Người Chuyển Giới
Tôi có thể làm gì để cho thấy tình yêu thương giống như Đấng Ky Tô?


“Tôi có thể làm gì để cho thấy tình yêu thương giống như Đấng Ky Tô?” Người Chuyển Giới: Hỗ Trợ Người Khác (năm 2020)

“Tôi có thể làm gì để cho thấy tình yêu thương giống như Đấng Ky Tô?” Người Chuyển Giới: Hỗ Trợ Người Khác

Tôi có thể làm gì để cho thấy tình yêu thương giống như Đấng Ky Tô?

Điều quan trọng là hiểu rằng “ai cũng đang ở một mức độ tiến triển riêng của họ về phần thuộc linh trên con đường giao ước.” Chúng ta cần nhận ra nhu cầu của những người xung quanh mình. Ai cũng có khó khăn. Một vài người có những khó khăn đặc biệt mà thậm chí chúng ta còn không biết đến. Tất cả chúng ta đều được Thượng Đế yêu thương. Chúng ta cần cố gắng nhìn người khác với đôi mắt giống như Đấng Ky Tô. Chúng ta không nên “cho phép sự phán xét quyết định cách chúng ta tương tác với người khác.” Cuộc sống không chỉ “là về sự tiến triển riêng của chúng ta mà còn về việc giúp những người khác tiến triển” nữa. “Chúng ta được đặt vào nơi hiện tại của mình để mà chúng ta có thể yêu thương và nâng đỡ người khác.”

Là một môn đồ của Đấng Ky Tô có nghĩa là chúng ta nên giúp người khác dọc trên con đường này. “Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô không hạ thấp con người. Chỉ có con người mới coi thường lẫn nhau. Và chúng ta phải sửa chữa việc đó. Chúng ta cần phải thông cảm và yêu thương họ và cho phép họ có cơ hội để phát triển, thành công và đạt đến con người tốt nhất của họ. Họ có những ân tứ và khả năng và [tính cách mà] cần có trong vương quốc của Thượng Đế.” Khi người ta đến nhà thờ, “họ cần phải cảm thấy ngay là được chào đón, yêu thương, nâng đỡ, và soi dẫn.” Rồi, khi họ bước ra khỏi cửa, họ trở nên tốt hơn “bởi vì họ biết Chúa yêu thương mình. [Và họ biết] họ có bạn bè trong tín ngưỡng của họ” (Carol F. McConkie, “Lifting Others,” ChurchofJesusChrist.org).