2023
Buổi Mở Cửa Tham Quan Đền Thờ
Tháng Năm năm 2023


“Buổi Mở Cửa Tham Quan Đền Thờ,” Bạn Hữu, tháng Năm năm 2023, trang 16–17.

Buổi Mở Cửa Tham Quan Đền Thờ

Svetan háo hức để đi vào bên trong đền thờ!

Câu chuyện này diễn ra ở Hoa Kỳ.

Hình Ảnh
Gia đình bước vào đền thờ

Svetan cảm thấy háo hức. Gia đình của cậu bé đã chuyển từ Argentina đến Hoa Kỳ. Và bây giờ cuối cùng đã đến lúc để đi trên một chiếc máy bay lớn!

Svetan nhìn ra ngoài cửa sổ khi máy bay cất cánh. Cậu bé tự hỏi ngôi nhà mới của mình sẽ như thế nào. Mọi điều sẽ khác. Một ngôi nhà mới. Một phòng ngủ mới. Một khu phố mới. Và gặp gỡ những người bạn mới! Svetan rất phấn khởi.

Svetan cũng biết rằng ngôi nhà mới của cậu bé gần với một đền thờ mà vừa mới được xây dựng. Ở Argentina, đền thờ ở rất xa. Cậu bé chỉ được nhìn thấy nó trong các bức hình.

Svetan quay sang Mẹ. “Mẹ có nghĩ rằng chúng ta có thể thấy đền thờ từ trên trời không?”

Mẹ mỉm cười. “Mẹ nghĩ là không đâu. Nhưng chúng ta sẽ thấy đền thờ sớm thôi.”

Svetan cười đáp lại. Mẹ và Cha nói rằng đền thờ chưa được mở cửa. Nhưng sẽ sớm có một buổi mở cửa cho công chúng tham quan. Điều đó có nghĩa là mọi người có thể đi vào bên trong để thấy đền thờ trước khi nó được làm lễ cung hiến. Và gia đình Svetan sẽ đi đến buổi mở cửa cho công chúng tham quan đó! Cậu bé háo hức để được thấy đền thờ thực sự.

Một vài giờ sau, Svetan và gia đình của cậu đến ngôi nhà mới của họ. Có rất nhiều điều cần phải làm. Svetan giúp mở những thùng đồ và sắp xếp căn nhà cho ngăn nắp.

Vào ngày trước ngày đền thờ mở cửa cho công chúng tham quan, cả gia đình ngồi trò chuyện trong phòng khách.

“Đền thờ là nhà của Chúa,” Mẹ nói. “Khi ở trong đền thờ, chúng ta cần phải trang nghiêm. “Các con có biết điều đó nghĩa là gì không?”

“Là nói nhỏ nhẹ để chúng ta có thể nghe Đức Thánh Linh được rõ hơn phải không ạ?” Svetan hỏi.

Mẹ nói: “Đúng vậy.” “Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều điều khi chúng ta ở bên trong đền thờ.”

Svetan gật đầu. Cậu bé muốn trở nên trang nghiêm để cậu có thể cảm nhận được Đức Thánh Linh trong đền thờ.

Sáng hôm sau, Svetan thức dậy sớm. Cậu bé mặc quần áo dành cho ngày Chủ Nhật. Chẳng bao lâu đã đến giờ phải đi.

Gia đình Svetan đi đến đền thờ. Mọi người giúp họ mang những túi nhựa bọc giày vào.

Hình Ảnh
Tình nguyện viên mang những chiếc túi nhựa vào đôi giày của cậu bé

“Tại sao họ bọc những chiếc túi nhỏ này vào chân con vậy Mẹ?” Svetan hỏi.

“Bởi vì ở bên trong đền thờ mọi thứ đều mới và sạch sẽ. Chúng ta muốn giữ gìn đền thờ.”

Một người phụ nữ chào đón họ. Bà đọc những dòng chữ khắc trên cửa đền thờ: “Thánh cho Chúa—Nhà của Chúa.”

Hình Ảnh
Người phụ nữ đứng trước đền thờ

Svetan nắm tay Mẹ. Họ bước vào bên trong. Mọi thứ đều thật tuyệt! Có thể đây là cảm giác giống như khi ở thiên thượng vậy.

“Nhìn kìa!” Svetan thì thầm. Cậu bé chỉ vào một bức tranh. “Chúa Giê Su kìa!”

Khi họ tham quan xong, Svetan cảm thấy rất vui. Cậu ấy biết ơn vì mình có thể được đi vào bên trong đền thờ. Cậu ấy muốn đi vào bên trong đền thờ lại lần nữa khi cậu lớn hơn.

Hình Ảnh
câu chuyện dưới dạng PDF

Hình ảnh do Mark Robison minh họa