2018
Bước Đầu Tiên Tiến Tới Sự Hối Cải
Tháng Mười năm 2018


Bước Đầu Tiên Tiến Tới Sự Hối Cải

Tác giả hiện sống ở Ouest, Haiti.

Tôi đã cảm thấy bóng tối bao trùm cuộc đời mình. Và rồi tôi nhận ra rằng tôi cần phải nói chuyện với vị giám trợ của tôi.

Hình Ảnh
man praying, thinking of Christ

Hình ảnh minh họa do Joshua Dennis thực hiện

Tôi nhớ việc định ra ngày lễ báp têm của tôi với những người truyền giáo. Họ hỏi liệu tôi đã sẵn sàng để lập giao ước này với Cha Thiên Thượng của chúng ta chưa. Thậm chí không suy nghĩ về điều đó và với lòng đầy niềm vui, tôi trả lời “Vâng rồi!” Tôi muốn chấp nhận ân tứ đặc biệt mà Cha Thiên Thượng đầy lòng nhân từ của tôi đã ban cho tôi, và tôi biết rằng tôi sẽ không hạnh phúc bằng nếu không có Đấng Cứu Rỗi trong cuộc đời mình. Nhưng tôi thật sự không chắc điều gì đang dành cho tôi ở tương lai.

Cuối cùng, ngày trọng đại đã đến. Ngày đó thật không thể quên được, và tôi thật vô cùng hạnh phúc.

Những Ngày Đen Tối

Sau lễ báp têm và lễ xác nhận của tôi, nhiều ngày đột nhiên trở nên đen tối. Tôi vừa phải giải quyết các vấn đề gia đình, và tôi vừa phải vật lộn để tuân giữ tất cả các luật pháp của Thượng Đế. Tôi đã không biết phải làm gì, và tôi muốn ngừng cố gắng tuân giữ các luật pháp của Thượng Đế. Dường như không ai hiểu được tôi.

Tôi đã từng luôn yêu thích đọc Sách Mặc Môn, nhưng trong thời gian đó tôi đặt sách ấy sang một bên. Một ngày nọ, khi tôi ở nhà một mình, tôi đã cảm thấy Thánh Linh dịu dàng thúc giục tôi đọc Sách Mặc Môn. Tôi cầu nguyện trước, chờ đợi để tìm được một câu trả lời mà có thể mang lại sự an ủi cho nỗi thống khổ của tôi. Tôi mở ra ngay An Ma chương 5. Câu 27 nói rằng: “Các người đã bước đi và giữ mình không có tội trước mặt Thượng Đế chưa? Các người có thể nói rằng, nếu trong giờ phút này, các người bị kêu gọi phải chết thì các người đã đủ khiêm nhường chưa? Các người có thể bảo rằng y phục của mình đã được tẩy sạch và trắng nhờ máu của Đấng Ky Tô là Đấng sẽ đến để cứu chuộc dân Ngài khỏi tội lỗi của họ không?”

Cuối cùng, tôi đã cảm thấy được ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những lời này. Tôi biết rằng tôi cần phải hối cải, vì vậy tôi lấy hẹn gặp vị giám trợ của mình. Tôi không thể chối cãi được là mình đã sợ hãi, nhưng tôi ép bản thân phải đi gặp ông ấy.

Hiểu Được Lời Hứa của Thượng Đế

Khi tôi đến văn phòng của vị giám trợ, tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi đến nỗi tôi chỉ muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng tôi cầu nguyện để có được sự dũng cảm mà nói ra hết mọi điều cần phải nói. Vị giám trợ chào đón tôi vào văn phòng ông, và rồi dâng lên một lời cầu nguyện xin nhận được sự giúp đỡ của Thượng Đế. Ông nói chuyện với tôi như thể tôi là con trai ông và cho thấy tình yêu thương của ông dành cho tôi qua lời nói của ông. Ông cho tôi lời khuyên và yêu cầu tôi làm một số việc để nhận được sự tha thứ của Thượng Đế và rồi trở lại gặp ông.

Tôi đã rất vui mừng có được cơ hội này. Tôi làm theo lời khuyên của ông và cuối cùng tiến đến việc hiểu được lời hứa của Thượng Đế với An Ma về sự tha thứ: “Nếu kẻ đó thú tội trước mặt ngươi và ta, và biết hối cải một cách chân thật trong lòng, thì ngươi hãy tha thứ cho kẻ đó, và ta cũng sẽ tha thứ cho kẻ đó” (Mô Si A 26:29). Sau khi hối cải chân thành, tôi biết rằng Thượng Đế đã tha thứ cho tôi. Cuối cùng tôi đã có thể cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng trong tấm lòng mình, và bóng tối tan đi. Tôi vui sướng và tự hào về chính mình.

Vị Giám Trợ Ở Đó để Giúp Đỡ

Vị giám trợ là người đại diện Chúa ở tiểu giáo khu. Hãy biết rằng ông ở đó để giúp anh chị em tìm được niềm hạnh phúc thật sự rằng Thượng Đế dành sẵn cho anh chị em. Hãy tin cậy ông. Nếu anh chị em có vấn đề hay cần phải hối cải, hãy đến tìm ông. Ông sẽ giúp đỡ anh chị em.

Tôi biết đó không phải là một điều dễ dàng để đôi khi đến gặp ông ấy. Nhưng như Chủ Tịch Lorenzo Snow (1814–1901) đã giải thích về kế hoạch vĩnh cửu của Cha Thiên Thượng chúng ta: “Tôi dám nói rằng trong thế giới linh hồn [ở tiền dương thế], khi kế hoạch đó được đề nghị cho chúng ta … để trải qua kinh nghiệm mà bây giờ chúng ta đang đón nhận, thì kế hoạch đó nói chung không dễ chịu và dễ để tán thành. … Mặc dù vậy rõ ràng chúng ta đã thấy và hiểu rõ ở nơi đó rằng để có thể đạt được sự tôn cao và vinh quang của chúng ta, thì cần phải có kinh nghiệm đó.” Ông tiếp tục nói: “Chúng ta đã sẵn lòng tuân theo ý muốn của Thượng Đế, và kết quả là chúng ta ở đây” (Teachings of Presidents of the Church: Lorenzo Snow [2012], trang 110).

Sự hối cải là một phần của việc tuân theo ý muốn của Thượng Đế. Vì thế thay vì e sợ vị giám trợ, hãy làm cho ông ấy trở thành bạn của anh chị em. Ông đã được Thượng Đế chọn lựa, và ông có thể giúp anh chị em hối cải và chữa lành tâm hồn anh chị em qua việc đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô. Chúa muốn giúp chúng ta, nhưng chúng ta cần phải thực hiện bước đầu tiên hướng tới sự hối cải. Bằng cách đó chúng ta có thể thấy lời hứa trong Ê Sai 1:18 được làm tròn: “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết.” Và vì thế, vị giám trợ ở đó để giúp đỡ.

Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Hai Ngài đều yêu thương chúng ta rất nhiều!