2022
Vững Vàng giữa những Cơn Bão
Tháng Năm 2022


Vững Vàng giữa những Cơn Bão

Khi những cơn bão tố của cuộc đời ập đến, anh chị em có thể vững vàng vì anh chị em đang đứng trên nền móng của đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Thưa các anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta đã được nhiều ơn phước để lắng nghe các tôi tớ đầy soi dẫn của Thượng Đế đưa ra lời khuyên và sự khích lệ. Dù cho ở đâu, mỗi người chúng ta biết rằng mình đang sống trong thời kỳ ngày càng khó khăn. Tôi cầu mong rằng mình có thể giúp anh chị em đứng vững giữa những cơn bão mà chúng ta phải đối mặt, với một tâm hồn bình yên.1

Trước tiên nên nhớ rằng mỗi người chúng ta là một người con yêu quý của Thượng Đế và rằng Ngài có các tôi tớ đầy soi dẫn. Các tôi tớ này của Thượng Đế đã nhìn thấy trước thời kỳ mà chúng ta sống. Sứ Đồ Phao Lô đã viết thư cho Ti Mô Thê rằng: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn.”2

Bất kỳ ai có mắt để nhìn thấy những điềm triệu của thời kỳ và tai để lắng nghe lời của các vị tiên tri đều biết rằng điều này là đúng. Những nguy cơ lớn nhất cho chúng ta đến từ các lực lượng tà ác. Các lực lượng này ngày càng gia tăng. Và cũng trở nên khó khăn chứ không dễ dàng hơn để tôn trọng các giao ước mà chúng ta phải thiết lập và tuân giữ để sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Đối với những người trong chúng ta đang lo lắng cho bản thân và những người thân yêu, thì vẫn có hy vọng trong lời hứa của Thượng Đế về một nơi an toàn trong những cơn bão sắp đến.

Đây là lời diễn tả về nơi đó. Điều này đã được miêu tả nhiều lần bởi các vị tiên tri tại thế. Ví dụ, như được ghi lại trong Sách Mặc Môn, một người cha nhân từ được soi dẫn đã nói cho các con trai của ông biết cách tự củng cố để có thể đứng vững trước những cơn bão sắp đến: “Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc chúng ta, tức là Đấng Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế; để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải, những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải, khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mãnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thẳm khốn cùng và đau thương bất tận được, vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó, đá ấy là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được.”3

Vực thẳm khốn cùng và đau thương bất tận mà ông ấy nói đến chính là hậu quả khủng khiếp của tội lỗi nếu chúng ta không hối cải hoàn toàn. Những cơn bão ngày càng lớn mạnh chính là những cám dỗ và sự tấn công ngày càng nhiều của Sa Tan. Đây là lúc quan trọng hơn bao giờ hết để hiểu cách xây dựng trên nền móng vững chắc đó. Đối với tôi, nơi tốt nhất để tìm hiểu về điều này là trong bài giảng cuối cùng của Vua Bên Gia Min, cũng được ghi lại trong Sách Mặc Môn.

Những lời tiên tri của Vua Bên Gia Min cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay. Ông biết về sự tàn khốc của chiến tranh qua chính kinh nghiệm của ông. Ông đã bảo vệ dân mình trong trận chiến, bằng cách nương tựa vào quyền năng của Thượng Đế. Ông đã nhìn thấy rõ quyền năng khủng khiếp của Lu Xi Phe trong việc cám dỗ, cố gắng làm mất tự chủ, và làm nản lòng con cái của Thượng Đế.

Ông đã mời dân của mình và chúng ta chỉ xây dựng trên nền móng an toàn chắc chắn, đó chính là Đấng Cứu Rỗi. Ông nói rõ rằng chúng ta được tự do lựa chọn đúng sai và rằng chúng ta không thể né tránh hậu quả do các lựa chọn của mình. Ông nói một cách thẳng thắn và mạnh mẽ bởi vì ông biết nỗi buồn nào sẽ đến với những người không lắng nghe và lưu tâm đến những lời cảnh báo của ông.

