Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Mác 14


BDJS, Mác 14:20–26. So Sánh Mác 14:22–25

Chúa Giê Su thiết lập Tiệc Thánh để tưởng nhớ đến thể xác và máu của Ngài.

20 Và khi họ đang ăn, Chúa Giê Su lấy bánh và ban phước, và bẻ ra, rồi đưa cho họ và phán rằng: Hãy lấy ăn đi.

21 Này, các ngươi làm điều này là để tưởng nhớ tới thể xác của ta; vì mỗi khi các ngươi làm điều này, các ngươi sẽ nhớ đến giờ phút này ta đã ở với các ngươi.

22 Và Ngài cầm chén, và sau khi Ngài đã tạ ơn, Ngài đưa cho họ; và họ tất cả đều uống.

23 Và Ngài phán cùng họ rằng: Điều này là để tưởng nhớ tới máu của ta đổ ra cho nhiều người, và giao ước mới mà ta ban cho các ngươi; vì các ngươi sẽ làm chứng về ta cho tất cả thế gian.

24 Và mỗi khi các ngươi thực hiện giáo lễ này, các ngươi sẽ nhớ đến giờ phút này ta đã ở với các ngươi và đã uống chén này với các ngươi, là lần cuối cùng trong giáo vụ của ta.

25 Quả thật ta nói cùng các ngươi, các ngươi phải làm chứng điều này; vì ta sẽ không uống trái nho này nữa với các ngươi, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới trong vương quốc của Thượng Đế.

26 Và rồi họ đau buồn, và khóc lóc vì ngài.

BDJS, Mác 14:36–38. So Sánh Mác 14:32–34

Ở Ghết Sê Ma Nê, ngay cả Mười Hai Sứ Đồ cũng không hoàn toàn hiểu rõ vai trò của Chúa Giê Su là Đấng Mê Si.

36 Và họ đi đến một nơi gọi là Ghết Sê Ma Nê, nơi này là một khu vườn; và các môn đồ bắt đầu kinh hãi và sầu não, và ta thán trong lòng mình, tự hỏi có phải đây là Đấng Mê Si không.

37 Và Chúa Giê Su biết lòng họ, nên phán cùng các môn đồ của Ngài rằng: Các ngươi hãy ngồi đây, trong khi ta cầu nguyện.

38 Rồi Ngài đem Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng đi, và quở trách họ và phán cùng họ rằng: Linh hồn ta buồn rầu lắm, ngay cả cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và thức canh.