,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: năm 2022

Hình Ảnh
Đền Thờ Tijuana Mexico

Ngày 28 tháng Hai–Ngày 6 tháng Ba

Sáng Thế Ký 28–33

“Thật Đức Giê Hô Va Hiện Có trong Nơi Đây”

Khi anh chị em chuẩn bị để giảng dạy, hãy thành tâm cân nhắc các nguyên tắc nào trong Sáng Thế Ký 28–33 có thể giúp ích cho các học viên của anh chị em. Các ý tưởng sau đây là nhằm bổ sung cho việc học tập riêng cá nhân và cảm hứng của anh chị em.

Ghi Lại Những Ấn Tượng Của Anh Chị Em

Hình Ảnh
hình biểu tượng chia sẻ

Mời Chia Sẻ

Một phước lành của việc được nhóm họp trong lớp học Trường Chủ Nhật là các tín hữu có thể giúp nhau tìm thấy ý nghĩa của thánh thư. Khuyến khích các học viên chia sẻ với một người nào đó ngồi gần họ những điều mà Đức Thánh Linh đã dạy họ khi họ học thánh thư trong tuần này. Một vài người có thể được mời để chia sẻ với cả lớp những điều họ đã thảo luận. Điều này có thể là một sự khởi đầu tốt cho cuộc thảo luận trong lớp học của anh chị em.

Hình Ảnh
hình biểu tượng giảng dạy

Giảng Dạy Giáo Lý

Sáng Thế Ký 28:10–22

Trong đền thờ, chúng ta lập giao ước với Thượng Đế.

  • Làm thế nào anh chị em có thể giúp các học viên tìm thấy ý nghĩa trong kinh nghiệm của Gia Cốp tại Bê Tên, như được mô tả trong Sáng Thế Ký 28:10–22? Họ có thể bắt đầu bằng cách ôn lại Sáng Thế Ký 27:41–45; 28:1–5 và nghĩ về cuộc sống của Gia Cốp vào lúc đó. Gia Cốp có thể đã cảm thấy như thế nào? Sau đó các học viên cũng có thể khám phá Sáng Thế Ký 28:10–22. Kinh nghiệm này đã ban phước cho Gia Cốp như thế nào? Ông có thể đã được an ủi như thế nào? Kinh nghiệm của Gia Cốp có thể đã truyền cảm hứng cho chúng ta như thế nào khi chúng ta thờ phượng trong đền thờ? Lớp học cũng có thể hát, đọc, hoặc lắng nghe bài hát “Càng Gần Chúa Hơn,” mà dựa trên những câu này (Hymns, số 100). Họ cũng có thể chia sẻ các cụm từ trong bài hát đó hoặc trong Sáng Thế Ký 28:10–22 mà nhắc nhở họ về những kinh nghiệm họ đã có với việc cố gắng đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn.

  • Cái thang mà Gia Cốp trông thấy trong giấc mơ của ông thường được so sánh với các giao ước đền thờ. Có lẽ anh chị em có thể cho xem hoặc vẽ hình một cái thang và một ngôi đền thờ. Các học viên có thể ôn lại Sáng Thế Ký 28:10–22 và nói về những điều mà cái thang trong giấc mơ của Gia Cốp dạy chúng ta về đền thờ. Chúng ta còn tìm thấy điều gì trong các câu này mà nhắc nhở chúng ta về các phước lành chúng ta nhận được nhờ các giao ước đền thờ của mình? (Xin xem “About the Temple Endowment” và “About a Temple Sealing” [temples.ChurchofJesusChrist.org].)

