2023
Con Chim Cú Mèo và Con Cá Voi
Tháng Năm năm 2023


“Con Cú Mèo và Con Cá Voi,” Bạn Hữu, tháng Năm năm 2023, trang 8–9.

Con Chim Cú Mèo và Con Cá Voi

Những bức tranh của Dieter có thể giúp đỡ người khác như thế nào?

Câu chuyện này diễn ra ở Canada.

Hình Ảnh
Bé trai đang tô màu bức vẽ một con cú

Dieter muốn nghe đại hội trung ương. Cậu ấy cố gắng ngồi yên lặng. Cậu ấy cố gắng nghe các bài nói chuyện. Nhưng chứng tự kỷ khiến cậu khó tập trung. Cậu bé lắc lư trên ghế sô pha. Cậu chơi đồ chơi của mình. Cậu chạy vòng quanh.

Rồi cậu nhìn sang Cha. Cha đang ngồi yên lặng và lắng nghe những người nói chuyện. Dieter muốn được giống như cha. Cậu bé lấy đồ dùng mỹ thuật của mình ra. Có thể việc tô màu một bức tranh sẽ giúp cậu ấy ngồi yên lặng.

Trong khi tô màu, Dieter nghe Anh Cả Jeffrey R. Holland nói chuyện. Anh Cả Holland kể một câu chuyện về Chúa Giê Su. Chúa Giê Su yêu cầu người trai trẻ giàu có hãy đem hết tiền của mình cho người nghèo khó.*

Dieter cũng muốn giúp đỡ những người nghèo. Và cậu ấy có một ý tưởng.

Dieter nói: “Mẹ ơi, con muốn tô màu một con cú.” “Mẹ có thể vẽ cho con một con cú không ạ?”

Mẹ nói: “Được chứ”. Mẹ vẽ một con cú.

Dieter nhúng chiếc cọ vẽ vào màu. Trước tiên cậu tô màu cặp cánh của con cú. Cậu tô vài chiếc lông màu nâu và điểm thêm vài cọng lông màu cam. Khi tô màu, cậu nghe các bài nói chuyện khác. Ngay cả khi tất cả các bài nói chuyện đã kết thúc, Dieter vẫn còn tiếp tục tô màu. Cậu muốn con cú nhìn thật hoàn hảo.

Cuối cùng Dieter cũng đã tô xong. Cậu cho Mẹ xem con cú.

“Nó thật tuyệt vời!” Mẹ nói. “Chúng ta có nên treo bức tranh này lên không nhỉ?”

Dieter lắc đầu. “Con muốn bán bức tranh và đưa số tiền đó để giúp những người nghèo. Giống như họ nói về điều đó trong đại hội.”

Mẹ mỉm cười. “Để xem chúng ta có thể làm được gì nào.”

Mẹ đăng bức tranh của Dieter lên mạng để bán. Mẹ viết rằng Dieter nói sẽ tặng số tiền cho một trung tâm dành cho những người vô gia cư.

Ngày hôm sau, Dieter và Mẹ xem bài đăng. Dieter không thể tin nổi! Có rất nhiều người muốn mua bức tranh của cậu bé. Cậu ấy rất vui vì có nhiều người muốn giúp đỡ.

Một nhà hàng trong thành phố của Dieter đề nghị mua bức tranh. Họ nói rằng họ sẽ trả gấp 10 lần so với số tiền mà Dieter và Mẹ đã rao bán! Những cửa hàng khác cũng hỏi mua tranh của cậu. Dieter có nhiều việc hơn để làm!

Mẹ vẽ nhiều con vật hơn, và Dieter thì tô các bức tranh. Cậu tô màu một con chó sói, một con sư tử và một con cá voi. Cậu thích con cá voi nhiều nhất. Cậu đặt tên cho nó là “Cá Voi Otis”. Một cửa hàng tạp hóa gần nhà cậu đã mua bức tranh đó. Lần tiếp theo Dieter đi tới cửa hàng, cậu nhìn thấy bức tranh được treo trên tường!

Hình Ảnh
Cậu bé chỉ vào bức tranh con cá voi trong khi mẹ của em đang mỉm cười

“Mẹ ơi, nhìn kìa!” Dieter chỉ vào bức tranh.

“Chà!” Mẹ nói. “Bây giờ bất cứ khi nào chúng ta đến đây, chúng ta có thể nhớ tài năng của con đã giúp đỡ cho mọi người ra sao.”

Dieter tự hào vì mọi người thích các bức tranh của mình. Nhưng cậu ấy thậm chí còn hạnh phúc hơn vì có thể giúp đỡ những người khác. Cậu bé mừng vì đã lắng nghe đại hội trung ương.

Hình Ảnh
Bé trai đang cầm bức tranh con cú mèo
Hình Ảnh
câu chuyện dưới dạng PDF

Hình ảnh do Natalie Campbell minh họa

  • Từ bài nói chuyện “Của Cải Lớn Lao Nhất,” Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 8–10.