Đây là cách ông miêu tả những hậu quả theo sau lựa chọn của chúng ta, hoặc noi theo thúc giục của Thánh Linh hoặc noi theo các thông điệp tà ác đến từ Sa Tan, kẻ có ý định cám dỗ và hủy diệt chúng ta:

“Vì này, có một lời nguyền rủa đã được dành sẵn cho kẻ nào chịu vâng theo quỷ dữ đó; vì nếu kẻ nào chịu vâng theo nó, và duy trì như vậy và chết trong tội lỗi của mình, thì kẻ đó sẽ phải uống sự đoán phạt cho linh hồn mình; vì kẻ đó sẽ nhận thù lao của mình bằng một hình phạt vĩnh viễn, vì đã vi phạm luật pháp của Thượng Đế trái với sự hiểu biết của mình. …

“Vậy nên, nếu kẻ đó không hối cải, và tiếp tục sống trong tội lỗi và chết như là một kẻ thù của Thượng Đế, thì những sự đòi hỏi của một công lý thiêng liêng sẽ đánh thức linh hồn bất diệt của hắn để nhận thức một cách sâu xa những tội lỗi mình, khiến hắn phải thối lui trước sự hiện diện của Chúa, và làm cho tâm hồn hắn tràn đầy tội lỗi, đau đớn và lo âu, chẳng khác chi một đám lửa không thể bị dập tắt được, mà ngọn lửa cứ cháy bừng lên mãi mãi và đời đời.”

Vua Bên Gia Min nói tiếp: “Hỡi các niên lão, hỡi các thanh niên, và hỡi các con trẻ nào có thể hiểu được những lời tôi nói, vì tôi đã nói một cách minh bạch để các người có thể hiểu được, tôi xin cầu nguyện rằng các người sẽ thức tỉnh mà nhớ tới tình trạng khủng khiếp của những kẻ đã rơi vào vòng phạm giới.”4

Đối với tôi, quyền năng của lời cảnh báo phải hối cải đó giúp tôi hình dung ra được thời điểm chắc chắn mà tôi và anh chị em sẽ đứng trước mặt Đấng Cứu Rỗi sau cuộc sống này. Chúng ta hết lòng mong muốn rằng thay vì thối lui, chúng ta có thể ngước nhìn lên Ngài, thấy nụ cười của Ngài, và nghe Ngài phán rằng: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm … hãy [bước vào].”5

Vua Bên Gia Min đã nói rõ cách chúng ta có thể nhận được hy vọng để lắng nghe những lời đó nếu trong cuộc sống này, chúng ta tìm ra cách để thay đổi bản chất của mình qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể xây dựng trên nền móng vững chắc ấy và để đứng vững giữa những cơn bão tố của sự cám dỗ và thử thách sắp đến. Vua Bên Gia Min miêu tả sự thay đổi đó trong bản chất của chúng ta với một phép ẩn dụ tuyệt vời mà đã luôn làm cho tôi cảm động. Phép ẩn dụ này đã được sử dụng bởi các vị tiên tri trong nhiều thiên niên kỷ và bởi chính Chúa nữa. Đó là điều này: chúng ta phải trở thành như trẻ nhỏ.

Đối với một số người, điều đó sẽ không dễ dàng chấp nhận. Hầu hết chúng ta đều muốn được mạnh mẽ. Chúng ta có thể xem việc trở nên như trẻ nhỏ là yếu đuối. Hầu hết các bậc cha mẹ đều trông chờ ngày mà con cái họ ít hành động như trẻ con. Nhưng Vua Bên Gia Min, cũng như bất kỳ người phàm trần nào hiểu được ý nghĩa của việc trở thành người có sức mạnh và lòng dũng cảm, đã nói rõ rằng việc trở nên như trẻ nhỏ khác với sự ấu trĩ. Đó là trở nên như Đấng Cứu Rỗi, Đấng đã cầu nguyện lên Cha Ngài nhằm có sức mạnh để có thể thực hiện ý muốn của Cha Ngài và chuộc tội cho tất cả các con cái của Cha Ngài và rồi đã làm được. Bản chất của chúng ta phải thay đổi để trở thành như trẻ nhỏ nhằm có được sức mạnh cần thiết để đứng vững và được bình an trong những lúc khó khăn.

