2018
Lần Chia Tay Tồi Tệ Nhất của Tôi Thật Sự Lại Là Một trong Những Phước Lành Lớn Nhất cho Tôi
Tháng Mười năm 2018


Lần Chia Tay Tồi Tệ Nhất của Tôi Thật Sự Lại Là Một trong Những Phước Lành Lớn Nhất cho Tôi

Đôi khi chúng ta thấy được các lý do của sự thúc giục và đôi khi chúng ta không thấy được. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều phải hành động trong đức tin.

Hình Ảnh
young woman looking out at the ocean

Tôi chia tay người bạn trai đầu tiên của tôi vào một đêm hè trong trẻo.

Trước đó trong ngày, Carter (tên đã được thay đổi) và tôi đã cãi cọ với nhau—vốn không phải là chuyện bất thường trong mối quan hệ ba năm với nhiều lần chia tay rồi quay lại của chúng tôi. Chúng tôi cãi nhau về mọi điều—từ việc ăn gì cho đến các kế hoạch tương lai. Từ ban đầu, tôi đã bỏ qua những sự khác biệt của chúng tôi với câu châm ngôn “sức hút trái chiều.” Nhưng những nhận xét trêu chọc thân thiện thỉnh thoảng mới có của chúng tôi cuối cùng chuyển thành một chuỗi những bất đồng đầy mệt mỏi.

Vào đêm hè đó, chúng tôi mang theo một cái kính viễn vọng vào sa mạc để nhìn ngắm các hành tinh. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng ánh sáng của mặt trăng trái ngược với đêm tối đã làm mờ đi tầm nhìn của chúng tôi. Bực bội, chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau.

Kết quả là tôi bỏ đi để trấn an bản thân mình. Tôi nghĩ: “Mình không phải là kiểu người như thế này.” Tôi được biết đến là một người giải hòa trong số các anh chị em tôi, và tôi nói năng nhẹ nhàng tử tế với những bạn bè khác của tôi. Thế thì tại sao tôi lại la hét với người mà tôi cho là tôi yêu?

Tôi nhìn lên bầu trời đêm và cầu nguyện để biết cách tôi có thể cải thiện mối quan hệ của tôi với Carter. Đột nhiên, một cảm giác bình an tràn ngập đã thay thế cơn giận dữ của tôi, và tôi cảm thấy một ấn tượng rằng điều tốt nhất tôi có thể làm cho cả hai chúng tôi là chấm dứt mối quan hệ này.

Sự chữa lành cần thời gian. Có những giây phút tôi bị cám dỗ để gạt bỏ sự thúc giục phải chia tay với Carter bởi vì tôi nhớ sự thân thuộc có được từ mối quan hệ của chúng tôi. Đôi khi tôi cảm thấy tức giận Thượng Đế, tin rằng Ngài đã đóng chặt cánh cửa mà không mở ra một cánh cửa khác. Ngay cả khi như vậy, tôi dựa vào lời khuyên dạy của Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: “Trong những giây phút đầy sợ hãi, nghi ngờ hoặc trong những lúc gặp rắc rối … thì hãy bám chặt vào điều mà các anh chị em đã biết và đứng vững cho đến khi có sự hiểu biết thêm” (“Thưa Chúa, Tôi Tin,” Liahona, tháng Năm năm 2013, trang 93–94).

Tôi đã không nhận được “sự hiểu biết thêm” đó trong nhiều tháng, và tôi bắt đầu tự hỏi mình sẽ có bao giờ nhận được điều đó chăng. Sau một lời cầu nguyện chân thành về lần chia tay đó, Thánh Linh ảnh hưởng đến tấm lòng tôi, nói với tôi rằng những sự thúc giục của Cha Thiên Thượng đến vì sự an lạc của con cái Ngài. Các chi tiết lý giải hành động của Ngài không liên quan bằng đức tin của tôi nơi Ngài.

Việc biết rằng Cha Thiên Thượng có một kế hoạch cho tôi đã cho tôi hy vọng về tương lai mình và giúp tôi bắt đầu đi hẹn hò trở lại. Một buổi sáng nọ, tôi đọc Giáo Lý và Giao Ước 88:40, trong đó Chúa dạy rằng “ánh sáng gắn bó với ánh sáng.” Tôi đột nhiên nhận ra rằng nguyên tắc này có thể áp dụng vào việc hẹn hò. Tôi biết tôi sẽ hạnh phúc hơn với một ai đó mà chia sẻ các giá trị và ánh sáng của tôi.

Cuối cùng tôi đã gặp Austin. Chúng tôi phát triển một mối quan hệ bền vững ngay lập tức, từ món ăn yêu thích cho đến các công việc truyền giáo bên trong Hoa Kỳ của mỗi người. Tâm hồn dịu dàng của anh ấy có cảm giác thật quen thuộc và phù hợp với tâm hồn tôi, và cuối cùng tôi đã kết hôn với anh ấy. Điều chúng tôi có không phải là một mối quan hệ đầy đam mê và kịch tính giống như người ta có thể mong đợi trong một cuốn phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng. Điều chúng tôi có lại ngọt ngào và ổn định—một điều gì đó mà tôi tin là có thể kéo dài mãi mãi.

Nhiều người trong chúng ta khao khát một lời giải thích khi nhận được những sự thúc giục đầy khó khăn. Từ kinh nghiệm của mình tôi học được rằng đức tin nơi Chúa có thể giúp chúng ta vẫn vâng lời mà không cần biết lý do tại sao. Khi tin cậy nơi một Đấng Thượng Đế biết tất cả mọi điều, chúng ta có thể cảm thấy bình an trong các quyết định của chúng ta để hành động theo những sự thúc giục cho đến khi chúng ta thật sự nhận được “sự hiểu biết thêm” mà Ngài đã hứa với những người trung tín.