2005
Chân Hạnh Phúc: Một Quyết Định Có Ý Thức
Tháng Mười Một năm 2005


Chân Hạnh Phúc: Một Quyết Định Có Ý Thức

Hạnh phúc là một trạng thái của tâm hồn. Trạng thái vui sướng này là kết quả của lối sống ngay chính.

Cuộc đời rất đẹp nếu chúng ta sống theo một cách thức làm cho nó được tốt đẹp như vậy.” Đây là một phần của thông điệp đầy soi dẫn tôi đã đọc được cách đây nhiều năm. Điều mà thông điệp này gọi là “cuộc đời tốt đẹp” thì do cách thức chúng ta làm những sự việc, đến lời mà chúng ta chọn để nói, và ngay cả những ý tưởng mà chúng ta chọn để có.

Không một ai cần phải cảm thấy cô đơn trên đường đời, vì chúng ta đều được mời gọi đến cùng Đấng Ky Tô để được toàn thiện trong Ngài. Hạnh phúc là mục đích của phúc âm và mục đích của Sự Chuộc Tội tất cả loài người.

Câu chuyện trong sách Hê La Man bày tỏ điều đó bằng một cách thức ngắn gọn khi nói rằng: “Do đó chúng ta có thể thấy rằng, Chúa thương xót tất cả những ai sẽ khẩn cầu đến thánh danh của Ngài với một tấm lòng chân thành.

“Phải, do đó chúng ta thấy rằng cổng thiên thượng mở ra cho tất cả mọi người, cho những ai sẽ tin vào danh Chúa Giê Su Ky Tô, là Vị Nam Tử của Thượng Đế.

“Phải, chúng ta thấy rằng, bất cứ ai muốn đều có thể có được lời của Thượng Đế, là lời sống và mãnh lực, … dẫn dắt người của Đấng Ky Tô đi vào con đường chật và hẹp …

“Và đặt linh hồn họ, phải, linh hồn bất diệt của họ, ở bên tay phải của Thượng Đế trong vương quốc thiên thượng.”1

Các anh chị em thân mến, chúng ta cần nhận biết “việc muốn” là yếu tố quyết định mà dẫn chúng ta đến việc giữ vững lời của Thượng Đế và được hạnh phúc. Sự kiên trì trong việc chọn các quyết định đúng chính là điều dẫn chúng ta đến hạnh phúc.

Hạnh phúc là kết quả của sự vâng lời và can đảm của chúng ta trong việc luôn luôn làm theo ý muốn của Thượng Đế, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Khi tiên tri Lê Hi cảnh cáo các cư dân ở Giê Ru Sa Lem thì họ chế nhạo ông và, giống như điều đã làm với các tiên tri khác thời xưa, họ tìm cách lấy mạng sống của ông. Tôi trích dẫn lời của tiên tri Nê Phi: “Tôi sẽ cho các ngươi thấy rằng, tấm lòng thương xót dịu dàng của Chúa được dành cho tất cả những người được Ngài chọn lựa, nhờ đức tin của họ, để làm cho họ hùng mạnh ngay cả có được quyền năng giải thoát.”2

Khi tôi đang phục vụ với tư cách là người truyền giáo ở miền bắc Mễ Tây Cơ, một vài ngày sau khi lễ báp têm của gia đình Valdez, chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ Anh Valdez yêu cầu chúng tôi đến nhà của anh. Anh có một câu hỏi quan trọng cho chúng tôi. Giờ đây anh đã biết được ý muốn của Chúa về Lời Thông Sáng, và mặc dù rất khó để tìm ra một việc làm mới, anh đã tự hỏi anh có nên tiếp tục làm việc cho hãng thuốc lá nơi mà anh đã làm nhiều năm không? Chỉ một vài ngày sau Anh Valdez đã yêu cầu chúng tôi trở lại thăm anh một lần nữa. Anh đã quyết định bỏ việc làm của anh vì anh không muốn đi ngược lại tín ngưỡng của mình. Rồi với một nụ cười, và giọng đầy xúc động, anh nói cho chúng tôi biết rằng vào đúng cái ngày mà anh bỏ việc làm cũ của mình, một hãng khác đã gọi và đề nghị cho anh một chức vụ tốt hơn nhiều.