  • Để giúp các học viên suy ngẫm những lời hứa của giao ước Áp Ra Ham, mà Chúa đã tái lập với Gia Cốp, anh chị em có thể mời họ đọc Sáng Thế Ký 28:10–15 và nói về cách chúng ta có thể nhận được các phước lành này ngày nay (xin xem Sáng Thế Ký 12:2–3). Họ cũng có thể đọc lời phát biểu của Chủ Tịch Russell M. Nelson trong phần “Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung,” tìm kiếm các phước lành đến từ việc lập và tuân giữ các giao ước. Gia Cốp đã được ban phước như thế nào khi nhận được các lời hứa được tìm thấy trong Sáng Thế Ký 28:10–15? Chúng ta thấy mối liên kết nào giữa các sự kiện trong các câu này và các sự kiện trong Sáng Thế Ký 29 và 30 (Gia Cốp lập gia đình và sự ra đời của các con ông)? Chúa ban phước cho chúng ta như thế nào khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng?

Hình Ảnh
Gia Cốp và Ê Sau ôm lấy nhau

Hình ảnh minh họa Gia Cốp và Ê Sau đang ôm lấy nhau, do Robert T. Barrett thực hiện

Sáng Thế Ký 32–33

Đấng Cứu Rỗi có thể giúp chúng ta vượt qua sự bất hòa trong gia đình mình.

  • Sáng Thế Ký 32–33 có thể gây cảm hứng cho các học viên mà mong muốn hàn gắn các mối quan hệ trong gia đình của họ. Có thể hữu ích khi yêu cầu một học viên trong lớp tóm lược ngắn gọn các sự kiện được ghi trong Sáng Thế Ký 27. Đại cương của tuần này trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình gồm có những câu hỏi để suy ngẫm trong khi học Sáng Thế Ký 32–33. Có lẽ các học viên có thể chọn ra một trong các câu hỏi này và tìm câu trả lời trong các chương đó. Họ cũng có thể sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm họ có được với việc củng cố những mối quan hệ căng thẳng trong gia đình. Khuyến khích họ nói về việc Cha Thiên Thượng đã giúp đỡ họ như thế nào.

Hình Ảnh
hình biểu tượng những nguồn tài liệu bổ sung

Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung

Chúng ta là con cái của giao ước.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:

“Chúng ta giao ước tại lễ báp têm là sẽ phục vụ Chúa và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Khi dự phần Tiệc Thánh, chúng ta tái lập giao ước đó và tuyên bố sẵn lòng mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Trong cách này, chúng ta được nhận làm con nuôi với tư cách là các con trai và con gái của Ngài cũng như được biết là các anh chị em với nhau. Ngài là cha của cuộc sống mới của chúng ta. Cuối cùng, trong đền thờ thánh, chúng ta có thể trở thành người đồng kế tự với các phước lành của một gia đình vĩnh cửu, như đã từng được hứa với Áp Ra Ham, Y Sác, Gia Cốp và con cháu của họ. Như vậy, hôn nhân thượng thiên là giao ước về sự tôn cao.

“Khi biết rằng mình là con cái của giao ước, chúng ta biết mình là ai và Thượng Đế trông mong điều gì nơi chúng ta. Luật pháp của Ngài được ghi vào lòng chúng ta. Ngài là Thượng Đế của chúng ta và chúng ta là dân của Ngài. Các con cái cam kết với giao ước thì luôn trung tín, ngay cả trong lúc nghịch cảnh. Khi giáo lý đó được gieo sâu vào lòng chúng ta, thì ngay cả nọc của cái chết cũng dễ chịu đựng và sức chịu đựng thuộc linh của chúng ta được củng cố” (“Các Giao Ước,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, trang 88).

Cải Thiện Việc Giảng Dạy Của Chúng Ta

Hãy giúp các học viên hành động theo những thúc giục. “Sự cải đạo thực sự bao gồm nhiều điều hơn là chỉ cảm nhận được Thánh Linh xác nhận lẽ thật cho tâm hồn của chúng ta; chúng ta cũng phải hành động theo các lẽ thật đó. Ngoài việc giúp học viên cảm nhận và nhận ra Thánh Linh, hãy giúp họ hành động theo những thúc giục mà họ nhận được” (Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, trang 10).