2022
Cỏ Dại Và Những Lời Không Tốt
Tháng Chín/Tháng Mười Năm 2022


Cỏ Dại Và Những Lời Không Tốt

“Tại sao chúng ta không lập một lời hứa gia đình?” Mẹ hỏi.

Hình Ảnh
mom and boy weeding together

“Chúng ta có thể nói chuyện được không ạ? Jonas hỏi Mẹ. Em ngồi xuống bãi cỏ cạnh chỗ mẹ đang nhổ cỏ cho bồn hoa.

“Được chứ. Có việc gì vậy?” Mẹ hỏi. Mẹ cởi đôi găng tay làm vườn bị bẩn của mình.

“Hôm nay ở trường học, một vài bạn đã nói một từ mà con không biết. Họ cười khi nói từ đó,” Jonas nói. “Con nghĩ đó là một từ xấu.”

Mẹ hỏi: “Con cảm thấy như thế nào khi nghe từ đó?”

“Nó không làm cho con cảm thấy vui ạ.”

Jonas thì thầm từ đó với Mẹ. Mẹ nói cho em biết nó có ý nghĩa gì. Jonas đã đúng. Đó không phải là một từ hay.

Em hỏi: “Nhưng tại sao từ đó là xấu ạ?”

“Từ đó xấu vì nó không tử tế và không lễ độ. Khi chúng ta sử dụng những từ như vậy, sẽ làm cho Đức Thánh Linh khó có thể ở cùng chúng ta. Đức Thánh Linh đã nói với con rằng từ đó là xấu. Đó là lý do tại sao con không cảm thấy vui trong lòng.”

Jonas cau mày. “Nhưng những bạn khác dường như rất vui. Tại sao con là người duy nhất cảm thấy khó chịu ạ?”

“Làm thế nào con biết được những bạn khác không cảm thấy như vậy?” Mẹ hỏi.

“Bởi vì tất cả họ đều cười và mỉm cười khi có người nói từ đó.” Jonas cảm thấy hoang mang.

Mẹ nói: “Đôi khi người ta cười hoặc mỉm cười khi họ cảm thấy không thoải mái.” “Và đôi khi họ nghe hoặc nói những từ xấu nhiều lần, thì điều đó không còn làm họ bận tâm nữa. Nhưng việc nói những từ đó vẫn không đúng. Giống như những cây cỏ dại này. Mẹ đang nhổ chúng để giữ cho khu vườn sạch sẽ và để những cây có ích phát triển.”

Jonas nói: “Con mừng vì con đã không nói từ đó.”

Mẹ nói: “Mẹ cũng vậy.” “Mẹ rất hãnh diện về con. Và mẹ có một ý kiến. Tại sao chúng ta không lập một lời hứa gia đình?”

“Lời hứa gì ạ?” Jonas hỏi.

“Chúng ta hãy hứa sẽ nói những lời tốt chứ không phải những lời lẽ xấu. Đó có thể là một giao kèo gia đình.”

Jonas thích ý kiến đó. Em và mẹ bắt tay nhau. Jonas cảm thấy vui về lời hứa mà em đã lập với Mẹ.

“Bây giờ, con hứa sẽ giúp mẹ làm cỏ xong thì sao?” Mẹ hỏi. “Rồi mẹ hứa sẽ đưa con đến công viên.”

Jonas cười và nhặt một cái thuổng. “Đó là một thỏa thuận.”

Trong khi giúp mẹ, Jonas cảm thấy vui hơn nhiều. Em biết việc hứa rằng không sử dụng những lời nói xấu là một lựa chọn tốt cho gia đình của mình.

Hình ảnh minh họa do Dan Widdowson thực hiện