2010
Củng Cố Đức Tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô qua Việc Học Thánh Thư của Cá Nhân
tháng Ba năm 2010


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ, tháng Ba năm 2010

Củng Cố Đức Tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô qua Việc Học Thánh Thư của Cá Nhân

Hãy thành tâm giảng dạy những câu thánh thư và những lời trích dẫn này hoặc, nếu cần, một nguyên tắc khác mà sẽ ban phước cho các chị em phụ nữ mà các chị em đến thăm. Hãy chia sẻ chứng ngôn về giáo lý đó. Mời những người mà các chị em thăm viếng chia sẻ cảm nghĩ của họ và điều họ học được.

“Khi mới lập gia đình, … tôi được mời đến một bữa ăn trưa dành cho tất cả các chị em trong Hội Phụ Nữ trong tiểu giáo khu của tôi là những người đã đọc Sách Mặc Môn hoặc một quyển sách ngắn về lịch sử Giáo Hội. Thỉnh thoảng tôi có đọc thánh thư, nên tôi hội đủ điều kiện để tham dự bữa ăn trưa nhờ vào việc đọc quyển sách ngắn đó vì nó dễ dàng và ít mất thời giờ hơn. Trong khi tôi đang ăn trưa thì tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng mặc dù quyển sách lịch sử này là quyển sách hay nhưng tôi cần phải đọc Sách Mặc Môn. Đức Thánh Linh thúc giục tôi thay đổi thói quen đọc thánh thư của mình. Chính vào ngày đó tôi bắt đầu đọc Sách Mặc Môn và tôi đã không bao giờ ngừng đọc… Vì tôi đã bắt đầu đọc thánh thư hằng ngày nên tôi đã học biết về Cha Thiên Thượng, Vị Nam Tử của Ngài Chúa Giê Su Ky Tô và điều tôi cần phải làm để giống như hai Ngài. …

“… Mỗi người phụ nữ có thể là một giảng viên giáo lý phúc âm trong nhà mình, và mỗi chị em phụ nữ trong Giáo Hội cần sự hiểu biết về phúc âm với tư cách là người lãnh đạo và giảng viên. Nếu các chị em chưa khai triển thói quen học thánh thư mỗi ngày, thì hãy bắt đầu từ bây giờ và tiếp tục học để được sẵn sàng cho các trách nhiệm của mình trong cuộc sống này và trong thời vĩnh cửu.”1

Julie B. Beck, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ.

Việc học thánh thư sẽ giúp cho chứng ngôn của chúng ta và chứng ngôn của những người trong gia đình chúng ta. Con cái chúng ta ngày nay lớn lên bị bao quanh bởi những tiếng nói thôi thúc chúng từ bỏ điều phải và, thay vào đó, là đeo đuổi những lạc thú của thế gian. Trừ phi chúng có một nền tảng vững chắc nơi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, một chứng ngôn về lẽ thật và một quyết tâm sống ngay chính, nếu không chúng sẽ dễ mắc vào những ảnh hưởng này. Trách nhiệm của chúng ta là củng cố và bảo vệ chúng.”2

Chủ Tịch Thomas S. Monson

“Chúng tôi muốn các chị em phụ nữ phải là những người tinh thông thánh thư. … Các chị em cần phải quen thuộc với các lẽ thật vĩnh cửu của Ngài dành cho sự an lạc của các chị em và cho các mục đích giảng dạy con cái và những người khác ở trong vòng ảnh hưởng của các chị em.”3

“Chúng tôi muốn nhà của chúng ta phải được ban phước với các chị em phụ nữ chuyên nghiên cứu thánh thư—cho dù các chị em còn độc thân hoặc đã kết hôn, trẻ tuổi hay lớn tuổi, góa bụa hay vẫn sống trong một gia đình. … Hãy trở thành những người tinh thông thánh thư—đừng khinh thị những người khác, mà hãy nâng họ lên!”4

Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895–1985).

Ghi Chú

  1. Julie B. Beck, “Tâm Hồn Tôi Rất Vui Thích Các Thánh Thư,” Liahona, tháng Năm năm 2004, 107–9.

  2. Thomas S. Monson, “Ba Mục Tiêu để Hướng Dẫn Các Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, 118.

  3. Spencer W. Kimball, “Privileges and Responsibilities of Sisters,” Ensign, tháng Mười Một năm 1978, 102.

  4. Spencer W. Kimball, “The Role of Righteous Women,” Ensign, tháng Mười Một năm 1979, 102.