2010
Không Một Ai Là Hoàn Hảo
tháng Ba năm 2010


Giới Trẻ

Không Một Ai Là Hoàn hảo

Tôi luôn luôn ao ước được giống như Nê Phi: nghiêm chỉnh vâng lời, vô cùng trung tín và hoàn toàn thánh thiện. Trong mắt tôi, Nê Phi là một tấm gương sáng nhất về tính thiện lành. Có một vài điều làm cho tôi thích thú hơn là ý nghĩ được giống như ông khi lớn lên—hoặc ít nhất bắt đầu có một phần ưu tú của ông.

Một ngày nọ, tôi đang trải qua một cơn khủng hoảng nhỏ do những cảm giác không thích đáng gây ra. Tôi có rất nhiều tham vọng và mục tiêu. Nhưng dường như tôi không đạt được điều gì cả. Qua những dòng lệ đầy tuyệt vọng, tôi bày tỏ những cảm nghĩ này với cha tôi. Ông nhanh chóng đứng dậy, bước đến tủ sách và lôi ra một trong số các quyển Sách Mặc Môn của ông. Không nói một lời, ông mở sách ra đến 2 Nê Phi 4 và bắt đầu đọc câu 17.

Tôi cảm thấy toàn thân rùng mình giống như luồng điện giật khi tôi lắng nghe những lời mạnh mẽ này: “Ôi, khốn thay cho thân tôi!” Ý nghĩ tôi dồn dập. Làm thế nào mà Nê Phi, người hùng và tấm gương của tôi, lại có thể nói rằng ông là người khốn khổ? Nếu ông là người khốn khổ, thì điều đó khiến tôi thành người như thế nào?

Một lần nữa, luồng điện chấn động khắp thân thể tôi khi cha tôi đọc câu 28: “Hãy thức tỉnh, hỡi linh hồn ta! Đừng chìm đắm trong tội lỗi nữa.” Tôi cảm thấy thể như đám mây đen trong tâm trí tôi đã được vén lên và làm sáng tỏ để cho thấy hơi ấm và nét huy hoàng của một bầu trời xanh mở rộng cùng ánh nắng mặt trời rực rỡ. Thật không thể nào mô tả cách mà câu thánh thư này đã soi sáng tâm hồn tôi. Ít có câu thánh thư nào làm cho lòng tôi tràn ngập với nhiều hy vọng, soi dẫn và niềm vui như câu thánh thư này đã làm.

Trong câu 30, Nê Phi đã nói chính xác điều tôi đang suy nghĩ nhưng với lời lẽ hùng biện hơn: “Linh hồn con sẽ hoan lạc trong Ngài là Thượng Đế, là tảng đá cứu rỗi của con.” Câu này mang theo những cảm nghĩ bình an và biết ơn đối với lòng thương xót cũng như tình thương yêu dịu dàng của Chúa.

Cha tôi đóng quyển sách lại và giải thích rằng những câu thánh thư này đôi khi còn được gọi là thánh ca của Nê Phi. Rồi ông nhẹ nhàng dạy tôi rằng ngay cả những người cao quý nhất trên thế gian cũng không hoàn hảo, và những người này cần phải nhận ra những điều không hoàn hảo của mình nếu không họ sẽ trở nên tự phụ và như vậy không còn cao quý nữa.

Tôi đã hiểu. Chỉ vì tôi có những yếu kém thì không có nghĩa là tôi không đủ khả năng để trở nên giống như Nê Phi. Việc nhận ra những điểm yếu kém của mình mang tôi đến gần đức tính của Nê Phi hơn. Nê Phi rất cao quý, cũng như biết vâng lời và trung tín, vì ông đã khiêm nhường và sẵn sàng thú nhận các khuyết điểm của mình.

Kể từ kinh nghiệm đó, tôi đã trân quý những lời này của Nê Phi. Mỗi lần đọc những lời này, tôi cũng trải qua những cơn rùng mình và những sự soi dẫn giống như vậy như khi tôi đọc những lời này lần đầu. Các câu này vạch rõ cho tôi thấy rằng tôi là một con gái của Thượng Đế, có khả năng nhiều hơn tôi có thể tưởng tượng được. Tôi biết rằng nếu tôi trung tín và tiến bước vững vàng thì vô số phước lành đang chờ đón tôi.