2022
Margaret Cứu Vãn Con Tàu
Tháng Chín/Tháng Mười Năm 2022


Những Người Tiền Phong ở Mọi Đất Nước

Margaret Cứu Vãn Con Tàu

Con tàu đang chìm! Margaret có thể làm gì?

Hình Ảnh
Margaret (12 years old) is on a ship during the mid-1800s. She is holding a white wool blanket and taking it to the captain of the ship for him to stuff in the holes in the side of the ship.

Margaret đứng trên boong tàu và nhìn ra đại dương xanh xung quanh em. Con tàu chao đảo trên những con sóng khổng lồ.

Gia đình của Margaret đã bán hầu hết tất cả những gì họ có để đi tàu đến Hoa Kỳ. Chuyến đi sẽ mất sáu tuần. Margaret buồn rầu khi rời khỏi nhà của họ ở Xứ Wales. Nhưng em cũng rất phấn khởi về ngôi nhà mới của mình.

Một vài tháng trước đó, gia đình của Margaret đã gặp những người truyền giáo từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Margaret và cha mẹ của em chịu phép báp têm. Và bây giờ họ sẽ gia nhập với Các Thánh Hữu khác ở Si Ôn.

Chuyến đi đã rất khó khăn cho đến nay. Mẹ của Margaret bị bệnh. Và cha của em bị bệnh từ những năm làm việc trong mỏ than. Vậy nên Margaret chăm sóc cho họ. Em cũng chăm sóc em trai và em gái nhỏ của mình. Đó là một công việc lớn. Nhưng Margaret đã không phàn nàn.

Đôi khi con tàu lắc lư trên mặt nước đến nỗi Margaret cảm thấy buồn nôn. Những lần khác em đã sợ hãi. Khi sợ hãi, em nhắm nghiền mắt và cầu xin Cha Thiên Thượng giúp đỡ.

Một ngày nọ, Margaret nghe tiếng la hét. “Có một lỗ thủng trên con tàu! Chúng ta đang chìm!”

Mọi người đều hoảng sợ. Thuyền trưởng bảo mọi người tìm kiếm xô. Mọi người múc từng xô nước đổ qua mạn tàu.

Margaret muốn giúp đỡ. Em quỳ bên giường và cầu nguyện hết sức. “Xin Cha Thiên Thượng giúp con nghĩ ra một cách nào đó để giúp đỡ.”

Hình Ảnh
A young woman named Margaret smiles as she folds her hands in prayer.

Một cảm giác bình an tràn ngập lòng Margaret. Em biết Cha Thiên Thượng đang trông nom em. Ngài sẽ giúp đỡ họ.

Sau đó, em ấy có một ý tưởng.

Em kéo hai tấm chăn len trắng ra khỏi giường và chạy đi tìm thuyền trưởng. Em nói: “Đây ạ.” “Hãy nhét chúng vào lỗ để ngăn rò rỉ.”

Thuyền trưởng thích ý kiến của Margaret. Ông nhét những tấm chăn vào cái lỗ. Sau đó, ông đổ một xô lớn hắc ín nóng lên trên chúng. Khi hắc ín nguội đi, chỗ rò rỉ đã được bịt kín!

Thuyền trưởng nói: “Cảm ơn cháu đã hy sinh những chiếc chăn của mình.” “Suy nghĩ mau lẹ của cháu đã cứu vãn ngày hôm nay.”

Margaret mỉm cười. Em biết Cha Thiên Thượng đã đáp ứng những lời cầu nguyện của em. Cuộc hành trình tiền phong của em mới vừa bắt đầu, và em biết Ngài sẽ giúp đỡ mình trong mỗi bước đi.

Những người truyền giáo đầu tiên đến xứ Wales vào năm 1840.

Một ngôi làng ở xứ Wales có tên thị trấn dài nhất trên thế giới.

Ở Wales có số lượng các con cừu nhiều hơn số người!

Margaret Griffiths được 11 tuổi khi bà chịu phép báp têm.

Khi Margaret lớn lên, bà đã kết hôn và có tám người con.

Bà đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Phụ Nữ trong 26 năm.

Hình Ảnh
Page from the September/October 2022 Friend Magazine.

Hình ảnh minh họa do Laura Catrinella thực hiện