2023
Những Người Bạn Cùng Gấp Giấy Origami
Tháng Năm năm 2023


“Những Người Bạn Cùng Gấp Giấy Origami,” Bạn Hữu, tháng Năm năm 2023, trang 30–31.

Những Người Bạn Cùng Gấp Giấy Origami

Ari và bạn bè của em có thể giúp Cô Franklin bằng cách nào?

Câu chuyện này diễn ra ở Hoa Kỳ.

Hình Ảnh
Ba cô gái đang vẫy tay chào một người thủ thư

“Đến giờ nghỉ giải lao rồi!” Giáo viên của Ari nói.

Các bạn cùng lớp của Ari xếp hàng để đi ra ngoài sân chơi. Nhưng Ari và bạn bè của em luôn đi đến thư viện. Họ thích mượn sách và làm thủ công cùng nhau.

Kristin và Ella đã chờ sẵn ở cửa. Ari chộp lấy quyển sách và một tập giấy. Rồi em dẫn đường đi xuống phía hành lang.

“Mình hy vọng cuốn The Dragon Keeper’s Secret được trả lại!” Ari nói. “Mình đã muốn mượn cuốn đó từ nhiều tuần nay rồi.”

Khi họ đến thư viện, các em ấy vẫy tay chào Cô Franklin, thủ thư của trường học. Cô luôn đón chào họ với một nụ cười rạng ngời. Nhưng hôm nay nụ cười của cô ấy có vẻ không được tươi tắn cho lắm.

Ari chau mày khi em đặt quyển sách lên bàn. “Các cậu có thấy Cô Franklin có vẻ như đang buồn không?”

Kristin nhún vai. “Có lẽ cô ấy chỉ đang bận thôi.”

“Có thể.” Ari ngồi xuống và lấy ra một mảnh giấy. Em cẩn thận gấp nó lại, rồi làm phẳng nếp gấp bằng ngón cái.

“Chúng ta sẽ làm gì hôm nay?” Ella hỏi.

“Làm thẻ đánh dấu sách nhé?” Ari nói. “Chúng khá dễ làm. Mình sẽ chỉ cho các cậu.”

Ari đã học cách gấp giấy origami. Đó là một loại hình nghệ thuật đến từ Nhật Bản, được thực hiện bằng cách gấp giấy thành những hình dạng khác nhau. Ari biết cách gấp tất cả các loại hình, và em dạy cho các bạn của mình những gì em đã học được.

Ari chỉ cho Kristin và Ella cách tạo từng đường gấp. Chẳng bao lâu cả ba em đã có một thẻ đánh dấu nhỏ hình vuông.

Hình Ảnh
Ba bé gái đang gấp giấy origami

“Mình sẽ để thẻ vào góc quyển sách như thế này.” Ari mở sách và để chiếc thẻ đánh dấu vào phía góc của một trang sách.

“Hay quá!” Kristin với lấy một mảnh giấy khác. “Mình muốn tự thử xếp nó.”

Trong khi đang xếp giấy, họ nói về những cuốn sách họ đã đọc và cuốn nào họ muốn đọc tiếp theo. Ari lại liếc nhìn Cô Franklin. Cô vẫn có vẻ hơi buồn.

Chẳng mấy chốc Cô Franklin dừng lại cạnh bàn của họ.

“Chào các cô gái.” Cô đặt một cuốn sách lên bàn. Đây là cuốn the dragon keeper! “Ari, cuốn sách này là dành cho em. Cô biết em đã đợi để được đọc nó.”

“Em cảm ơn ạ!” Ari cầm lấy quyển sách.

Cô Franklin thở dài. “Có người nào đó đã ăn trộm đồ trong xe của cô hôm nay. Họ lấy hết sách và đĩa nhạc của cô.”

“Điều đó thật tồi tệ!” Kristin nói.

Cô Franklin mỉm cười buồn bã. “Mà thôi, đó cũng chỉ là đồ đạc. Đồ đạc có thể thay thế được. Cô cũng mừng vì không có ai bị hại cả.”

Ari nhìn Cô Franklin bước đi.

“Mình ước chúng mình có thể làm gì đó để giúp,” Ella nói.

Ari nhìn xuống chiếc thẻ đánh dấu bằng giấy origami trong tay mình. “Có lẽ chúng ta có thể giúp đấy!”

“Như thế nào?” Krintin hỏi.

Ari nhoẻn miệng cười. “Hãy đến nhà của mình sau khi tan trường. Mình có một ý tưởng.”

Ngày hôm sau, Ari, Kristin và Ella đi đến thư viện trong giờ nghỉ giải lao, như thường lệ. Nhưng lần này, họ không chỉ mang những cuốn sách. Họ có một điều gì đó đặc biệt dành cho Cô Franklin.

“Chúng em làm những thứ này cho cô!” Ari đưa cho Cô Franklin một cái túi. “Chúng em biết rằng không thể thay thế được tất cả những gì đã bị đánh cắp, nhưng chúng em nghĩ những thứ này có thể làm cô vui lên.”

Cô Franklin nhìn vào bên trong túi. Chiếc túi chứa đầy những món đồ origami—thẻ đánh dấu, con cá, trái tim, bươm bướm. Cô nở nụ cười thật tươi.

“Những thứ này thật tuyệt! Cô cảm ơn các em rất nhiều.” Cô lấy ra một món đồ origami từ trong túi. Nó được gấp thành một quyển sách nhỏ xíu. “Cô sẽ dùng cuốn nhật ký nhỏ này để viết ra tất cả những suy nghĩ vui vẻ nhỏ bé của mình!”

Ari cười đáp lại. Cô bé luôn có thể làm một điều gì đó tốt cho những người khác—bằng cách xếp từng mảnh giấy một.

Hình Ảnh
câu chuyện dưới dạng PDF

Hình ảnh do Brian Martin minh họa