Đây là lời diễn tả đầy xúc động từ Vua Bên Gia Min về cách mà sự thay đổi đó xảy ra: “Vì con người thiên nhiên là một kẻ thù của Thượng Đế, và từ lúc sự sa ngã của A Đam đến nay, và sẽ mãi mãi là kẻ thù của Ngài, trừ phi người ấy chịu theo những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình, và trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Ky Tô, là Chúa, và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần gán cho mình, chẳng khác chi trẻ con thuần phục cha mình vậy.”6

Chúng ta tiếp nhận sự thay đổi đó khi thiết lập và tái lập các giao ước với Thượng Đế. Điều đó mang lại quyền năng nơi Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô để cho phép tâm hồn chúng ta thay đổi. Chúng ta có thể cảm nhận điều đó mỗi khi dự phần Tiệc Thánh, thực hiện một giáo lễ đền thờ cho một tổ tiên đã qua đời, làm nhân chứng cho Đấng Cứu Rỗi, hoặc chăm sóc một người hoạn nạn với tư cách là môn đồ của Đấng Ky Tô.

Qua những kinh nghiệm đó, chúng ta dần trở nên như trẻ nhỏ với khả năng để thương yêu và vâng lời. Chúng ta tiến tới việc đứng trên nền móng vững chắc. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô giúp chúng ta hối cải và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Chúng ta vâng lời, và có được quyền năng để chống lại cám dỗ, và đạt được sự đồng hành của Đức Thánh Linh như đã hứa.

Bản chất chúng ta sẽ thay đổi để trở nên như trẻ nhỏ, vâng lời Thượng Đế và nhân từ hơn. Sự thay đổi đó giúp chúng ta hội đủ điều kiện để tận hưởng các ân tứ đến qua Đức Thánh Linh. Việc có được sự đồng hành của Thánh Linh sẽ an ủi, dẫn dắt, và củng cố chúng ta.

Tôi đã phần nào hiểu được ý nghĩa của lời giảng dạy từ Vua Bên Gia Min khi ông nói rằng chúng ta có thể trở thành như trẻ nhỏ trước mặt Thượng Đế. Tôi đã học được từ nhiều kinh nghiệm rằng Đức Thánh Linh ngỏ lời nhiều nhất qua một giọng nói nhỏ nhẹ, được nghe dễ dàng nhất khi một người có lòng nhu mì và vâng phục, giống như tấm lòng của một đứa trẻ. Thực ra, lời cầu nguyện hiệu quả là “Con chỉ muốn điều Ngài muốn. Xin cho con biết điều đó là gì. Con sẽ thực hiện.”

Khi những cơn bão tố của cuộc đời ập đến, anh chị em có thể vững vàng vì anh chị em đang đứng trên nền móng của đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Đức tin ấy sẽ dẫn anh chị em đến việc hối cải mỗi ngày và tuân giữ giao ước một cách kiên định. Sau đó, anh chị em sẽ luôn luôn tưởng nhớ đến Ngài. Và qua những cơn bão của sự thù ghét và tà ác, anh chị em vẫn sẽ cảm thấy vững vàng và đầy hy vọng.

Hơn nữa, anh chị em sẽ thấy mình hướng đến việc nâng đỡ người khác để họ cũng được an toàn trên nền móng đó với anh chị em. Đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô sẽ luôn dẫn đến niềm hy vọng lớn lao hơn và cảm giác bác ái đối với người khác, mà chính là tình thương yêu chân thật của Đấng Ky Tô.

Tôi long trọng làm chứng với anh chị em rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã mời gọi anh chị em: “Hãy đến cùng ta.”7 Vì tình thương yêu dành cho anh chị em và những người mà anh chị em yêu thương, Ngài mời anh chị em hãy đến cùng Ngài để có được sự bình an trong cuộc sống này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau. Ngài hoàn toàn biết về những cơn bão tố mà anh chị em sẽ đối mặt trong thử thách của anh chị em như một phần của kế hoạch hạnh phúc.

Tôi xin các anh chị em hãy chấp nhận lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi. Như một đứa trẻ nhu mì và hiền dịu, hãy chấp nhận sự giúp đỡ của Ngài. Hãy lập và tuân giữ các giao ước mà Ngài ban cho trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Các giao ước này sẽ củng cố anh chị em. Đấng Cứu Rỗi biết những cơn bão tố này và những nơi an toàn trên con đường quay trở về với Ngài và Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài biết cách thức. Ngài là Đường Đi. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.