2010
Lòng Can Đảm Đạo Đức
tháng Ba năm 2010


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Ba năm 2010

Lòng Can Đảm Đạo Đức

Một trong các mục đích của cuộc sống hữu diệt là chứng tỏ cho Thượng Đế thấy rằng chúng ta sẽ tuân giữ các giáo lệnh của Ngài khi điều đó cần phải có can đảm. Chúng ta vượt qua thử thách đó trong thế giới linh hồn. Nhưng một phần ba thiên binh đã chống lại lời đề nghị rằng họ phải được thử thách trong cuộc sống trần thế nơi có rủi ro là họ sẽ thất bại.

Trước khi sinh ra, chúng ta đã biết rõ Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta đã có thể thấy hai Ngài và nghe hai Ngài giảng dạy cùng khuyến khích chúng ta. Giờ đây, một bức màn che đã che phủ tâm trí và ký ức của chúng ta. Sa Tan, cha đẻ của những sự dối trá, có một lợi thế vì chúng ta cần phải thấy tính xác thật của việc mình là ai qua con mắt đức tin trong khi thể xác của chúng ta làm cho chúng ta phải chịu sự cám dỗ của xác thịt và sự yếu đuối của thể xác.

Chúng ta được giúp đỡ nhiều để có được lòng can đảm trong cuộc sống này. Sự giúp đỡ lớn nhất là Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Vì điều mà Ngài đã làm, nên tội lỗi có thể được tẩy sạch trong nước báp têm. Chúng ta có thể tái lập phước lành đó khi chúng ta dự phần Tiệc Thánh trong đức tin và với một tấm lòng hối cải.

Các ân tứ thuộc linh là một sự giúp đỡ khác. Chúng ta nhận được Thánh Linh của Đấng Ky Tô lúc ra đời. Điều đó ban cho chúng ta quyền năng để biết khi một sự lựa chọn trước mắt chúng ta sẽ dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Thánh thư là một sự hướng dẫn chắc chắn khi chúng ta đọc thánh thư với Đức Thánh Linh là người bạn đồng hành của chúng ta.

Đức Thánh Linh cho phép chúng ta bày tỏ lòng tạ ơn và cầu xin được giúp đỡ trong lời cầu nguyện với sự rõ ràng và tin tưởng mà chúng ta đã từng vui hưởng với Cha Thiên Thượng cũng như sẽ có khi trở về cùng Ngài. Sự truyền đạt đó với Thượng Đế giúp xua tan nỗi sợ hãi khỏi tấm lòng của chúng ta khi nó xây đắp đức tin và tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

Thánh chức tư tế ban cho chúng ta lòng can đảm trong sự phục vụ của chúng ta. Trong các giáo lễ của chức tư tế, chúng ta nhận được khả năng để phục vụ các con cái của Thượng Đế và chống lại ảnh hưởng xấu xa. Khi Ngài kêu gọi chúng ta phục vụ, chúng ta có được lời hứa này: “Và kẻ nào tiếp nhận các ngươi thì ta cũng sẽ ở đó, vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi” (GLGƯ 84:88).

Trong sự phục vụ của mình, Joseph Smith đã có lý do để lo lắng và sợ hãi. Nhưng Thượng Đế ban cho ông lòng can đảm với sự bảo đảm này về tấm gương của Đấng Chủ Tể:

“Và nếu ngươi bị liệng xuống hố sâu, hay vào trong tay quân sát nhân, và ngươi phải bị lãnh án tử hình; nếu ngươi bị liệng xuống biển sâu, nếu những đợt sóng cuồn cuộn chảy dồn dập trên ngươi; nếu ngọn gió hung bạo trở thành kẻ thù của ngươi; nếu trời trở nên tối đen, và tất cả các nguyên tố đều cùng nhau cản trở con đường của ngươi; và nhất là, nếu hầm của ngục giới hả rộng miệng ra để nuốt ngươi, thì hỡi con của ta ơi, ngươi hãy biết rằng, tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm, và sẽ lợi ích cho ngươi.

“Con của Người đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả những điều đó nữa. Há ngươi cao trọng hơn Đấng ấy chăng?”(GLGƯ 122:7–8).

Thượng Đế đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều để xua tan nỗi sợ hãi và ban cho chúng ta lòng can đảm, bất cứ điều gì chúng ta phải đối phó trong cuộc sống. Khi chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài, Ngài có thể nâng đỡ chúng ta hướng đến cuộc sống vĩnh cửu mà chúng ta tìm kiếm.