Vâng, chúng ta tìm ra hạnh phúc ở giữa thử thách của đức tin của mình. Chúa đã tự biểu hiện cho chúng ta thấy qua tấm lòng thương xót dịu dàng của Ngài mà chúng ta tìm thấy dọc theo con đường hạnh phúc. Chúng ta càng ngày càng thấy rõ bàn tay của Ngài trong cuộc sống của chúng ta.

Hạnh phúc là một trạng thái của tâm hồn. Trạng thái vui sướng này là kết quả của lối sống ngay chính.3

Cách đây vài năm trong khi tôi đang phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo, vợ của tôi, Evelia, đã chứng kiến một cảnh hạnh phúc đầy cảm động khi bà thấy một gia đình trung tín đi vào giáo đường. Người mẹ này và hai đứa con nhỏ của mình đã đi bộ từ căn nhà xoàng xĩnh của họ dưới cái nắng ngột ngạt để đến nhà thờ vào ngày đó. Họ không bao giờ ngờ rằng họ sẽ thấy Anh Cả Cruz, người truyền giáo tận tâm mà, năm trước đó, đã chia sẻ sứ điệp về phúc âm phục hồi với họ. Sự ngạc nhiên tuyệt vời này là điều then chốt trong việc họ nhận biết hạnh phúc lớn lao mà phúc âm đã mang vào cuộc sống của họ. Các đứa trẻ chạy đến ôm Anh Cả ấy và, trong khi nước mắt chan hòa trên mặt của Anh Cả Cruz, người mẹ siết chặt tay Anh Cả ấy, và hết lòng cám ơn Anh Cả ấy về tất cả những gì mà Anh Cả ấy đã làm để ban phước cho gia đình họ. Dĩ nhiên là họ đã tìm ra niềm hạnh phúc đó mà đã được sửa soạn sẵn và dành riêng cho các Thánh Hữu.4

Tiên tri Joseph đã nói: “Hạnh phúc là mục tiêu và ý định của cuộc sống của chúng ta; và sẽ là kết quả của cuộc sống nếu chúng ta theo đuổi con đường dẫn đến hạnh phúc; và con đường này là đức hạnh, sự ngay chính, trung tín, thánh thiện, và việc tuân giữ tất cả các giáo lệnh của Thượng Đế.”5

Sau những khó khăn vất vả của cuộc hành trình dài đến Đất Hứa và sau 30 năm nỗ lực trung tín để tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế,6 tiên tri Nê Phi của Sách Mặc Môn vẫn không mệt mỏi và đã tóm lược lịch sử của dân ông bằng cách nói rằng: “Và chuyện rằng, chúng tôi được sống trong hạnh phúc.”7

Hạnh phúc được định nghĩa trong Sách Mặc Môn bởi vị vua tiên tri Bên Gia Min là: “trạng thái đầy phước lành và hạnh phúc của những người tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế. Vì này, họ được ban phước lành trong tất cả mọi điều, cả vật chất lẫn tinh thần.”8

Vâng, các anh chị em thân mến, cuộc đời rất đẹp nếu chúng ta sống theo một cách thức làm cho nó được tốt đẹp như vậy. Tin tưởng, ước muốn, quyết định và chọn một cách đúng đắn là những hành động giản dị mà tạo ra một sự gia tăng trong hạnh phúc và một sự gia tăng trong sự an tâm mà khắc phục được cuộc sống này.

Chúng ta hãy nhớ rằng chính Chúa vẫn còn kêu gọi chúng ta khi Ngài phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.”9 Tôi biết rằng Ngài hằng sống và rằng Ngài vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa nhà chúng ta mà gõ. Ngài đã phục hồi Giáo Hội của Ngài và phúc âm trọn vẹn qua Tiên Tri Joseph Smith và sự ra đời của Sách Mặc Môn. Ngay cả ngày nay, Ngài hướng dẫn Giáo Hội và vương quốc của Ngài qua Vị Tiên Tri yêu dấu của chúng ta, Chủ Tịch Gordon B. Hinckley.

Tôi để lại tình yêu thương và chứng ngôn khiêm nhường của tôi cho các anh chị em, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi chú

  1. Hê La Man 3:27–30; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  2. 1 Nê Phi 1:20; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  3. Xin xem Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Niềm Vui,” 137.

  4. Xin xem 2 Nê Phi 9:43.

  5. History of the Church, 5:134–35.

  6. Xin xem 2 Nê Phi 5:10.

  7. 2 Nê Phi 5:27.

  8. Mô Si A 2:41.

  9. Ma Thi Ơ 11:28.